Cô bé lớp 3 cứu bạn thân bị nghẹn chỉ bằng 1 động tác đơn giản

Không bao giờ là quá sớm để học các phương pháp sơ cứu. Nhờ bài học sơ cứu vừa mới được học ngày hôm trước, một cô bé lớp 3 đã cứu được bạn thân của mình khỏi bị nghẹn chỉ với 1 động tác đơn giản.

Cô bé Shailyn Ryan vừa mới được học cách sơ cứu theo “phương pháp Heimlich” vào ngày hôm trước, nhưng cô nghé không ngờ là mình sẽ cần sử dụng kỹ năng mới này nhanh đến vậy.

Khi đang ăn trưa cùng nhau, bạn thân Keira Silvia của Shailyn đột nhiên bị nghẹn. Hai cô bé học tại trường tiểu học Marguerite Peaslee ở Northboro thuộc bang Massachusetts (Mỹ), bé Keira bị nghẹn đến mức mặt chuyển đỏ trong lúc đang ở trường.

Keira chia sẻ với đài CBS Boston: “Mặt cháu đỏ lên và cháu đã đứng dậy để cố nuốt xuống nhưng không thể.”, “Đó chắc hẳn là cảm giác đáng sợ nhất mà cháu từng trải qua.”

Nhờ bài học sơ cấp cứu vừa mới được học nên Shailyn biết ngay là Keira đang bị nghẹn bánh mì kẹp xúc xích. Sau đó Shailyn bắt đầu thực hiện phương pháp sơ cứu Heimlich cho Keira.

“Bạn ấy dường như đã bị nghẹn nên cháu đã xoay lưng bạn ấy lại rồi thực hiện sơ cứu Heimlich.”

“Cháu nắm một bàn tay lại rồi úp tay bên kia lên, sau đó ép vào bụng của bạn ấy để bạn ấy có thể ho miếng bánh mì xúc xích ra.”

Bố mẹ của Keira rất biết ơn Shailyn vì sự nhanh nhẹn của cô bé đã cứu con gái họ. Mẹ của Keira, cô Noel Silvia cho hay: “Tôi biết ơn đến không nói nên lời.”

Cô bé Shailyn đã học phương pháp sơ cứu Heimlich tại Nhà văn hóa Northboro trong chương trình học có tên là “An toàn khi ở nhà một mình” mà cô bé đang tham gia.

Cô Allison Lane ở nhà văn hóa Northboro cho biết “Chương trình An toàn khi ở nhà một mình mà Shailyn tham gia vào ngày thứ Ba được tổ chức bởi UMass Memorial và sau đó cô bé đã cứu một bé khác vào ngày thứ Tư.

Sau vụ tai nạn này, gia đình của hai bé muốn gửi đến mọi người thông điệp quan trọng. 

“Điều quan trọng chúng ta thật sự cần biết là trẻ em có thể làm được nhiều hơn chúng ta nghĩ”, mẹ của Keira chia sẻ.

Chắc chắn rằng các cô bé cũng đã có một câu chuyện tuyệt đời trong đời để sau này kể lại.

Keira nói rằng “Người bạn thân nhất mà cháu có thể hoàn toàn tin tưởng được, cháu biết là hiện nay cháu đã có có một người để mình tin tưởng khi bị nghẹn bánh mì kẹp xúc xích.”

Theo Good Times
Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Tướng Nga bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng

Cựu phó tư lệnh thứ nhất lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, tướng Viktor…

3 phút ago

Hoa Kiều Los Angeles biểu tình phản đối ĐCSTQ đàn áp luật sư trong ‘sự kiện 709’

Vào dịp 10 năm Sự kiện 709, các Hoa Kiều đã tổ chức một cuộc…

20 phút ago

AI làm gia tăng gian lận: Trường học Mỹ chuyển sang thi viết tay

Sự phổ biến của các công cụ AI như ChatGPT khiến học sinh chỉ cần…

44 phút ago

Kẻ chiến thắng mang lòng trắc ẩn: Câu chuyện về tướng Scipio

Câu chuyện về lòng trắc ẩn của Scipio đã được ái hiện qua các thời…

53 phút ago

TQ: Nữ sinh tố giác trường học ở Hồ Bắc ép sinh viên bán dâm

Gần đây, một nữ sinh tại Tp. Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã…

54 phút ago

Tuyệt tác các căn phòng Raphael – Kỳ IV: Vinh quang của các Giáo hoàng

Với Stanza dell’incendio del Borgo, Raphael đã thành công khi mô tả lại vinh quang…

1 giờ ago