Tản mạn về hình ảnh sư tử đá trong kiến trúc của người xưa

Trong cuộc sống thời xưa tại phương Đông, trước cổng nhà ở hay các công trình kiến trúc thường xuất hiện một hoặc hai con sư tử đá canh giữ. Chúng ta biết rằng con rồng luôn là biểu tượng linh thiêng nhất, quyền quý nhất trong tâm linh của người phương Đông, vậy vì sao người ta không đặt rồng làm linh vật trấn giữ cổng mà lại đặt sư tử đá?

(Ảnh: QiuJu Song, Shutterstock)

Kỳ thực vào thời cổ xưa hơn, những con linh vật trấn giữ cổng công trình không phải là những con sư tử đá mà là những con kỳ lân. Truyền thuyết kể rằng kỳ lân là con vật canh giữ hang động của Thần tiên. Do đó người xưa sử dụng nó để trấn trạch, hy vọng kỳ lân có thể bảo hộ con người. Lúc mới đầu, kỳ lân được dùng trong các kiến trúc lăng tẩm, về sau nó được dùng phổ biến để canh giữ nha môn là nơi xét xử.

Còn về sư tử đá, người xưa cho rằng nó có thể xua ma đuổi quỷ, cho nên lúc đầu, họ đã dùng chúng để trấn giữ lăng mộ. Sau này vì cho rằng sư tử đá giúp tránh tà, nên người ta dần dần đặt sư tử đá ở cổng lớn để canh giữ gia đình hay ở cổng thôn làng hoặc các giao lộ, cho rằng chúng có thể ngăn chặn những điều xấu đến với dân làng, bảo hộ dân làng bình an.

Còn về rồng, người phương Đông cho rằng nó là con vật quyền thế và tôn quý. Chỉ có Hoàng đế và một số nhân vật hoàng gia mới được sử dụng hình tượng con rồng. Do vậy người xưa không thể đặt rồng ở trước cổng để canh giữ nhà cho mình được. Cũng chính vì lẽ đó mà dân gian không được phép tùy tiện sử dụng con rồng, mà phổ biến dùng sư tử đá.

Trong các cung điện, vương phủ, nha môn thời cổ đại đều có đặt rất nhiều sư tử đá. Ngoài để bảo hộ gia chủ, thì nó còn thể hiện ra quyền thế và sự tôn quý của của chủ nhân. Trước cửa lớn của Thiên An Môn ở Bắc Kinh cũng có hai con sư tử đá oai phong trấn giữ. Nó không chỉ để bảo vệ hoàng thành mà còn bao hàm ý nghĩa rằng, sự tôn quý của Hoàng quyền là uy chấn tám phương, không gì có thể xâm phạm.

Ngoài ý nghĩa tránh tà và thể hiện quyền thế, sư tử đá còn là vật trang trí trong kiến trúc thời cổ đại. Cầu Lư Câu được xây dựng và bảo trì qua các đời nhà Kim, Nguyên, Minh, Thanh, được chạm khắc hơn 400 con sư tử đá lớn nhỏ khác nhau, mang phong cách kiến trúc của nhiều triều đại, vì thế mà trở nên nổi tiếng, trở thành tinh phẩm của nghệ thuật kiến trúc. Marco Polo đã nhận xét về cầu Lư Câu như sau: “Bắc qua sông này có một cây cầu bằng đá rất đẹp, quả thực rất đẹp, rất hiếm thấy trên thế giới”.

Cầu Lư Câu. (Ảnh: Reuben Teo, Shutterstock)

Việc trang trí sư tử thời Minh Thanh về sau cũng phân chia ra phong phú hơn. Thường thường sư tử đực bài trí bên trái cửa (bên trái ứng với dương), dưới chân có quả tú cầu, biểu hiện cho quyền lực vô hạn. Sư tử cái được trang trí bên phải (bên phải ứng với âm), ở dưới chân có sư tử con, biểu trưng cho con cháu đủ đầy.

Ngoài ra, trong hội họa dân gian cũng có rất nhiều các bức vẽ, tác phẩm thêu về sư tử. Hình ảnh “Sư tử đùa giỡn với quả tú cầu” là biểu thị nguyện vọng được sống trong thái bình, tường hòa và tốt đẹp của người xưa.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

An Hòa

Published by
An Hòa

Recent Posts

TQ: Biểu tình ở An Huy buộc chính quyền hủy dự án trạm trung chuyển rác

Ngày 27/6, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đông đảo người dân đã…

52 phút ago

Đoàn 9 người gặp nạn tại hẻm núi “Lưỡi lê” ở Phúc Kiến, TQ, 5 người tử vong

Vụ tai nạn nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã…

59 phút ago

Quân đội Israel đánh sập đường hầm quy mô lớn của Hezbollah ở nam Lebanon

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhấn mạnh rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục…

1 giờ ago

Trong Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ chặn một tiêm kích Liên Xô không có phi công

Ngày 4/7 sắp tới, ngoài việc là Quốc khánh Mỹ, ngày này còn gắn với…

2 giờ ago

Afghanistan cáo buộc không kích của Pakistan gây thương vong cho dân thường

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid gọi đây là "hành động xâm lược hèn nhát"…

3 giờ ago

Kích hoạt cơ chế tự chữa lành của cơ thể: 4 chức năng giúp chống ung thư

Khi độc tố tích tụ trong cơ thể trong thời gian dài và không thể…

8 giờ ago