(Ảnh: jason.boone.12914)
Cô bé Gabby Ruiz 12 tuổi được chuẩn đoán mắc căn bệnh rụng tóc từng mảng, một loại bệnh về da gây ra rụng tóc. Bởi tóc giả khá đắt tiền, nên cô bé phải mang một dải buộc đầu để trông duyên dáng hơn.
Vào tháng 10/2014, cậu bé Tyler Boone lúc này mới 10 tuổi, đã gặp gỡ Gabby lần đầu, cô bé có vẻ hơi nhút nhát. Theo Buzzfeed, ông Jason- cha của Tyler – đã kể lại rằng: “Khi đó, Tyler đã ngay lập tức hỏi mẹ của Gabby rằng liệu cậu có thể làm gì để chị ấy cảm thấy vui hơn”.
Ngay sau khi biết được rằng Gabby không thể có tóc, Tyler đã quyết định nuôi tóc trong vòng 2 năm, bất chấp những lời trêu chọc rằng cậu để tóc trông giống hệt con gái. Sau đó, Tyler gửi mái tóc này cho Tổ chức phi lợi nhuận Children With Hair Loss (Những đứa trẻ không tóc) để làm tóc giả cho cô bạn thân của cậu.
Tyler để Gabby cắt tóc khi tóc cậu dài khoảng 30cm. Mẹ của Gabby nói: “Đó là một điều rất ngọt ngào mà một đứa trẻ ở độ tuổi đó có thể làm cho một người bạn”.
Thật vậy, không phải tất cả các anh hùng đều mặc áo choàng, cũng không chỉ sống trong những cuốn truyện tranh.
>>Gội nước lá ổi, khỏi lo rụng tóc
(Ảnh: jason.boone.12914)
Hoàng Vũ (T/H)
Xem thêm:
Trong kho tàng thi ca thời Phục Hưng, không thiếu những vần thơ chiêm nghiệm…
Hồ Hoàn Kiếm là một phần của một hồ lớn rất rộng thời xưa...
Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt này cũng nhằm mục…
Nếu mỗi người đều mang trong mình tấm lòng nhân từ, dùng lời thiện ý nói với…
Trong việc chúa tiên vào nam, ngoài công của trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ra,…
Biết đủ và biết dừng là một loại trí tuệ trong nhân sinh quan của người…