pixabay
Một buổi chiều cuối tuần thật đẹp, ánh nắng tràn đầy khắp các con phố, có một người đàn ông dắt hai cậu con trai đến quầy vé của rạp xiếc lưu động đang diễn tại trung tâm thị trấn.
Người đàn ông hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu? Làm ơn cho tôi ba vé.”
“Ba đồng cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống sẽ được miễn phí vé. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi ạ?” – Người bán vé trả lời.
Người đàn ông đáp: “Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ bốn tuổi, như vậy tôi phải trả sáu đồng tất cả.”
Người bán vé nhìn ông bố và mỉm cười: “Nếu ông nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi thì ông đã tiết kiệm được ba đồng tiền rồi, vì tôi không thể biết được cậu bé này sáu tuổi hay bảy tuổi đâu.”
Ông bố từ tốn trả lời: “Dĩ nhiên là tôi có thể nói như vậy với ông, và chắc rằng ông cũng sẽ không thể nào biết được. Nhưng các con của tôi thì lại biết đấy. Tôi không muốn mất đi sự kính trọng của các con và đánh đổi sự trung thực của mình chỉ với ba đồng tiền.”
Không có tài sản nào quý giá bằng lòng trung thực, lòng trung thực chính là nền tảng cho một nhân cách.
(Sưu tầm)
Xem thêm:
Ông Elon Musk vừa tái khẳng định mong mống sống và chết trên hành tinh…
Biogen sẽ đầu tư thêm 2 tỷ đô la vào các cơ sở sản xuất…
Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh bảo vệ đồng minh Qatar trước mọi cuộc…
Đảng Dân Chủ đang yêu cầu gần 200 tỷ USD trong vòng một thập kỷ…
Nếu một người có năng lực nhưng không hiểu đối nhân xử thế, thái độ…
"Những người nông dân trồng đậu nành của đất nước chúng ta đang bị tổn…