Blog

Blog: Dự báo ‘COVID kết thúc 2023 – Hantavirus 2026’ hóa ra đều trở thành sự thật

Nhân loại vừa bước ra khỏi bóng đen 3 năm của đại dịch COVID-19, đang cố gắng tìm lại nhịp sống nhộn nhịp như trước. Thế nhưng, trời đất vẫn im lặng, song cảnh báo chưa bao giờ ngừng vang lên. Gần đây, một con tàu du lịch sang trọng giữa đại dương rộng lớn âm thầm trở thành tâm bão của một loại virus chết người mới. Điều khiến nhiều người rùng mình hơn là tất cả dường như đã được viết trước trong một dự báo bí ẩn 2 năm trước, cùng với cảnh báo đáng suy ngẫm của tỷ phú Bill Gates.

Điều khó có thể coi là “trùng hợp”, chính là bài đăng bí ẩn năm 2022: “2023 COVID kết thúc, 2026 Hantavirus”.

Dự báo bí ẩn tái hiện

Ngày 11/6/2022, một bài đăng chỉ vỏn vẹn 2 dòng trên nền tảng X (tiền thân là Twitter) gây chấn động mạng xã hội: “2023 COVID kết thúc”, “2026 Hantavirus”. Người đăng bài – một blogger hiếm khi phát ngôn – như một nhà tiên tri lạnh lùng quan sát, đã chính xác điểm vào bánh răng số phận.

“2023 COVID kết thúc, 2026 Hantavirus” – Bài đăng năm 2022 khi đó bị xem là lời đồn nhảm, nhưng nay lại như một nhát búa tạ, gõ thẳng vào dây thần kinh sinh tồn của con người. Người ta không khỏi đặt câu hỏi: liệu một thảm họa mức độ dịch hạch có thật sự sắp xảy ra?

Hành trình chết chóc của tàu “Hondius” – mạng lưới lây lan virus gây kinh hoàng

Theo New York Post, El País (Tây Ban Nha) và các phương tiện truyền thông khác, cơn ác mộng bắt đầu từ một tàu thám hiểm Nam Cực tên là “Hondius”.

Ban đầu, đây là chuyến đi cực kỳ hấp dẫn, nhưng khi dừng chân ở bờ biển phía Nam Argentina, mọi chuyện đã bấm nút báo tử. Một số hành khách trong lúc tham quan trên đất liền có thể tiếp xúc với chất thải của loài gặm nhấm mang virus. Khi tàu lại ra khơi, virus âm thầm lây lan trong các cabin kín.

Từ ca bệnh đầu tiên ngày 6/4 đến 28/4, trên tàu lần lượt xuất hiện các triệu chứng sốt, rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng. Sau đó, bệnh tình nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp cấp và suy đa cơ quan.

  • Số ca tử vong đã xác nhận: 3 người (bao gồm một cặp vợ chồng Hà Lan và một công dân Đức).
  • Số ca nặng được cứu: 3 bệnh nhân nguy kịch (quốc tịch Anh, Hà Lan, Đức) đã được không vận khẩn cấp về Hà Lan.
  • Lây lan toàn cầu: điều đáng lo ngại nhất là trước khi dịch lộ hoàn toàn, đã có 23 hành khách rời tàu sớm vào ngày 23/4 tại đảo Saint Helena, phân tán về Úc, Đài Loan, Mỹ, Anh, Hà Lan và các nơi khác.

Khi WHO và các cơ quan phòng dịch các nước bắt đầu truy vết, thời gian đã bị bỏ lại vài tuần. Một hành khách trên tàu bức xúc chia sẻ với báo chí: “Đã có 23 người ra ngoài đi lại, vài ngày trước vẫn không ai liên hệ được với họ!”

Một hành khách trở về Thụy Sĩ, kiểm tra sơ bộ ở bệnh viện Zurich âm tính (do thời gian ủ bệnh của virus có thể lên tới 8 tuần), nhưng tới thứ Tư mới dương tính. Virus đã âm thầm len lỏi vào cộng đồng toàn cầu qua những hành khách này.

Đột biến đáng sợ – từ “chuột sang người” tới “người sang người”

Hantavirus không phải là gương mặt mới. Trong lịch sử, virus này chủ yếu lây qua đường hít phải phân, nước tiểu của chuột nhiễm virus. Mặc dù số ca rải rác ít, nhưng tỷ lệ tử vong có thể lên tới 35–50%, cao hơn nhiều so với COVID-19.

Tuy nhiên, lần này gây chấn động là chủng biến thể đáng sợ nhất – Andes virus. WHO và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã xác nhận: loại virus này có khả năng “lây từ người sang người”.

Điều này đồng nghĩa với việc virus không còn bị giới hạn trong tiếp xúc giữa người và chuột, mà có thể lây lan như cúm hay COVID-19 trong các không gian xã hội, gia đình, công cộng. Một loại virus có tỷ lệ tử vong lên tới 50%, một khi nắm được “chìa khóa lây từ người sang người”, sẽ là bản hiện đại của dịch hạch thời trung cổ.

Thông tin mới nhất: Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tiếp nhận con tàu này, và Tây Ban Nha đã đồng ý. Tàu hiện đang hướng về Quần đảo Canary, dự kiến cập bến ngày 11/5. Pháp, Israel và các nơi khác đã lần lượt xuất hiện các ca nghi nhiễm và dương tính. Mặc dù Tedros trấn an dư luận rằng nguy cơ tổng thể “thấp”, nhưng việc WHO khẩn cấp gửi 2.500 bộ kit xét nghiệm đến 5 quốc gia cho thấy sự căng thẳng tiềm ẩn.

Cảnh báo của Bill Gates và sự trùng khớp kỳ lạ với dự báo “2026”

Trước đại dịch bất ngờ này, nhiều người nhớ đến cảnh báo nổi tiếng của tỷ phú công nghệ Bill Gates trong thời kỳ COVID:

“Chúng ta phải chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo… lần này, nó sẽ thu hút sự chú ý.”

Virus nào thực sự “thu hút sự chú ý toàn thế giới”? Câu trả lời rõ ràng: một loại virus có tỷ lệ tử vong cao và lây từ người sang người. Sự xuất hiện của Hantavirus hoàn toàn khớp với dự báo đáng sợ này.

Điều khó có thể coi là “trùng hợp”, chính là bài đăng bí ẩn năm 2022: “2023 COVID kết thúc, 2026 Hantavirus”.

Quỹ đạo bài đăng bí ẩn

Dự báo của blogger ngày 11/6/2022 hiện đã trở thành hiện thực: Năm 2023, WHO tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu về COVID. Trong năm 2024–2025, các ca Hantavirus lây từ người bắt đầu xuất hiện. Câu hỏi đặt ra là: Liệu đến năm 2026, virus này có trở thành đại dịch toàn cầu hay không? Đây có phải là một “kịch bản” mà các thuyết âm mưu rêu rao, hay chỉ là sự nhìn trước tương lai của một số người dưới trật tự tự nhiên?

Trong văn hóa Trung Hoa, mỗi lần bùng phát đại dịch chưa bao giờ là sự kiện thuần túy khoa học tự nhiên, mà luôn đi kèm với ý trời và sự suy thịnh đạo đức nhân gian. Trương Trung Cảnh thời Đông Hán từng than thở về họ tộc bị dịch bệnh xóa sổ trong Thương hàn tạp bệnh luận.

Hoàng Đế Nội Kinh cũng viết: “Khi 5 loại dịch đến, đều lây lan dễ dàng, không phân biệt lớn nhỏ, triệu chứng giống nhau… Chính khí tồn nội, tà không thể xâm nhập”.

Hantavirus sử dụng chuột làm trung gian, và trong văn hóa truyền thống, chuột được xem là thuộc hành Thủy, tượng trưng cho âm, tối. Khi nền tảng đạo đức xã hội suy giảm, bóng tối, dối trá và chủ nghĩa lợi ích tràn lan, những điều kiện tương ứng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh âm tính bùng phát. Lịch sử từng chứng kiến dịch hạch ở La Mã hay dịch chuột cuối thời Minh xuất hiện đúng vào những giai đoạn xã hội suy đồi, đạo đức xuống thấp, tín ngưỡng nhân ái bị đàn áp.

Liệu dự báo “2026 Hantavirus” có trở thành hiện thực toàn diện hay không, quyền quyết định không nằm ở virus, mà ở từng con người chúng ta.

Dịch bệnh luôn “quan sát” con người. Lịch sử nhắc nhở rằng trước những thảm họa thế kỷ không thể tránh, khẩu trang, cách ly hay vắc-xin chỉ giải quyết phần ngọn; chỉ khi đánh thức lòng nhân ái, trở về sự kính sợ trời đất và tái lập đạo đức cao thượng, chúng ta mới được trời phù trợ, sinh ra “chính khí hạo nhiên” để chống lại mọi dịch bệnh.

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Doanh nghiệp xe điện Trung Quốc bị phanh phui thay đổi thông số pin từ xa

Gần đây, các doanh nghiệp xe điện Trung Quốc bị phanh phui hiện tượng “khóa…

8 phút ago

Triệt phá ổ cờ bạc trực tuyến tại Indonesia, 57 người Trung Quốc bị bắt

Cảnh sát Indonesia hôm thứ Bảy (9/5) thông báo rằng sau một thời gian dài…

9 phút ago

Văn phòng luật di trú: Mỹ sắp cập nhật quy định mới về visa F, J và I

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) sẽ sớm triển khai các chính sách mới…

16 phút ago

3 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì cung cấp ảnh vệ tinh cho Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu (8/5) thông báo áp đặt trừng phạt đối…

32 phút ago

Sứ mệnh kẻ sĩ trước nghĩa Cần Vương

Phong trào Cần Vương phát sinh từ cuộc khởi nghĩa của Trương Công Định cho…

1 giờ ago

Ông Rubio: Mỹ đề nghị viện trợ nhân đạo 100 triệu USD nhưng Cuba từ chối

Ông Rubio hôm thứ Sáu (8/5) cho biết Chính phủ Cuba đã từ chối gói…

1 giờ ago