(Tranh minh họa: Họa sĩ Trần Hồng Thụ thời Minh, Wikipedia, Public Domain)
“Nhẫn đắc nhất thì chi khí, miễn đắc bách nhật chi ưu” nhịn được cơn tức giận một lúc sẽ tránh được mối lo trăm ngày là câu tục ngữ có xuất xứ từ cuốn “Tăng Quảng Hiền văn”. Phương Tây còn có câu nói: “Cơn nóng giận bắt đầu bằng sự điên rồ và kết thúc bằng sự hối hận” (Pythagoras). Nhẫn nhịn đã trở thành một giá trị tinh thần phổ quát được coi trọng trong văn hóa nhân loại qua hàng ngàn năm.
Trong “Tăng Quảng Hiền văn” còn có một câu: “Nhẫn khí khả lưu tài, nhẫn khẩu bất tha tài”, tức là kiềm chế cơn giận có thể giữ được tiền tài, và kiềm chế lời nói thì sẽ không gây mất mát của cải. Cũng có người cho rằng chịu đựng cơn tức giận thì sẽ tránh gặp phải rắc rối, tranh cãi trong tương lai. Cho dù là với dụng ý gì thì đó cũng là biểu hiện cụ thể ở các trạng thái tâm tính khác nhau của “Nhẫn”, và cũng là điều mà người chú trọng tu dưỡng mới có thể làm được.
Nếu như một người không thể “nhẫn nhịn” dù là chuyện lớn hay nhỏ thì rất nhiều việc sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng vì sự bốc đồng nhất thời. Trong cuộc sống hàng ngày, những sự tình khiến chúng ta bị kích động và bất mãn là rất nhiều, và thông thường chính nhờ sự nhẫn nhịn mà rất nhiều sự tình sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn lên.
Trong cuốn “Bắc Đông Viên bút lục tục biên” có ghi lại câu chuyện nhẫn nhịn như sau.
Lưu Dung Hiên là một người sống thời nhà Thanh, người gốc Tân Xương, Giang Hữu, bởi vì hiếu thảo và thanh liêm lại có tính tình khoáng đạt hào phóng nổi tiếng ở quê hương nên được ban danh hiệu Phong Ông. Lưu Dung Hiên luôn nhẫn nhịn trước cả việc lớn hay việc nhỏ, thường không so đo tính toán và tranh chấp với người khác.
Ở trong làng của Lưu Dung Hiên có một người xấu, rất lười biếng, thường hay làm những việc không đàng hoàng. Một hôm, khi Lưu Dung Hiên đang đi trên đường thì gặp phải anh ta. Anh ta đột nhiên chỉ vào mặt của Lưu Dung Hiên mắng chửi rất thậm tệ, còn lao vào định đánh. Nhưng Lưu Dung Hiên cứ vờ như không nghe thấy gì, nhanh chóng bước đi tiếp.
Những người chứng kiến cảnh ấy rất tức giận. Họ cho rằng Phong Ông bị kẻ vô lại ngang ngược ăn hiếp, có người còn báo cho người nhà của Lưu Dung Hiên biết. Người nhà của ông rất tức giận, muốn ra ngoài xử lý, nhưng Lưu Dung Hiên đã ngăn lại. Mọi người lúc này đều có cách nghĩ, có người còn cho là Lưu Dung Hiên hèn nhát.
Không lâu sau, có người chạy tới báo tin: “Kẻ kia đã ngã xuống chết rồi.” Nguyên lai là trước đó người kia đánh bạc với người ta và mắc một khoản nợ lớn, không thể trả nổi, khốn quẫn cực điểm. Anh ta trước đây từng có mâu thuẫn nhỏ với Lưu Dung Hiên, bèn uống thuốc độc và tìm đến Lưu Dung Hiên để nhục mạ, đánh nhau, với ý định là sẽ đổ lỗi cho gia đình ông.
Lưu Dung Hiên không tranh cãi với anh ta, anh ta cũng chết, nếu tranh cãi đánh nhau thì vướng phải họa sát nhân. Đến lúc này mọi người đều khen ngợi trí tuệ và tấm lòng độ lượng của Lưu Dung Hiên.
Lưu Dung Hiên có bảy người con trai, nhiều cháu chắt, và chỉ trong vài thế hệ tiếp theo, gia tộc ông đã phát triển lên hàng trăm hộ. Con cháu của ông cũng có rất nhiều người đỗ đạt trong các kỳ thi của triều đình. Cháu trai của Lưu Dung Hiên là Lưu Quỳ Điển cũng là người tốt bụng và hào phóng. Một lần, Lưu Quỳ Điển gặp một người đàn ông bán vợ vì gia cảnh quá nghèo túng. Anh ta đã dùng tiền của bản thân để giúp đỡ họ, khiến cho hai vợ chồng được đoàn tụ. Trong thôn làng, hễ có người nghèo đến vay tiền, anh cũng sẵn sàng giúp, không keo kiệt. Vợ của Lưu Quỳ Điển là Thái Thị cũng thường xuyên làm việc thiện, thường cầm đồ trang sức của mình để giúp đỡ người nghèo. Người con trai của vợ chồng họ là Lưu Củng Thần đã đỗ kỳ thi vào năm Gia Thần và làm quan lớn.
Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Vương Du Duyệt
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Vào Chủ nhật (27/4), Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ,…
Nhiều người Mỹ ngày nay hiểu việc “mưu cầu hạnh phúc” theo nghĩa đen, họ…
Hải quân Ấn Độ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển…
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm Chủ nhật (27/4) rằng…
Hôm Chủ nhật (27/4), chính quyền Nga thông báo, người đàn ông bị tình nghi…
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump là tổng thống đầu tiên…