(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, người dân ở các quốc gia trên thế giới có thể dễ dàng tiếp cận những sự kiện đang xảy ra toàn cầu. Nhưng duy chỉ tại Trung Quốc Đại Lục, mảnh đất được gọi là “đại quốc huy hoàng”, người dân lại như “ếch ngồi đáy giếng”, bị bao trùm trong tấm lưới dối trá khổng lồ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tạo ra, tư tưởng bị giam cầm, đôi mắt bị bịt kín.
Từ cuộc chiến giữa Iran và Israel, đến những vụ trẻ em mất tích, “tự sát” đầy bí ẩn, cho tới sự kiện Thảm sát Thiên An Môn năm 1989 bị ĐCSTQ bóp méo hoàn toàn. Tất cả đều cho thấy rõ bộ mặt thật xấu xa của chế độ này, chính là thao túng dư luận, che giấu sự thật và lừa dối nhân dân. Mục tiêu thật sự là bảo vệ lợi ích của sự độc tài một đảng, tiếp tục duy trì sự nô dịch với người dân Trung Quốc.
Năm 2025, chiến sự giữa Iran và Israel bùng phát trở lại, thu hút sự chú ý toàn cầu. Tên lửa dội xuống, dân thường đổ máu, hàng triệu người cầu mong hòa bình. Thế nhưng, trên các kênh truyền thông và Internet ở Trung Quốc Đại Lục, thông tin về cuộc chiến này lại rời rạc, mơ hồ.
Phần lớn người dân chỉ biết qua vài bản tin ngắn ngủi của truyền thông nhà nước, nghe nói “tình hình căng thẳng”, mà gần như không biết gì về thực trạng chiến tranh, khổ nạn của dân thường hay lập trường của cộng đồng quốc tế. Trên các nền tảng mạng xã hội, nếu có ai đăng tải video thực tế từ chiến trường hoặc bài báo của truyền thông nước ngoài, chỉ trong vài giờ sẽ bị xóa bài, khóa tài khoản, hạn chế tương tác.
Tại sao ĐCSTQ lại muốn phong tỏa sự thật? Bởi vì họ sợ người dân Trung Quốc sẽ nhìn lại hiểm họa từ chế độ độc tài từ những bất ổn ở nước ngoài, sợ họ tỉnh ngộ về hoàn cảnh bản thân từ đau thương của dân tộc khác. ĐCSTQ cố gắng biến Trung Quốc thành một “hòn đảo thông tin”, chỉ để người dân nghe thấy một giọng nói: Đó là tiếng nói của ĐCSTQ.
Họ nói với người dân rằng thế giới rối loạn là vì không có mô hình Trung Quốc dẫn đường. Họ tuyên bố rằng “chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể cứu Trung Quốc”, dùng cục diện quốc tế giả tạo để tiếp tục trói buộc sự lệ thuộc của người dân vào chế độ.
Rạng sáng ngày 4/6/1989, quảng trường Thiên An Môn đẫm máu, hàng nghìn thanh niên tay không tấc sắt ngã xuống dưới bánh xích của xe tăng ĐCSTQ.
Nhưng sau 36 năm, có bao nhiêu người trẻ ở Trung Quốc ngày nay còn biết đến cuộc đàn áp Lục Tứ đẫm máu đó? Trong “kí ức tập thể bị xóa sổ” do ĐCSTQ dày công dàn dựng, Lục Tứ bị bóp méo thành “bạo loạn”, được gán mác là “biện pháp ổn định cần thiết”, thậm chí bị xóa sạch khỏi sách giáo khoa, truyền thông và các tác phẩm điện ảnh.
Mỗi năm đến ngày 4/6, chỉ cần ai đó đăng hình “Người chặn xe tăng” hay nói câu “Không quên Lục Tứ”, lập tức sẽ bị khóa tài khoản, thẩm vấn, giám sát. ĐCSTQ sợ sự thật lịch sử bị phơi bày, vì Lục Tứ là sự vạch trần rõ ràng nhất về bản chất tà ác của đảng.
ĐCSTQ dùng đạn và xe tăng nghiền nát tiếng nói của người dân, rồi lại dùng dối trá và phong tỏa để xóa sạch ký ức. Đây chính là bản chất cai trị của ĐCSTQ: Giết người, sau đó giết lịch sử, cuối cùng giết luôn sự thật.
Nếu như Lục Tứ là cuộc thảm sát tập thể với “những người phản kháng”, thì việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm chính là hành vi tàn sát lạnh lùng đối với từng cá nhân.
Từ năm 1999, khi bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, hàng loạt học viên bị bắt bớ phi pháp, giam giữ bí mật. Nhiều báo cáo điều tra, lời khai nhân chứng, phiên điều trần quốc tế đã vạch trần một sự thật kinh hoàng: Chính quyền Trung Quốc tổ chức mổ cướp nội tạng quy mô lớn và có hệ thống từ học viên Pháp Luân Công, phục vụ cho thị trường ghép tạng phi pháp đầy lợi nhuận.
Không chỉ vậy, những năm gần đây tại Trung Quốc Đại Lục liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em mất tích, “tự sát”, tử vong bí ẩn.
Khi người nhà nạn nhân chất vấn cảnh sát thì thường chỉ nhận lại sự lạnh lùng, thờ ơ, và sự thật bị cố tình che giấu. Nhiều dấu hiệu cho thấy những đứa trẻ ấy có thể đã trở thành nạn nhân cho thị trường chợ đen nội tạng, và thế lực bảo kê phía sau chính là giới cầm quyền và tầng lớp đặc quyền của ĐCSTQ.
Trước tội ác diệt nhân như thế, truyền thông ĐCSTQ không hề điều tra hay lên tiếng vì nạn nhân, mà lại cố tình làm nhẹ vấn đề, đánh lạc hướng dư luận, thậm chí đổ lỗi cho gia đình nạn nhân “gây rối”, buộc họ phải im lặng.
Chế độ ĐCSTQ chưa bao giờ cho phép người dân tiếp cận sự thật về thế giới và Trung Quốc thực sự. Họ có hệ thống kiểm duyệt Internet lớn nhất thế giới, ngân sách duy trì ổn định khổng lồ không dùng để cải thiện dân sinh, mà để nghe lén điện thoại, phong tỏa website, thuê dư luận viên, đàn áp tiếng nói bất đồng.
Mỗi sự kiện xã hội nóng hổi đều kèm theo “ngôn từ tẩy trắng” và “hướng dẫn dư luận”: Lục Tứ bị biến thành “dẹp loạn”, mổ cướp nội tạng bị bôi nhọ là “tin đồn phản Hoa”, trẻ em mất tích bị qua loa thành “đi lạc”, chiến tranh nước ngoài thì bị bóp méo thành “bằng chứng ưu việt của mô hình Trung Quốc”.
ĐCSTQ kiểm soát toàn bộ truyền thông, nhà xuất bản và công ty Internet, người dân chỉ có thể nghe một tiếng nói giả dối, đơn nhất. Những nhà báo, học giả, hay cư dân mạng nào dám nói thật thì hoặc bị kết án, mất tích, hoặc bị bôi nhọ và buộc phải im miệng.
Chính môi trường dư luận như thế này là vũ khí cốt lõi giúp ĐCSTQ duy trì sự thống trị tà ác của họ. Mỗi lời dối trá đều là cách để kéo dài sự sống cho chế độ, với cái giá là nỗi đau của người dân.
Sự dối trá làm người dân không phân biệt được đúng sai, khiến xã hội tê liệt, làm mất đi lương tri và tinh thần công lý. Dối trá giúp guồng máy chuyên chế tiếp tục nghiền nát sinh mạng vô tội mà không bị truy cứu.
Hôm nay, khi chiến tranh Iran-Israel nhắc nhở thế giới về giá trị của hòa bình, thì người dân Trung Quốc lại bị ĐCSTQ nhồi sọ rằng: “Chúng ta sống ở quốc gia hạnh phúc nhất”. Khi cộng đồng quốc tế lên án mổ cướp nội tạng, người Trung Quốc lại được bảo rằng: “Đó là thế lực phản Hoa đang bôi nhọ”.
Khi thế giới tưởng niệm Lục Tứ, thì thanh niên Trung Quốc bị tẩy não đến mức tin rằng đó là “biện pháp bình ổn cần thiết”. Đó chính là sự khủng khiếp của dối trá, họ cướp đi cơ hội tỉnh ngộ và tự cứu của cả một dân tộc.
Dối trá không bao giờ có thể mãi mãi che giấu sự thật. Chế độ ĐCSTQ tưởng chừng không thể lay chuyển, nhưng với sự phát triển của công nghệ, các kênh thông tin rồi sẽ phá vỡ bức màn phong tỏa.
Cùng với khủng hoảng kinh tế, bất công xã hội và sự thức tỉnh của người dân ở tầng lớp thấp, ngày ĐCSTQ sụp đổ chắc chắn sẽ đến. Những người chính nghĩa trên toàn thế giới cần cùng nhau hành động, vạch trần dối trá của ĐCSTQ, lên tiếng cho các nạn nhân Trung Quốc, và chống lại sự bành trướng của họ.Người dân Trung Quốc càng cần can đảm cất tiếng nói, từ chối làm nô lệ cho dối trá, giành lại tự do và phẩm giá của mình.
Hiện ĐCSTQ là chính quyền tà ác nhất trên thế giới. Sự tồn tại của ĐCSTQ là nỗi nhục của văn minh nhân loại và lương tri thế giới. Hãy cùng nhau phơi bày sự thật, xé toạc bức màn dối trá, đưa Trung Quốc trở lại với ánh sáng.
Xe tự hành "Curiosity" của NASA trên sao Hỏa đã chụp được hình ảnh cận…
Bộ pin này cung cấp 6.000 watt (kW) mỗi kilogram và có tốc độ sạc/xả…
Thứ Sáu (ngày 27/6), một cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Đức…
Loại tốt nhất trong trầm hương, có mùi hương tao nhã, chỉ có ở Việt…
Lớn đến như quốc gia, nhỏ đến như gia đình đều hưng thịnh bởi cần…