Nhà nhiếp ảnh và nhà làm phim Dustin Farrell đã có một chuyến đi tác nghiệp khoảng 32.000 km quanh bang Arizona và vùng Đại Bình nguyên Bắc Mỹ trong 30 ngày mùa hè. Ông đã ghi lại những đoạn phim quay chậm đáng kinh ngạc về các cơn bão sét với camera tốc độ cao Phantom Flex4K.
Đoạn phim được quay với tốc độ 1000 khung hình/giây. Chậm như vậy nên chúng ta có thể thấy được những tia sét vươn dài dần ra như những con rắn trườn trên bầu trời. Những tia sét chạy khúc khuỷu, rẽ ngang rẽ dọc trên bầu trời, rất tự nhiên và cũng rất ấn tượng. Trong đoạn phim ngắn này có cả những đoạn được tăng tốc và giảm tốc, kết hợp với nhạc phim hành động để tăng phần kịch tính.
Nhiếp ảnh gia Farrell viết:
Có ít nhất 10 ngày tôi về nhà trong thất vọng vì không chụp được gì sau 10 giờ đồng hồ liền đi hơn 800 km để săn ảnh. Nhưng cũng có những ngày tôi có thể cười hết cỡ trong hàng giờ…
Các tia sét cũng đa dạng như hoa tuyết vậy, mỗi tia sét một khác, tôi thấy các tia sét khác nhau rất nhiều về tốc độ. Có một số tia sét nhanh đến nỗi nó chỉ kéo dài trong 1 khung hình dù đã ghi hình ở tốc độ 1000 khung hình/giây. Tuy vậy cũng có những tia sét kéo dài rất lâu cứ như thể được tạo bởi máy tính vậy.
Theo Colossal
Thành Đô
Xem thêm:
Bộ phim tài liệu “Thợ săn công lý” tập trung vào cuộc điều tra của…
Chính phủ kiến nghị chưa tăng lương hưu, công chức, trợ cấp xã hội năm…
Khoảng 200 người dân hai bản, cùng 185 cháu học sinh, 16 giáo viên của…
Chính phủ Nam Phi yêu cầu Đài Loan dời văn phòng đại diện tại Nam…
TSMC thông báo rằng một trong những con chip của họ bị phát hiện sau…
Bão Trà Mi dự báo sẽ tăng 2 cấp, từ cấp 9 lên cấp 11…