Blog

Luật gia: Pháp Luân Công đang truyền đi hy vọng trong xã hội Trung Quốc

Sự bức hại tàn bạo của chế độ bạo chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công đã tạo nên một trong những thảm họa nhân quyền khốc liệt nhất trên thế giới vào đầu thế kỷ 21. Mức độ đàn áp và sự tàn khốc mà chế độ này gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công không hề thua kém cuộc thảm sát người Do Thái do Đức Quốc xã gây ra trước đây. Hiện nay, cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đã lan rộng ra hải ngoại. Họ tiến hành đàn áp xuyên biên giới, dùng bàn tay sắt của chế độ toàn trị nhằm triệt để dập tắt mọi tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto tổ chức mít tinh và diễu hành kỷ niệm 27 năm cuộc phản bức hại ngày 20/7. (Ảnh: Evan/cộng tác viên ảnh của Vision Times)

Tuy nhiên, đó chỉ là sự cuồng loạn trong những ngày cuối cùng của chế độ ĐCSTQ. Năm xưa, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân từng tuyên bố sẽ xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Thế nhưng, 27 năm đã trôi qua, Pháp Luân Công không những không bị xóa sổ mà còn trở thành một trong những cộng đồng tín ngưỡng vĩ đại nhất thế giới. Bởi niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn mà họ theo đuổi chính là sự cứu rỗi đối với tâm hồn của người dân Trung Quốc.

Các cơ quan truyền thông do học viên Pháp Luân Công sáng lập đã trở thành hệ thống truyền thông tiếng Hoa có quy mô lớn nhất ở hải ngoại. Đoàn Nghệ thuật Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công thành lập cũng đang có những đóng góp không thể thay thế trong việc giúp người dân Trung Quốc chống lại cuộc hủy diệt văn hóa mang tính diệt chủng do chính quyền Trung Quốc gây ra.

Chân – Thiện – Nhẫn là niềm tin tinh thần của các học viên Pháp Luân Công, một niềm tin có nội hàm vô cùng phong phú. Trong quá trình phản kháng chế độ bạo chính ĐCSTQ và đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của người dân Trung Quốc, niềm tin Chân – Thiện – Nhẫn ấy cũng đã được thể hiện bằng những hành động cụ thể, làm lay động thời đại.

Trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ ĐCSTQ, chữ Chân của các học viên Pháp Luân Công được thể hiện qua chuỗi hoạt động kiên trì suốt 27 năm nhằm giảng rõ sự thật, bóc trần lớp vỏ ngụy trang của chính quyền Trung Quốc và phơi bày bản chất tà ác của nó trước ánh sáng công luận. Chính chế độ bạo chính ĐCSTQ là cội nguồn của mọi khổ nạn mà người dân Trung Quốc đang phải gánh chịu. Sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản toàn trị của ĐCSTQ trên phạm vi toàn cầu cũng là một trong những nguồn gốc của đại kiếp nạn mà nhân loại thế kỷ 21 đang phải đối mặt.

Trong quá trình phản kháng chế độ ĐCSTQ, lý tưởng và đức tin vào chữ Thiện của các học viên Pháp Luân Công cũng được thể hiện một cách vô cùng đầy đủ. Bản thân họ phải hứng chịu cuộc đàn áp chính trị chưa từng có, những hình thức tra tấn dã man, bị giam giữ trong các nhà tù bí mật, thậm chí còn trở thành nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Thế nhưng, việc các học viên Pháp Luân Công phản kháng chế độ ĐCSTQ không chỉ vì những đau khổ mà chính họ đã trải qua; họ giảng rõ sự thật nhằm cứu rỗi tâm hồn của người dân Trung Quốc khỏi địa ngục của nền văn hóa cộng sản.

Có thể nói, phong trào phổ biến Cửu Bình về Đảng Cộng sản và vận động thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức trực thuộc là một trong những hoạt động cứu trợ nhân đạo lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21, bởi mục tiêu của phong trào này là cứu rỗi tâm hồn của người dân Trung Quốc.

Chữ Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công được thể hiện cụ thể qua sự kiên cường và ý chí bất khuất trong suốt 27 năm chống lại cuộc đàn áp vô cùng tàn khốc do chế độ ĐCSTQ thực hiện bằng bạo lực khủng bố cấp nhà nước. Sự nhẫn nại ấy chính là minh chứng cho niềm tin kiên định và sự kiên trì không lay chuyển của họ đối với chân lý về quyền tự do tín ngưỡng.

Hiện nay, tập đoàn độc tài cá nhân tuyệt đối của Tập Cận Bình chỉ có thể duy trì sự thống trị bằng những đợt thanh trừng kiểu Stalin hết lần này đến lần khác. Ông Tập chỉ có thể dựa vào bộ máy mật vụ lớn nhất trong lịch sử nhân loại để duy trì sự tồn tại của chế độ bạo chính ĐCSTQ. Thế nhưng, đối với tập đoàn độc tài cá nhân của ông Tập – vốn đã rơi vào tình trạng cô lập, bị mọi người xa lánh – cũng như đối với chính quyền Trung Quốc, hồi chuông báo hiệu ngày tận số đã sớm vang lên.

Đến ngày cánh cửa tự do và dân chủ của Trung Quốc được mở ra, vào thời khắc người dân Trung Quốc thực sự thoát khỏi thân phận nô lệ chính trị dưới chế độ bạo chính của chính quyền Trung Quốc để trở thành những con người tự do, lịch sử nhất định sẽ trân trọng ghi nhớ những hy sinh to lớn mà các học viên Pháp Luân Công đã cống hiến cho tất cả những điều đó.

Phát biểu của học giả luật học Viên Hồng Băng (Úc) tại cuộc mít tinh kỷ niệm 27 năm cuộc phản bức hại 20/7 của Pháp Luân Công ở Sydney, Australia, ngày 16/7/2026.

(Bài viết chỉ đại diện cho lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả.)

Vision Times

Published by
Vision Times

Recent Posts

Thua trên sân cỏ, Mỹ vẫn thắng lớn nhờ “sức mạnh mềm”

Nói cách khác, sức ảnh hưởng của kỳ World Cup lần này đã vượt xa…

49 phút ago

Ông Trump cân nhắc đề xuất về một lệnh ngừng bắn 10 ngày với Iran

Mặc dù chiến sự vẫn tiếp diễn, các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa hoàn…

1 giờ ago

Tàu khu trục TQ diễn tập bắn đạn thật gần vùng biển Nhật Bản, Tokyo lên tiếng phản đối

Đây dường như là lần đầu tiên các tàu hải quân nước ngoài tiến hành…

1 giờ ago

Bộ Tài chính nêu lý do chưa bỏ bảo hiểm bắt buộc xe máy

Bộ Tài chính khẳng định chưa nên bãi bỏ loại hình bảo hiểm này, nhưng…

1 giờ ago

Lockheed Martin ra mắt vũ khí diệt drone mới, hạ gục cùng lúc 50 UAV

Lockheed Martin cho biết "MORFIUS X-Rotor" không chỉ có ưu thế thu hồi và tái…

2 giờ ago

Mỹ tịch thu hơn 1.000 tên miền phát trực tuyến trái phép các trận đấu World Cup

Hôm 20/7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng các nhà chức trách Mỹ…

3 giờ ago