Thưa Quý độc giả kính mến,
Một năm Đinh Dậu đã qua với rất nhiều biến động và thăng trầm. Đất nước Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa lớn đầy thách thức trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế cho tới văn hóa, xã hội…
Đứng trước ngưỡng cửa ấy, chúng tôi thật sự trăn trở khi nhìn lại một năm đã qua và nghĩ đến tương lai. Chúng ta sẽ đối diện với những thách thức này ra sao? Liệu rằng chúng ta có sẵn sàng cho những thay đổi quá lớn đang diễn ra hàng ngày và hàng giờ trong một thế giới đầy biến động? Đất nước sẽ được gì và mất gì qua mỗi lựa chọn để không phải lưu lại quá nhiều tiếc nuối?
Chúng tôi hiểu rằng mình thật quá nhỏ bé để trả lời được những câu hỏi ấy, nhưng cũng hy vọng những bài viết trong đặc san này có thể góp một phần tri thức và ý kiến giúp chúng ta cùng nhìn lại một năm đã qua cũng như chiêm nghiệm cho tương lai sắp tới. Thành tâm kính biếu tới Quý độc giả đặc san Tết của Trí Thức VN như một lời tri ân, một lời tâm tình và cũng là một lời cầu chúc.
Kính chúc Quý độc giả một năm Mậu Tuất tràn đầy an lành và hy vọng.
TP.HCM dự kiến xây dựng 42 công viên dọc hành lang sông Sài Gòn để…
Đoạn bờ biển dài khoảng 300m ở xã Phú Thuận bị sạt lở nghiêm trọng,…
Bão Trà Mi mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sẽ vào…
Trong năm 2023, tổng số chi của Quỹ Bảo hiểm y tế là hơn 140.000…
Có 56/68 thửa đất tại Thanh Oai và 8/19 thửa đất tại Hoài Đức (Hà…
Trước áp lực tỷ giá USD/VND tăng liên tục 3 tuần gần đây, NHNN bắt…