Toronto: Kỷ niệm 27 năm phản bức hại Pháp Luân Công, nhiều tầng lớp xã hội lên tiếng ủng hộ
Ngày 18/7, tại Toronto (Canada), các hoạt động mít-tinh và tuần hành kỷ niệm 27 năm phản bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra trước trụ sở chính quyền tỉnh Ontario và tại khu trung tâm thành phố. Bất chấp trời mưa, đông đảo người dân và nhiều khách mời đã tham dự, bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công, lên án cuộc bức hại kéo dài 27 năm của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nhóm tín ngưỡng này, đồng thời kêu gọi chính phủ và người dân Canada lên tiếng phản đối chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
“Lịch sử sẽ phán xét bạo quyền”
Trong bài phát biểu tại lễ mít-tinh kỷ niệm sự kiện ngày 20/7/1999, lãnh đạo phong trào dân chủ Thịnh Tuyết điểm lại hành trình kiên trì phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay. Bà nhắc lại việc chính quyền Trung Quốc từng mưu toan dùng bộ máy nhà nước để nhanh chóng xóa sổ nhóm tín ngưỡng này, nhưng sau 27 năm, cộng đồng người tu luyện Pháp Luân Công không những không bị xóa xổ, mà còn thông qua vận động quốc tế, xây dựng hệ thống truyền thông, quảng bá các buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun), đồng thời phơi bày bản chất của chế độ Bắc Kinh trước thế giới.
Bà so sánh cuộc đấu tranh này với những trang sử của các tín hữu Kitô giáo, Thanh giáo và giới bất đồng chính kiến Đông Âu trong các thời kỳ bức hại tôn giáo trước đây, đồng thời nhấn mạnh việc cộng đồng quốc tế đã mở rộng điều tra và lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc. “Mỗi người trong các bạn đều là anh hùng! Mỗi người đều là anh hùng kiên cường trong cuộc chiến chống bạo quyền này!” bà Thịnh Tuyết nói.
Chủ tịch Ủy ban Canada của Đảng Dân chủ Trung Quốc, Dư Hậu Cường (Yu Houqiang), chỉ trích việc Bắc Kinh dùng cái gọi là “Luật Thúc đẩy đoàn kết dân tộc” để tìm cách hợp pháp hóa đàn áp xuyên biên giới, đồng thời nhắc lại chuỗi sự kiện từ các chiến dịch “trấn phản”, “phản hữu”, nạn đói thời Đại Nhảy Vọt, đến thảm sát Thiên An Môn và cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông cho rằng tất cả đều được tiến hành nhân danh “đoàn kết” nhưng thực chất nhằm đàn áp bất đồng, xóa bỏ tín ngưỡng và lương tri, và cảnh báo luật này đã gây tác động tiêu cực đến cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài.
Phó tổng thư ký Mặt trận Dân chủ Canada Hầu Thế Quân (Hou Shijun) tiếp cận vấn đề từ khía cạnh văn hóa và tinh thần, cho rằng trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy giảm và đạo đức xã hội xuống dốc, đất nước cần một nền tảng tín ngưỡng mới để chấn hưng văn hóa dân tộc; theo ông, các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” chính là tài sản tinh thần quý giá nhất để phục hưng nền văn minh Hoa Hạ.
Một nhà xuất bản tên Dean cho biết “Luật Thúc đẩy đoàn kết dân tộc” được Bắc Kinh áp dụng từ ngày 1/7 năm nay là biểu hiện của việc thể chế hóa các biện pháp đàn áp những nhóm thiểu số. Dựa trên kinh nghiệm làm việc lâu năm với cộng đồng Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông và người Đài Loan, ông cho biết từng điều tra tại đảo Prince Edward (Canada) và phát hiện chính quyền ĐCSTQ đã thông qua mặt trận thống nhất để thâm nhập vào một tổ chức Phật giáo mang tên “Từ Tế”, nhằm gây ảnh hưởng lên môi trường chính trị địa phương.
Cựu nghị sĩ Lizon nhắc lại vụ Đoàn nghệ thuật Shen Yun ở Mississauga và Toronto từng bị đe dọa đánh bom, buộc phải hủy một số suất diễn trước khi hoạt động biểu diễn được khôi phục. Ông liên hệ trải nghiệm bản thân từng sống dưới chế độ cộng sản ở Ba Lan với hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công, khẳng định rằng “thời khắc thay đổi đã tới” và hô vang: “Thay đổi chắc chắn sẽ đến và chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng!”
Nhân chứng kể lại: vết thương bức hại và giá trị của tự do
Một nữ học viên Pháp Luân Công tên Lưu Diễm, vừa sang Canada không lâu, cho biết bà từng là phó giáo sư đại học thành đạt, nhưng vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà trong 27 năm qua nhiều lần bị tước đoạt công việc và hai lần bị kết án tù oan, tổng cộng phải thụ án sáu năm rưỡi.
Bà kể lại trải nghiệm tại Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam, nơi bà chịu đủ loại tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, như bị hạn chế khẩu phần, tước đoạt thời gian ngủ và đi vệ sinh, bị ép ngồi trên ghế nhỏ suốt thời gian dài, bị chửi bới và đánh đập. Sau hơn 50 ngày đặt chân tới Canada, bà nói cảm nhận sâu sắc sự thiện lương của người dân nơi đây nhưng cũng lo ngại trước việc Shen Yun nhiều lần bị chính quyền ĐCSTQ đe dọa, thậm chí bị hủy suất diễn ở một số nơi. Bà bày tỏ vui mừng vì các buổi diễn tại Toronto cuối tháng 6 vừa qua đã được hoàn tất trọn vẹn với sự ủng hộ của chính quyền và công chúng địa phương, đồng thời bà cũng bày tỏ: “Tôi cầu chúc người dân Trung Quốc thân yêu của mình sớm được sống trong tự do, bình đẳng, khỏe mạnh, an hòa.”
Một học viên khác đến từ Hà Bắc, Emily Liu, chia sẻ câu chuyện gia đình. Cô cho biết từ nhỏ đã cùng cha mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chứng kiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người thân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, sau khi chính quyền phát động chiến dịch đàn áp toàn diện năm 1999, cha cô bị giáng chức và buộc phải công khai tự kiểm, các sách Pháp Luân Công trong nhà bị tịch thu, còn cô và chị gái bị phân biệt đối xử ở trường. Năm 2008, mẹ cô bị bắt giam vì “nói rõ sự thật về cuộc đàn áp”, từ đó cả nhà thường xuyên bị ủy ban khu dân cư giám sát, sách nhiễu, và sau chặng đường dài đầy khó khăn, gia đình mới sang được Canada năm 2012.
Học viên Trương Xuân Diễm ở Toronto nói trong cuộc phỏng vấn dưới mưa rằng: “27 năm qua, chúng tôi luôn kiên trì phản bức hại trong hòa bình, bởi Pháp Luân Công là đúng.” Cô cho rằng tuân theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn để làm người là phù hợp với các giá trị phổ quát và mỗi người đều có quyền làm một người tốt. Cô nhấn mạnh mỗi lần chính quyền Trung Quốc gây ra một đợt bức hại hay dàn dựng một vụ bê bối vu khống cũng là cơ hội để nhiều người hơn nữa hiểu rõ sự thật và nhận thức bản chất của chế độ. Cô kêu gọi chính phủ Canada ủng hộ Shen Yun tiếp tục biểu diễn, đồng thời bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do nghệ thuật.
Nhiều tiếng nói: Kiên định trước đàn áp xuyên quốc gia


Một số thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada đã bất chấp mưa gió tham gia tuần hành ngày 18/7, mang theo các biểu ngữ tự làm với thông điệp “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia”. Đây là lần đầu nhiều người trong số họ tham gia một hoạt động cộng đồng như vậy ở nước ngoài, và họ cho biết rất xúc động trước tinh thần đoàn kết, dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công khi vẫn đội mưa để luyện công, nói rõ sự thật về cuộc đàn áp và lên án bạo quyền.
Ông Trần, một người lần đầu tham dự sự kiện, cho rằng cái gọi là “Luật Thúc đẩy đoàn kết dân tộc” thực chất là một công cụ hợp pháp hóa đàn áp xuyên biên giới, thậm chí mang tính “khủng bố quốc tế”, đồng thời nhắc tới việc Shen Yun trong hai năm gần đây đã phải đối mặt với hơn 150 vụ đe dọa đánh bom trên toàn cầu, khiến sáu buổi diễn bị hủy. Ông kêu gọi chính phủ Canada có biện pháp mạnh tay hơn để trừng trị những hành vi như vậy.
Một người gốc Hoa khác tên James cho rằng giáo lý Pháp Luân Công đề cao nhẫn nhịn, rõ ràng trái ngược với những cáo buộc vu khống từ phía chính quyền Trung Quốc, và kêu gọi cộng đồng người Hoa nếu phát hiện hành vi đáng ngờ của bất kỳ đối tượng nào thì cần kịp thời báo cho lực lượng chức năng.
Một người Hồng Kông tên Dino nói anh đặc biệt đến tham gia hoạt động lần này để bày tỏ lời cảm ơn đến các học viên Pháp Luân Công, vì từ năm 2003 đến 2019, họ luôn đồng hành cùng người dân Hồng Kông trong các hoạt động biểu tình ngày 1/7. Anh nhấn mạnh chiến dịch đàn áp xuyên biên giới của Bắc Kinh không chỉ nhắm vào Pháp Luân Công mà còn nhằm vào người Hồng Kông, người Đài Loan, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, thực chất là chống lại tất cả những người Trung Quốc không chịu khuất phục trước ý chí của ĐCSTQ, và kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận đây là tội ác chống lại loài người.
Một nhóm người Hồng Kông khác mang các tấm biển với dòng chữ “Người Hồng Kông ủng hộ Pháp Luân Công” đến tham gia tuần hành; trong số đó có nhà vô địch Muay Thai người Hồng Kông Khôi Đằng và vợ. Anh cho biết đây là lần thứ hai tham gia hoạt động phản bức hại, và dù thời tiết gió mưa khắc nghiệt, các học viên vẫn kiên định, không hề nao núng, khiến anh vô cùng cảm phục.
“Chân – Thiện – Nhẫn” và sự thức tỉnh của thế hệ trẻ
Khoảng hơn chục thành viên của Ủy ban Canada thuộc Đảng Dân chủ Trung Quốc cũng tham gia buổi mít-tinh và tuần hành, cùng hô vang các khẩu hiệu “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công!”, “Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia!”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Chân, Thiện, Nhẫn hảo!”
Một thành viên tên Ngô Chí Vy lần đầu tham dự hoạt động tưởng niệm 20/7 cho biết anh rất xúc động trước tinh thần kiên trì phản bức hại bằng phương thức ôn hòa, không bạo lực của các học viên, cho rằng đây chính là điều mà chính quyền ĐCSTQ sợ hãi, bởi họ dựa vào cưỡng bức và đấu tranh để duy trì quyền lực, trong khi văn hóa Chân, Thiện, Nhẫn đề cao khoan dung và thiện niệm, hai bên hoàn toàn đối lập nhau.
Một thành viên khác là Tiền Tư Vi đánh giá cao môi trường tự do tại Canada, cho rằng những cảnh tượng như vậy không thể diễn ra ở Trung Quốc Đại Lục, và ngay cả khi có người không đồng quan điểm với một tín ngưỡng nào đó, họ cũng không nên tước đoạt quyền tín ngưỡng của người khác. Cô nói thêm, dù chưa có bằng chứng công khai nhưng “ai cũng hiểu” những vụ đe dọa đánh bom nhắm vào Shen Yun có liên quan đến chính quyền ĐCSTQ và kêu gọi cộng đồng người Hoa lên tiếng nhiều hơn để ủng hộ các học viên.
Một nữ thành viên khác, cô Vương Tự Bình, nói đây là lần thứ hai cô tham gia diễu hành phản bức hại và cảm thấy rất phấn khởi khi thấy nhiều người cùng đứng chung một hàng ngũ. Cô cho rằng các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn mà Pháp Luân Công truyền bá cũng là một phần tinh hoa đáng trân trọng của văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Thế hệ trẻ cũng có mặt tại sự kiện: một nữ sinh sau năm 2000 tên Vạn Huệ Tử, đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc, chia sẻ rằng dù cơn mưa rất lớn nhưng không ai rời đi, điều đó khiến cô cảm nhận sâu sắc sức mạnh của đức tin. Cô kể lại trải nghiệm xem Shen Yun trước đó và nói rằng các nghệ sĩ biểu diễn từ tận đáy lòng, hoàn toàn trái với tuyên truyền của Bắc Kinh rằng họ “bị ép buộc” hay “bị tà giáo lợi dụng”, và cho rằng đó chỉ là cách chính quyền bôi nhọ người khác để che đậy sự yếu kém của mình. Là lần đầu tham dự một hoạt động như vậy, cô nói đây là lần đầu thật sự cảm nhận được “sức mạnh của tự do” và bày tỏ quyết tâm tiếp tục tham gia các hoạt động bảo vệ tự do trong tương lai.
Một đảng viên khác, Thái Minh Cầm, thừa nhận bản thân từng bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền trong nước và từng tin rằng Pháp Luân Công là “tà giáo”. Tuy nhiên, sau khi sang Canada và tìm hiểu các tài liệu độc lập, cô nhận ra nhóm này đề cao các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn và rất khâm phục sự bền bỉ 27 năm phản bức hại một cách ôn hòa của họ. Cô cũng nhắc tới Đạo luật C-70 mà Canada mới thông qua nhằm đối phó với đàn áp xuyên biên giới, và kêu gọi cộng đồng Hoa kiều nếu phát hiện dấu hiệu gián điệp hay can thiệp từ nước ngoài thì cần kịp thời báo cáo.
Từ khóa đàn áp Pháp Luân Công Pháp Luân Công Bức hại Pháp Luân Công 20/7 Phản bức hại
































