Blog

Trung Quốc ngày nay: Người trẻ không muốn sinh con, người giàu mong trường sinh bất lão

Trong thế kỷ 21, khi Trung Quốc đang mơ về sự phục hưng, bỗng xuất hiện hai chủ đề nóng được bàn tán rộng rãi: Một là dân số giảm nhanh chóng, nhu cầu sinh con của giới trẻ trong độ tuổi sinh sản giảm mạnh; hai là người giàu và người nổi tiếng tìm mọi cách kéo dài tuổi thọ, các bí quyết “trường sinh bất lão” liên tục xuất hiện. Hai hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn trái ngược này sẽ được ghi vào sử sách của Trung Quốc và Hán tộc mãi mãi.

Tại Quảng trường Erqi, Trịnh Châu, anh Phùng Kiến Lâm đến từ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã giương tấm băng rôn dán đầy ảnh và thông tin của những trẻ em bị mất tích, hy vọng những người tốt bụng có thể cung cấp thông tin, giúp tìm lại con của mình và hơn 2.000 gia đình khác có con bị mất tích. (Ảnh: Bạch Chu Phong)

Người trẻ không muốn sinh con

Sự sụt giảm đột ngột của dân số Trung Quốc không còn là tin mới, nên ở đây không cần nói nhiều. Theo báo cáo trên trang New York Times tiếng Trung ngày 17/1/2025, dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia cho thấy tổng số trẻ sinh ra trong năm 2024 là 9,54 triệu, cao hơn một chút so với 9,02 triệu của năm 2023. Khi tổng hợp số người tử vong trong năm 2024 (10,93 triệu), dân số Trung Quốc đã giảm liên tiếp 3 năm. Các chuyên gia cho rằng sự tăng nhẹ số trẻ sơ sinh phần nào nhờ năm 2024 là năm Rồng – một năm may mắn theo 12 con giáp của Trung Quốc, nhưng xu hướng giảm chung vẫn không thay đổi. Thực tế, số người trong độ tuổi sinh sản ở Trung Quốc đang giảm, và giới trẻ không muốn sinh con. Giáo sư Nhậm Viễn, Viện Nghiên cứu Dân số Đại học Phúc Đán, cho biết: “Về trung và dài hạn, số trẻ sinh ra hàng năm ở nước ta sẽ tiếp tục giảm”.

Có báo cáo cho thấy chỉ trong 7 năm qua, số trẻ sinh ra hàng năm ở Trung Quốc đã giảm hơn một nửa: Năm 2016 là 18,83 triệu, trong khi năm 2023 chỉ còn 9,02 triệu. Số trẻ nhập học mầm non trong năm này giảm đột ngột hơn 5 triệu. Hàng ngàn trường mầm non trên toàn quốc đóng cửa, hơn 170.000 giáo viên mầm non thất nghiệp. Không chỉ ở thành thị, mà còn có người chứng kiến một số làng ở Đông Bắc, 10 nhà thì 9 nhà trống, không nghe tiếng gà hay chó. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, lực lượng lao động Trung Quốc đang giảm khoảng 10 triệu người mỗi năm.

Một số ý kiến cho rằng tổng tỷ suất sinh 1,5 là “mức cảnh báo cực kỳ nhạy cảm”, nếu xuống dưới 1,5, sự phát triển kinh tế – xã hội sẽ có nguy cơ rơi vào “bẫy tỷ suất sinh thấp”. Các quốc gia và khu vực người Hoa, bao gồm Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông và Đài Loan, hầu hết có tổng tỷ suất sinh dưới 1,2, thuộc mức thấp trên thế giới. Dữ liệu này đồng nghĩa với việc dân số tổng thể sẽ giảm, kéo theo hàng loạt khủng hoảng kinh tế và xã hội.

Tỷ suất sinh thấp liên quan đến nhiều yếu tố. Ví dụ như chính sách kế hoạch hóa gia đình kéo dài 40 năm, đô thị hóa nhanh, phong tỏa trong 3 năm đại dịch, giá nhà cao ở đô thị… Nhưng tất cả các lý do đều quay lại một nguyên nhân cơ bản: những người có khả năng sinh con không muốn sinh nữa. Tại sao không muốn? Vì họ không thấy tương lai của bản thân và con cái, mất hy vọng vào sự sống. Động lực truyền thống để sinh con – nối dõi tông đường, nuôi con phòng tuổi già – giờ đã không còn. Sinh con trở thành việc vất vả mà vô nghĩa, vậy tại sao phải làm? Thay vì tốn công sức, thời gian và tiền bạc cho việc này, chi cho bản thân còn tốt hơn.

Khát vọng trường sinh bất lão

Trái ngược với phần lớn người “vô vọng sinh tồn”, một số người lại có khát khao sống cực mạnh, mong muốn trường sinh bất lão. Trên mạng lan truyền rộng rãi về phát biểu của Chủ tịch Tập về tuổi thọ, ai cũng quen thuộc. Đây là đoạn đối thoại giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin trong lễ duyệt binh 93, được CCTV tiết lộ, về chủ đề tuổi thọ. Ông Putin nói, nhờ cấy ghép nội tạng, con người có thể kéo dài tuổi thọ; ông Tập đồng ý: “Đúng vậy, nhờ công nghệ hiện đại, con người có thể sống tới 150 tuổi”. Có thể hình dung, nếu giấc mơ này thành hiện thực, hai người này có thể tiếp tục nắm quyền điều hành quốc gia thêm 75 năm nữa.

Và dường như đó không chỉ là mơ tưởng. Nhiều người chắc chắn đã thấy các video lan truyền trên mạng gần đây, với Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Nghê Bình… vài năm trước còn già nua, giờ lại tràn đầy sức sống. Hồng Kim Bảo bỏ xe lăn, Ngê Bình leo lên núi Lô Sơn, Lý Liên Kiệt múa may quay cuồng trước ống kính. Người ta nghi ngờ, những người này trước đây già yếu, run rẩy, giờ lại năng động, đầy sức sống; trước kia khiêm tốn, nay hứng khởi như được tiêm “hormone”, như hai con người khác nhau, chắc chắn phải có thần dược. Do đó, nhiều phương pháp kéo dài tuổi thọ được lan truyền rầm rộ trên mạng, thật giả khó phân biệt. Dưới đây liệt kê một số phương pháp, chỉ mang tính tham khảo.

Một phương pháp là cấy ghép nội tạng. Mặc dù chưa được cơ quan y tế nào xác nhận, nhưng trên Lăng Chủ tịch Thiên An Môn, hai lãnh đạo lớn đã xác nhận – đó là uy quyền tối cao.

Những năm qua, nhiều cơ sở cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc Đại lục mọc lên như nấm. Ví dụ, Bệnh viện Nhi khoa trực thuộc Đại học Phúc Đán Thượng Hải thành lập Trung tâm cấy ghép nội tạng trẻ em; ngày 17/5 năm ngoái tổ chức hội thảo với hơn 100 bác sĩ nhi khoa tham dự. Báo cáo cho biết từ tháng 8/2022 đến nay, trung tâm thực hiện 102 ca cấy ghép, gồm 89 ca thận, 9 ca gan, 4 ca tim. Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân thành lập Trung tâm cấy ghép Đông Phương Thiên Tân, diện tích 3.000 m², hơn 500 giường. Trung tâm cấy ghép gan thuộc Bệnh viện Hiệp Hòa, Trường Y Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung là chuyên ngành trọng điểm quốc gia, thuộc danh sách trung tâm cấy ghép gan đầu tiên của Ủy ban Y tế Quốc gia, từ Đại học Giao thông Thượng Hải mời Giáo sư Cố Cận Dương về dẫn đầu. Năm 2022, trung tâm hoàn thành 49 ca ghép gan, lập kỷ lục mới. Năm ngoái, Nam Ninh thành lập dự án hiến tặng nội tạng theo Sáng kiến Vành đai – Con đường, quảng bá sang Ả Rập Xê Út và hơn 30 quốc gia Trung Á. Hiện xu hướng này vẫn đang phát triển mạnh.

Phương pháp thứ hai là huyết tương. Người ta nói trong máu có các microvesicle giúp trẻ hóa, phải lấy từ nam thanh niên 17–21 tuổi. Một người không đủ máu, cần nhiều người hiến. Chi phí cao, khoảng 1,5 triệu tệ/lần. Một blogger tên Vu Văn Hồng khẳng định có thật và hợp pháp. Cô đã mua nhà máy chiết xuất máu, nộp thuế, đưa vào niêm yết. Ngoài ra còn có phương pháp tiêm albumin người để chậm lão hóa. Người già sau khi tiêm, tóc bạc có thể đen trở lại, sống thêm ít nhất 10 năm.

Vu Văn Hồng – nhà sáng lập Tập đoàn Quốc tế Ngu Mỹ Nhân – quảng bá việc dùng máu người trẻ để giúp giới nhà giàu “phục hồi tuổi xuân”. (Ảnh chụp màn hình video)

Phương pháp thứ ba là tủy xương trẻ em. Một blogger chống lừa đảo thâm nhập lâu dài các khu vực lừa đảo Đông Nam Á tiết lộ bí mật tại Viện Khoa học Sự sống ở Campuchia, liên quan nhiều cơ sở y tế Trung Quốc. Blogger này cho biết, phụ nữ trên 40 tuổi không đủ điều kiện tham gia các giao dịch tình dục, thường bị ép vừa làm lừa đảo điện tử vừa mang thai hộ. Nhờ IVF có thể cấy 2–3 phôi cùng lúc, nạn nhân phải sinh liên tục trong thời gian ngắn. Trẻ sơ sinh bị bán với giá khoảng 3 triệu mỗi/ bé cho Viện Khoa học Sự sống, nuôi trong lồng kính 6 tháng, sau đó tủy sống được lấy để chiết xuất yếu tố tăng trưởng, tạo thành tiêm tế bào gốc tái sinh, bán cho người giàu và người nổi tiếng, giá mỗi ống lên đến 5 triệu tệ.

Trong video một blogger tự nhận từng dài hạn nằm vùng trong các khu lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á tiết lộ, những phụ nữ trên 40 tuổi bị lừa vào các khu này, ngoài việc thực hiện các hoạt động lừa đảo, còn bị cưỡng bức thụ tinh ống nghiệm “mang thai hộ”. (Ảnh chụp màn hình video)

Dù thực hư chưa rõ, tất cả đều cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng. Chỉ cần ai đó quan tâm, không bị lãng quên, bí mật lớn đến đâu cũng có ngày bị lộ.

Cùng với việc mở rộng cấy ghép nội tạng, vấn đề cấp bách nhất là nguồn nội tạng. Lẽ ra, nước đông dân không thiếu nội tạng, chỉ cần kêu gọi hiến tặng, xảy ra nhiều ca chết não là đủ. Nhưng dân số giảm, cộng với số người mất tích tăng nhanh, công chúng bắt đầu hoảng loạn.

Thực tế đáng lo ngại. Báo cáo Human Trafficking Report 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê 24 nước và khu vực thuộc nhóm thấp nhất, đáng lo ngại nhất (loại ba), gồm Afghanistan, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Eritrea, Bắc Triều Tiên, Nga, Nam Sudan, Venezuela… Theo báo cáo, năm 2022, Trung Quốc có khoảng 1 triệu người bị buôn bán mỗi năm, trung bình 2000 – 3000 người/ngày, nhiều người dưới 15 tuổi. Có báo cáo rằng trong 22/10, một nơi mất tích 107 người, phần lớn là trẻ em, nhỏ nhất chỉ 5 tuổi. Luật sư nhân quyền đặt câu hỏi, Trung Quốc có 700 triệu camera giám sát, sao vẫn không tìm thấy số người mất tích này, thật khó tin.

Một bên mất tích, bên kia lại khoe là cường quốc cấy ghép nội tạng. Theo tin đồn, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc trong 14 năm đã thay 5 quả tim, 2 quả thận, cho thấy nguồn cung dư thừa. Báo Nhân dân ngày 24/5/2024 đăng bài của Ủy ban Y tế kêu gọi “tạo môi trường xã hội cho hiến tạng”.

Những hiện tượng kỳ lạ hôm nay liệu có khiến những người vô cảm chấn động chút nào không? Dù chỉ một chút, cũng có thể cứu nhiều trẻ em, khiến Trung Quốc chậm lão hóa, tránh cảnh cả thành phố toàn người râu bạc nhưng không ai nuôi nổi, chỉ còn cách nhập cư từ nước ngoài.

Người Hán tràn đầy nhiệt huyết yêu nước sẽ cảm thấy nhói lòng trước thực trạng này.

Thi Hóa/ Vision Times
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.)

Thi Hóa

Published by
Thi Hóa

Recent Posts

Florida tịch thu 500 máy bay không người lái của TQ, trao cho quân đội Mỹ để tập bắn đạn thật

Hơn 500 chiếc máy bay không người lái sản xuất tại Trung Quốc bị tịch…

32 phút ago

Hàn Quốc: Cháy lớn thiêu rụi 11 triệu sản phẩm thời trang

Hầu hết cơ sở vật chất của trung tâm phân phối bị thiêu rụi trong…

57 phút ago

Cựu Đại sứ Mỹ: “ĐCSTQ sợ tự do tôn giáo hơn tàu sân bay hay vũ khí hạt nhân”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tự do tôn giáo sợ hãi hơn nhiều…

1 giờ ago

14 năm tù cho rapper Mỹ hỗ trợ Bắc Kinh tìm cách đưa Quách Văn Quý về nước

Ông ta đã cố gắng dẫn độ một nhà bất đồng chính kiến ​​người Trung…

1 giờ ago

“Tam vị Đại Vương” ở làng Nhị Châu

Ngọc phả trong Đình làng Nhị Châu có ghi chép về 3 vị Hoàng tử…

1 giờ ago

Hàn Quốc viện trợ khẩn cấp 1 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục bão lũ

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ khẩn cấp 1 triệu USD…

1 giờ ago