Ngày 17/11, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện số lượng lớn thông tin tìm người mất tích. Một số blogger chuyên đăng tin tìm người cho biết chỉ trong 10 ngày đầu tháng 11 đã có ít nhất 57 trường hợp mất tích, trong đó người nhỏ nhất mới 8 tuổi. Nhiều cư dân mạng Đại Lục bàng hoàng nói: “Thật quá đáng sợ!”

Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11, 57 người đã mất tích ở Trung Quốc đại lục. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Internet)

10 ngày đầu tháng 11 có ít nhất 57 người mất tích

Ngày 12/11, tài khoản Douyin Đại Lục “Lão Thôn Trưởng Hoa Ca Khả Liên Tán” đăng danh sách “một số người đi lạc từ 1–11/11”. Danh sách bao gồm cả trẻ em lẫn người lớn, phần lớn là thanh thiếu niên, người nhỏ tuổi nhất mới 8 tuổi. Riêng ngày 5/11 và 8/11, số người mất tích trong một ngày lên tới 10 người.

Ninh Hạ: thiếu nữ 16 tuổi mất tích – Thiên Tân: nam thanh niên 22 tuổi đột ngột mất liên lạc

Theo Cực Mục Tân Văn ngày 16/11, hôm 11/11, cháu gái họ Cao, 16 tuổi, ở Tây Hạ Khu, Ngân Xuyên, Ninh Hạ đã mất tích và đến nay chưa trở về, gia đình đã báo cảnh sát. Gia đình cho biết họ mở một nhà hàng lẩu tại Tây Hạ Khu, và vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 11/11, cháu Cao rời khỏi quán. Khi đi, cháu không mang theo giấy tờ tùy thân và cũng không để lại lời nhắn hay giấy ghi chú. Camera giám sát gần nơi cháu rời đi đã ghi lại hình ảnh cuối cùng trước khi cháu mất liên lạc.

Gia đình cho biết cháu đã nghỉ học giữa chừng, thường phụ giúp tại quán lẩu. Trước khi rời đi, cháu không có mâu thuẫn với gia đình, nhưng không rõ có xảy ra xung đột với người bên ngoài hay không. “Chúng tôi đã hỏi họ hàng và bạn bè của cháu, nhưng không ai biết gì”.

Ngày 17/11, một blogger tìm người đăng tải tin: Trương Lương Bân, 22 tuổi, ở Bắc Thần Khu, Thiên Tân, đã rời khỏi nơi làm việc hơn 23 giờ ngày 11/11. Sau khi ra khỏi khu làm việc, điện thoại của anh tắt máy và từ đó mất liên lạc. Gia đình cho biết anh làm việc ổn định và không từng đề cập việc có tâm sự gì.

Thông tin tìm người tràn ngập – Cảnh tượng gây rúng động

Cũng ngày 17/11, một blogger khác đăng tin: cô gái Trần Dao Dao, 14 tuổi, ở thành phố Vị Nam (Thiểm Tây), mất tích vào khoảng 15 giờ ngày 15/11. Cô bé Giả Chính Vân, 14 tuổi, ở Táo Trang (Sơn Đông), mất tích lúc 13 giờ cùng ngày 15/11. Các thông tin tìm người liên tục xuất hiện dày đặc trên nền tảng Douyin.

Tháng 10: chỉ trong 22 ngày đã có 107 người mất tích, nhỏ nhất 5 tuổi

Ngày 5/11, blogger Douyin “Ngưu Ca [Truyền Bá Chính Năng Lượng]” đăng tải danh sách “một số người mất tích từ 2–17/10/2025”. Danh sách dày đặc khiến người xem rùng mình. Anh viết: “Thấy những con số này mọi người có cảm tưởng gì? Chỉ trong một tháng mà có nhiều trẻ em mất tích đến vậy. Một khi mất tích thì rất khó tìm lại…”

Theo video cho thấy:

  • Từ 2–17/10 (16 ngày): 77 người mất tích

  • Ngày 20–21/10 (2 ngày): 11 người mất tích

  • Ngày 24–27/10 (4 ngày): 19 người mất tích

Tổng cộng 107 người trong 22 ngày, phần lớn là trẻ em, nhỏ nhất mới 5 tuổi. Cũng có nhiều người trưởng thành, cao tuổi nhất là 56 tuổi.

Cư dân mạng Đại Lục than thở:

“Nhục nhã! Biết bao người liều mạng đuổi quỷ ra, các người lại thả chúng vào!”

“Có lẽ trường học xét nghiệm máu rồi, đối chiếu xong rồi!”

“Xã hội ngày càng không an toàn”.

“Nhìn mà hoảng hồn”.

Một số người nghi ngờ các nạn nhân bị lừa sang “vùng ngoài”, có người nghi ngờ liên quan đến “nội tạng”, thậm chí có người nhắc đến “150 tuổi”.

Tin tức về “150 tuổi” gây rúng động

Ngày 3/9, trong lễ duyệt binh tại Thiên An Môn, Bắc Kinh, CCTV bất ngờ ghi lại đoạn hội thoại giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Phổ Kinh (Vladimir Putin). Phiên dịch chuyển lời của Putin: “Nếu con người có thể liên tục thay thế nội tạng, họ sẽ ngày càng trẻ, thậm chí có thể đạt đến bất tử”.
Ông Tập đáp: “Trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi”.
Thông tin này khiến dư luận rợn người.

Báo cáo về việc mở rộng trung tâm cấy ghép – Nghi vấn gia tăng

Ngày 3/7, The Daily Telegraph (Anh) dẫn tài liệu từ tổ chức nhân quyền “Chấm Dứt Lạm Dụng Cấy Ghép Nội Tạng tại Trung Quốc” cho biết chính quyền Trung Quốc dự định xây dựng thêm 6 trung tâm y khoa có cơ sở cấy ghép nội tạng tại Tân Cương trong 5 năm tới, trong đó 4 trung tâm ở Urumqi. Hiện tại Tân Cương đã có 3 trung tâm tương tự; sau khi mở rộng sẽ có 9 trung tâm – con số vượt xa nhu cầu thực tế địa phương, khiến nghi ngờ về “nguồn cung nội tạng” tăng cao.

Cáo buộc về hoạt động cưỡng ép mổ cướp nội tạng

Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công từ nhiều năm trước. Chủ tịch Tổ chức Điều tra Thế giới về Cuộc bức hại Pháp Luân Công, Uông Chí Viễn, cho biết từ năm 1999, sau khi bắt đầu cuộc đàn áp, chính quyền đã mở rộng hoạt động thu hoạch nội tạng quy mô lớn, và ngày nay vấn đề đã lan rộng ra toàn xã hội, từ tù nhân lương tâm đến người dân thường, thậm chí trẻ sơ sinh.