Hy hữu: Chàng trai mù ở Brazil trở thành tuyển thủ lướt sóng chuyên nghiệp

Derek Rabelo bị mù bẩm sinh, nhưng anh đã khắc phục trở ngại, không chỉ học lướt sóng mà còn trở thành tuyển thủ lướt sóng mù duy nhất trên thế giới. Câu chuyện thành công của anh có tác dụng khích lệ cho tất cả mọi người.

(Ảnh: delightfulstories.com)

Rabelo sinh vào tháng 5/1992, hiện đã 25 tuổi, anh bị mất thị lực hoàn toàn do chứng tăng nhãn áp bẩm sinh khi vừa ra đời. Dù vậy, người cha yêu thích lướt sóng của anh vẫn hy vọng anh có thể trở thành một tuyển thủ lướt sóng giỏi khi lớn lên và đặt tên anh theo tên của tuyển thủ lướt sóng Hawai đầu tiên giành giải quán quân thế giới (Derek Ho).

Từ nhỏ, anh Derek Rabelo thường xuyên chơi đùa bên bờ biển, vì vậy anh đã quen với nước, nhưng cho đến năm 17 tuổi mới bắt đầu học lướt sóng. Khi đó cha của đã mới tặng cho anh một tấm ván lướt và dạy anh kỹ thuật lướt sóng cơ bản, khuyến khích anh không ngừng luyện tập. Đến khi anh đã quen rồi cha anh mới gửi anh đến lớp học lướt sóng để được huấn luyện viên hướng dẫn.

(Ảnh: beyondsightmovie.com)

Anh Derek nói với trang Bored Panda rằng: “Ban đầu, cha cổ vũ và giúp đỡ tôi. Mỗi sáng chúng tôi cùng nhau ra bờ biển. Thế nhưng sau đó cha gửi tôi đến lớp học lướt sóng để tôi được học và luyện tập nhiều hơn. Tôi cũng luyện tập rất nhiều cùng các bạn. Họ luôn xem tôi không khác gì so với họ”.

(Ảnh:  foxsports.com.au)

Khi nói đến việc một người mù làm sao có thể lướt sóng được, anh Derek cho hay: “Tôi lắng nghe và cảm nhận âm thanh của biển. Mỗi phần của sóng biển có âm thanh riêng. Vì thế tôi có thể quyết định lướt ở góc độ nào của đợt sóng.”

(Ảnh: delightfulstories.com)

Vài tháng sau khi anh Derek bắt đầu học lướt sóng, anh đã thử thách thành công lướt sóng “Pipeline” ở Hawaii vào năm 2012. Pipeline là địa điểm lướt sóng nổi tiếng của Hawaii, sóng cao và rất nguy hiểm, nhưng thu hút rất nhiều người yêu thích môn lướt sóng đến thử thách. Vì vậy việc anh Rabelo thành công cũng nhận được sự khen ngợi của một số các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hình ảnh anh Rabelo lướt sóng ở Hawaii nổi tiếng trên mạng đã tạo cảm hứng cho nhà sản xuất Bryan Jennings của Mỹ quay bộ phim phóng sự “Beyond Sight” về anh.

Hiện nay tuy Rabelo không tham gia thi đấu lướt ván, nhưng anh đã hoàn thành được ước muốn của cha khi trở thành tuyển thủ lướt sóng chuyên nghiệp. Anh được đưa đi du lịch và lướt sóng ở các nơi trên thế giới, đồng thời, câu chuyện thành công của anh đã khích lệ rất nhiều người.

(Ảnh: onfiresurfmag.com)

Anh Rabelo cho biết: “Nếu bạn có ước mơ, bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Nếu không thì bạn sẽ không thể hoàn thành được ước mơ đó. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều cảm nhận rất rõ về món quà mà Thượng Đế ban tặng cho mình. Chúng ta hãy vận dụng món quà ấy bằng tinh thần nhiệt tình và sự kiên trì.”

Thanh Trúc

Xem thêm:

Thanh Trúc

Published by
Thanh Trúc

Recent Posts

TP.HCM trả lương gấp 4 lần để thu hút nhân tài vào khu vực công

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất cơ chế tuyển dụng đặc cách và…

26 phút ago

Ông Trump cảnh báo Tòa án Tối cao Mỹ về phán quyết liên quan vận động viên chuyển giới

Theo tờ Daily Mail, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nếu Tòa án…

1 giờ ago

Hai mẹ con tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy Biên tại Đồng Nai

Vụ cháy xảy ra rạng sáng 22/1 tại cửa hàng điện máy Biên trên đường…

3 giờ ago

Thanh niên Triều Tiên bất mãn: “Con cái lãnh đạo được hôn, vì sao chúng tôi không?”

Giới trẻ Triều Tiên biểu tình phản đối các lệnh cấm: "Con cái của nhà…

3 giờ ago

Bộ KH-CN đề xuất xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học

Bộ KH-CN đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xác thực thông…

3 giờ ago

Chuyên cơ của ông Trump quay đầu về căn cứ, chuyển sang máy bay khác để tới Davos

Tối thứ Ba (20/1), chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã…

5 giờ ago