Akrit Jaswal – phẫu thuật viên trẻ nhất thế giới

Cậu bé Akrit đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật tách ngón tay khi mới 7 tuổi. Khi lớn lên, cậu tiếp tục cống hiến tài năng của mình cho y học, đặc biệt là căn bệnh ung thư.

(Ảnh cắt từ video)

Akrit Pran Jaswal (sinh năm 1993, đến từ Ấn Độ) được cả thế giới biết đến như một kỳ tích trong y học. Khi Akrit lên 7 tuổi, một sự việc bất ngờ xảy ra đã đưa tên tuổi của cậu nổi danh toàn cầu. Lúc đó, một bé gái 8 tuổi bị bỏng nặng, khiến các ngón tay chảy ra và dính vào nhau. Akrit chính là người đứng ra phẫu thuật để giúp cô bé này. 

Gia đình cô bé không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị nên cô phải chịu đựng đau đớn trong nhiều năm liền. Cho đến một ngày, họ biết được trong làng có một thiên tài y học nhỏ tuổi tên là Akrit nên đã đến nhờ cậy. Akrit đồng ý thực hiện cuộc phẫu thuật cho cô gái hoàn toàn miễn phí.

Cha mẹ của cô gái ký vào các loại giấy miễn trừ trách nhiệm cần thiết rồi đi thu thập các thiết bị phẫu thuật mà Akrit yêu cầu. Akrit đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài một giờ vào ngày 19/11/2000. Kết quả là các ngón tay của cô bé đã được tách thành công, khiến cuộc sống sau này của cô dễ dàng hơn rất nhiều.  

Sau khi ghi chép lại cuộc phẫu thuật, cha mẹ của Akrit đã đăng nó lên mạng. Chỉ vài ngày sau, “danh y” nhỏ tuổi đã được công nhận và tôn trọng trên toàn thế giới.

Chỉ 4 năm sau, ở tuổi 11, Akrit đã phá thêm một kỷ lục nữa. Cậu trở thành người trẻ tuổi nhất được nhận vào một trường đại học – trường Đại học Punjab.

Lên 13 tuổi, Akrit làm bài kiểm tra IQ và đạt được kết quả vô cùng ấn tượng: 146. Cậu trở thành người thông minh nhất ở Ấn Độ và được mời đến làm khách trong chương trình Oprah Winfrey.

Không lâu sau, Akrit bắt đầu tập trung vào việc tìm ra phương pháp chữa trị bệnh ung thư. Cậu đã chia sẻ với Oprah Winfrey về lý thuyết của mình, tin rằng liệu pháp gen miệng là cơ sở hoàn hảo cho các nghiên cứu ung thư trong tương lai.

Lớn lên ở Ấn Độ, cậu bé Akrit đã phải chứng kiến rất nhiều người dân nghèo khổ của đất nước mình nằm chờ chết dọc hai bên đường. Họ không có đủ khả năng tài chính để tìm đến các liệu pháp chữa trị. Akrit Jaswal liên tục trau dồi bản thân vì cậu muốn dùng kỹ năng và tài năng trời ban của mình để giúp đỡ những người như vậy. 

“Niềm đam mê của tôi hướng về y học. Niềm đam mê của tôi tập trung vào bệnh ung thư”, cậu nói.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Tiến sĩ Dược học: Dị ứng mũi và hen suyễn từ nhỏ của tôi đã biến mất

Tiến sĩ dược học người Đài Loan Lâm Uy Vũ (Lin Wei-Yu) ngay từ nhỏ…

42 phút ago

Chỉ trong 11 ngày, 136 người dưới 35 tuổi mất tích tại Trung Quốc Đại Lục

Tại Trung Quốc Đại Lục, số người mất tích ngày càng gia tăng. Gần đây,…

53 phút ago

FBI bắt giữ 56 người buôn lậu ma túy liên quan nhà cung cấp Fentanyl Trung Quốc

Hàng chục nghi phạm thuộc một tổ chức buôn lậu ma túy có trụ sở…

1 giờ ago

Mỹ ào ạt rút khỏi các tổ chức quốc tế; trật tự hậu Thế chiến II đã phá sản?

Mới đây, Nhà Trắng đã công bố quyết định của Tổng thống Donald Trump về…

1 giờ ago

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk nói “tiền không mua được hạnh phúc”, gây bão mạng

Danh hiệu “Người giàu nhất thế giới” dường như không mang lại hạnh phúc cho…

2 giờ ago

Iran lên kế hoạch tấn công căn cứ quân sự Mỹ, đe dọa kinh tế toàn cầu – The Telegraph

Iran đã đưa ra một tầm nhìn về khả năng chiến tranh với Hoa Kỳ,…

2 giờ ago