Đời Sống

Hàng xóm quyên góp gần 500 triệu đồng cho gia đình bị cháy nhà

Căn nhà bị cháy hoàn toàn nên gia đình Kayla bị mất hết tài sản. Mọi người đã quyên góp gần 500 triệu đồng để giúp đỡ vợ chồng cô và 4 người con của họ.

Hàng xóm quyên góp gần 500 triệu đồng cho gia đình bị cháy nhà. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trong khi giáng sinh vốn dĩ là một dịp mang đến niềm vui thì một gia đình sống ở quận Chippewa, Michigan lại gặp phải một tai họa kinh hoàng: Ngôi nhà của họ bị cháy hoàn toàn.

Gia đình gồm sáu người không biết sẽ làm gì khi toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Thật may mắn, các tình nguyện viên của Đơn vị Dịch vụ Nạn nhân (VSU) trong quận và những người hàng xóm đều sẵn lòng giúp đỡ họ.

Văn phòng cảnh sát trưởng chia sẻ: “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những bà con đã nhiệt tình ủng hộ lời kêu gọi của VSU ngày hôm nay. Các bạn thật tuyệt vời khi sẵn sàng hy sinh thời gian của bản thân và tình nguyện tham gia giúp đỡ những người hàng xóm đang gặp khó khăn, đặc biệt là trong dịp giáng sinh. Nhóm VSU của chúng tôi đã được gọi đến để hỗ trợ một gia đình gồm 6 người bị cháy nhà do hỏa hoạn. Chúa ban phước cho tất cả các bạn”. 

Một người phụ nữ tên Christin McKerchie cho biết người bị mất ngôi nhà chính là Kayla – con gái của bà. Ngồi nhà được cha của Kayla xây dựng trước qua đời.

“Thật kỳ diệu khi Kayla và các con gồm Estella (5 tuổi), Jeremy (4 tuổi), Everett (2 tuổi) và Jasper (1 tháng tuổi) đều có thể thoát ra ngoài an toàn sau giấc ngủ trưa. Thật may mắn khi cả hai chú chó của gia đình cũng chạy thoát ra ngoài mà không hề hấn gì. Cứ như là một phép màu vậy! Hiện tại chúng tôi vẫn đang rất sốc và đang cố gắng để xử lý tình hình. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Gia đình Kayla sẽ ở lại nhà tôi một thời gian”, bà McKerchie chia sẻ.

Sau đó bà McKerchie đã chia sẻ danh sách các vật dụng mà gia đình Kayla cần với ghi chú: “Chúng tôi trân trọng mọi khoản quyên góp của các bạn”.

Tính đến cuối tuần trước, tài khoản GoFundMe do bà mở ra đã thu được 19.050 USD (446.7 triệu VNĐ).

Chúng tôi vô cùng biết ơn vì tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và cộng đồng trong thời điểm đau thương này. Chúng tôi biết con đường phía trước còn rất dài. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn gia đình của Kayla mới có thể sớm bắt đầu xây dựng lại cuộc sống”, bà viết trên trang gây quỹ.

Bà cũng chia sẻ một bức ảnh chụp những đứa cháu nhỏ của mình. Tất cả đều rất khỏe mạnh. 

“Những khoảnh khắc nhỏ bé này giúp chúng ta bình tĩnh lại và nhắc nhở chúng ta rằng niềm vui vẫn luôn tồn tại giữa những thời điểm khó khăn”, bà cho biết.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Nhà Trắng chỉ trích tờ NY Times vì bài báo về người El Salvador bị trục xuất

Hôm thứ Sáu (18/4), Nhà Trắng của Tổng thống Trump đã chỉ trích tờ New…

1 giờ ago

Chế thuốc diệt chuột, thuốc bảo vệ thực vật giả bán trên Facebook, thu hơn 5 tỷ đồng

Trộn gạo, cám, vỏ trấu thành thuốc diệt chuột giả, trộn nước pha phẩm màu,…

2 giờ ago

Nhà Trắng: “Rò rỉ từ phòng thí nghiệm” là nguồn gốc thực sự của đại dịch COVID-19

Trang web mới của Mỹ xác định rõ "rò rỉ từ phòng thí nghiệm" là…

2 giờ ago

Chuyến đi Campuchia của ông Tập kết thúc chuyến thăm tới 3 nước Đông Nam Á

Hôm thứ Sáu (18/4), lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến…

2 giờ ago

Chuyện về cha con Lục bộ Thượng thư Nguyễn Bá Lân

Nguyễn Công Hoàn là danh sĩ trong “Tứ hổ Tràng An”. Ông đã dạy dỗ…

3 giờ ago

Ông Trump cần thấy ‘sự nhiệt tình’ từ Nga, Ukraine để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Trump nói rằng Washington có thể từ bỏ các nỗ lực tìm kiếm…

3 giờ ago