Văn Hóa

Thời đại của ái kỉ

Thời đại này là thời đại của ái kỉ!

Trước kia để vẽ được một bức tranh, viết được một bài thơ, bài văn, một đoạn nhạc… người ta sẽ phải học hành, nỗ lực, nung nấu, luyện tập ghê gớm trong một thời gian rất dài.

Bây giờ, chỉ cần vài câu lệnh là có ngay.

Xét ở góc độ là người thưởng thức, nếu không biết AI là gì, người ta thậm chí không phân biệt được máy hay là người tạo ra cái đó.

Tuy nhiên, ở góc độ người tạo ra nó thì tình hình có vẻ khác.

Khi chưa có máy làm thay, người ta phải học rất kĩ để làm và trải nghiệm cả quá trình nên trong họ có một sự chuyển biến và trưởng thành, cả trí tuệ, tâm hồn của họ sẽ trở nên nhạy cảm và sâu sắc, vì họ vừa sáng tạo vừa thưởng thức chính thành quả của mình.

Giờ đây khi máy làm, thuần tuý tạo ra kết quả. Việc làm cho chính họ lớn lên ở bên trong diễn ra rất ít. Có chăng là họ trở nên có “kinh nghiệm hơn” mà thôi.

Mà không, khi dùng máy – như cách thức sản xuất công nghiệp đối với các hàng hoá khác, người viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc sẽ bị ám ảnh bởi tốc độc (nhanh), sản lượng (nhiều), năng suất (kết quả tốt nhất) và lượng tiêu thụ.

Thế là bản chất của sáng tạo nghệ thuật không còn nữa.

Và cái này mới thú vị, nhờ dễ dàng trở thành “nhạc sĩ”, “nhà văn”, “nhà thơ”… chủ nghĩa ái kỉ của con người trở nên đỉnh cao.

Ai cũng có thể vỗ ngực tự hào là… thi sĩ.

Ngày tàn của người viết thuê cũng sẽ đến.

Người ta sẽ dùng máy viết thay vì thuê người vì tiện mọi nhẽ. Không ai lo sợ máy bóc phốt hay chọc quê mình cả.

Một hệ quả nữa có thể tiên đoán được là từ giờ trở đi PHỎNG VẤN ĐỐI MẶT TRỰC TIẾP sẽ trở thành một khâu quan trọng trong tuyển dụng nhân sự hoặc thẩm tra trình độ trí tuệ của cá nhân.

Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo vừa giúp cho con người có cơ hội học tập, khoả lấp khoảng trống giữa các cá nhân nhưng đồng thời nó cũng giúp che giấu hoặc xoá nhoà đi ranh giới giữa người có trình độ, văn hoá, tài năng với người chẳng có gì.

Nếu chỉ xem trang cá nhân của ai đó trên mạng giờ đây thật khó mà biết được.

Giống như ngắm ảnh của cô gái nào đó trên mạng vậy.

Hãy liệu chừng!

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Vì sao giày thể thao màu hồng bỗng “thống trị” World Cup năm nay?

Trước đây những đôi giày xuất hiện trên sân cỏ World Cup hầu như chỉ…

2 giờ ago

Phe cứng rắn Tehran nghi ngờ ông Mojtaba Khamenei không hậu thuẫn đàm phán mới giữa Mỹ-Iran

Phe cứng rắn tại Tehran nghi ngờ phái đoàn Iran đang đàm phán với Hoa…

5 giờ ago

Diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33: Nghi vấn bị cấp cao áp “quy tắc ngầm”

Một tuần trước, nam diễn viên 33 tuổi Kim Trạch (tên thật: Trương Gia Vĩ)…

7 giờ ago

Gần 100kg lưới ma, rác được thu gom dưới biển bán đảo Sơn Trà

Gần 100kg lưới ma, rác dưới rạn san hô Hòn Sụp và gần 2 tấn…

7 giờ ago

Hồ sơ UFO giải mật: Xuất hiện đĩa bay, quả cầu lạ và hiện tượng “thiên giới” bí ẩn

Đợt công bố tài liệu thứ ba bao gồm các báo cáo về các cuộc…

7 giờ ago

Chính thức: Nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2026

Kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh - 2/9/2026 sẽ kéo dài 5 ngày từ ngày…

8 giờ ago