Đời Sống

Cụ ông 80 tuổi vẫn kiên trì làm ruộng, tâm huyết ươm trồng thế hệ sau

Tại thành phố đang phát triển Naperville, Illinois, Hoa Kỳ, có một trang trại xinh đẹp có diện tích 14,5 mẫu Anh (khoảng 586.794 m2). Nó được gọi là trang trại Mayneland 

Cụ ông 80 tuổi vẫn kiên trì làm ruộng, tâm huyết ươm trồng thế hệ sau. (Ảnh The Epoch Times)

Mỗi sáng sớm, các công nhân đổ xô đến trang trại để làm việc và trồng nhiều loại nông sản khác nhau, nhằm cung cấp thực phẩm tự nhiên an toàn và đáng tin cậy cho cộng đồng địa phương, nhưng tất cả điều này đều nhờ vào người chủ trang trại 81 tuổi, Jeremy Mayne.

Đối với ông Mayne, điều hành trang trại không chỉ là một nghề nghiệp mà nó còn giúp ông giữ sức khỏe, tạo việc làm cho thanh niên địa phương và đóng góp cho cộng đồng.

Trang trại Mayneland sắp kỷ niệm 50 năm thành lập. Nó được thành lập lần đầu tiên vào năm 1976 với tư cách là một gian hàng bán rau đơn giản bằng gỗ. Năm 1980, ông Mayne tiếp quản nó.

Đến năm 1999, ông phải từ bỏ công việc kinh doanh vận tải biển quốc tế mà ông đang làm vì công việc đồng áng trở nên quá nặng nề khiến ông không thể làm toàn thời gian. Kể từ đó, ông đã gắn bó với trang trại này cho đến năm nay thì mới cho thuê nó.

Trong phần lớn thời gian điều hành Mayneland Farm, ông Mayne hiếm khi ngủ nướng. Ông thường thức dậy lúc 4h30 sáng và xử lý giấy tờ trước tiên. Rạng sáng, ông cùng người làm ra đồng làm việc. Công việc kết thúc vào khoảng 7 giờ tối và ông ấy thường đi ngủ vào khoảng 9 giờ tối.

“Tôi thường ngủ trưa”, ông Mayne nói. “Vào mùa đông, tôi ngủ lâu hơn”.

Sau khi cho thuê trang trại trong năm nay, ông Mayne, người làm việc không mệt mỏi, cuối cùng đã sống một cuộc sống bán hưu trí. Ông thường dành 3 giờ mỗi ngày để tập piano cổ điển và ông cũng thích đọc sách.

Ông cho biết: “Đối với người cao tuổi, việc duy trì một lượng hoạt động thể chất nhất định mỗi ngày và không ngừng hoàn thiện bản thân là điều rất quan trọng. Đừng ngồi yên quá lâu”.

Trong khi đó, Mayne vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động của trang trại và ông thích hướng dẫn những người thuê trang trại và nhân viên của họ cách trồng các loại cây đặc sản.

Ông Mayne nói: “Tôi luôn gắn bó với công việc trồng trọt vì tôi thích làm việc với đất, ngắm nhìn các loại đậu và các loại rau khác nảy mầm, làm việc với những người trẻ tuổi và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tươi ngon nhất trong khu vực”.

Cơ thể cường tráng của ông Mayne cũng có thể liên quan đến công việc đồng áng này. Ông nói: “Mặc dù tôi đã hơn 80 tuổi nhưng tôi vẫn còn khỏe mạnh”.

Vào mùa hè và mùa thu, Mayne và người vợ 75 tuổi của ông, Ikuko, thưởng thức những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên của trang trại. Ông cũng chia sẻ sản phẩm tươi sống với hai cô con gái và gia đình họ.

Đào tạo thế hệ tiếp theo

Trong những năm qua, Mayneland Farm đã tuyển dụng cư dân địa phương ở mọi lứa tuổi, từ những người trẻ tuổi đến những người đã nghỉ hưu.

Đối với nhiều lao động trẻ, đây là công việc được trả lương đầu tiên của họ. Tại đây, những công nhân trẻ dám nghĩ dám làm này học cách chuẩn bị đất để trồng trọt, bón phân cho cây trồng, kiểm soát sâu bệnh và gieo hạt trong nhà kính và trên cánh đồng.

Ông Mayne nói: “Tôi đã dạy hàng chục bạn trẻ cách vận hành cần số và ly hợp trên ba máy kéo”.

Mayne đặc biệt chú trọng đến việc dạy những kỹ năng nông nghiệp thực tế này cho giới trẻ và nhiều công nhân sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian tuyệt vời mà họ đã trải qua ở Mayneland Farm.

“Hàng năm, có khoảng 10 đến 12 cựu nhân viên quay lại chào hỏi hoặc gửi thiệp Giáng sinh cho chúng tôi”, người nông dân 80 tuổi cho biết.

Hỗ trợ cộng đồng

Làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp không phải là không có thách thức đối với ông Mayne, người đã phải đối mặt với các vấn đề như thời tiết khó lường và lạm phát, nhưng ông ấy vẫn luôn suy nghĩ tích cực.

Năm 2020, khi hầu hết các nhà hàng đều đóng cửa do dịch virus Corona, ông Mayne rất vui khi biết trang trại của mình vẫn có thể hoạt động theo luật. “Chúng tôi vẫn có thể bán rau hái tại trang trại một cách hợp pháp”, ông nói.

Điều này giúp ông tự tin tiếp tục làm nghề nông.

Ông Mayne chuyển đến Naperville vào năm 1949 và dành gần như toàn bộ cuộc đời của mình ở thành phố, coi trọng việc phục vụ cộng đồng. Trong những năm qua, trang trại đã quyên góp trung bình 20.000 pound (khoảng 9071,8kg) thực phẩm mỗi năm cho kho thực phẩm địa phương có tên là Loaves and Fishes.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Chính quyền Ukraine ra tối hậu thư với Giáo hội Chính thống giáo Ukraine UOC

Viktor Yelensky, người đứng đầu DESS, nói rằng nếu tới 22/8 mà Giáo hội Chính…

2 giờ ago

Thị trường sữa phát triển nóng, tại sao nhiều vùng nuôi bò sữa trên đà phá sản?

Doanh nghiệp ưu tiên dùng bột sữa nhập khẩu giá rẻ, dễ bảo quản, lợi…

3 giờ ago

Đài Loan sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm 2026 lên trên 3% GDP trước áp lực từ Hoa Kỳ

Đài Loan dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng thêm 22,9% trong năm 2026, nâng…

3 giờ ago

Nhân viên quán lẩu ở Trùng Khánh vớt dầu từ thùng rác, video thu hút sự chú ý

Ngày 19/8/2025, một video ghi lại cảnh nhân viên một quán lẩu ở Trùng Khánh…

5 giờ ago

Thủ tướng bị đình chỉ của Thái Lan ra hầu tòa đúng ngày sinh nhật

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đã hầu tòa để điều trần…

5 giờ ago

Mỹ chuẩn bị giải thể trung tâm có nhiệm vụ chống lại “ảnh hưởng của Nga”

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hẹp quy mô Trung tâm Ảnh hưởng…

5 giờ ago