Nhà thiết kế James Whitaker đã “trồng” container giữa lòng sa mạc để tạo nên một ngôi nhà tựa như một bụi cỏ trắng khổng lồ “mọc” giữa sa mạc khô hạn ở California, Hoa Kỳ.
Ngôi nhà này được kiến trúc sư Whitaker thiết kế theo đơn đặt hàng của một nhà sản xuất phim, với mong muốn đây sẽ là nơi nuôi dưỡng những sáng tạo nghệ thuật.
Bạn hãy tin tưởng vào mắt mình, tòa nhà container này là thật, không phải ảo giác. Nhà thiết kế người London đã đưa ra ý tưởng dường như lập dị là xây dựng ngôi nhà Joshua Tree Residence giữa sa mạc khô cằn.
Vẻ bề ngoài của Joshua Tree Residence trông có vẻ khác thường, nhưng diện mạo tựa như một tác phẩm điêu khắc này lại không hề lạc lõng trên sa mạc California, bởi lẽ vùng Los Angeles giàu có này luôn có những ngôi nhà với hình dáng độc và lạ.
Ngôi nhà container tựa như bông hoa trắng thuần khiết, có diện tích khoảng 200 m2 và các container được nâng đỡ bởi các cột trụ bê tông vững chãi trên một vùng đất dốc và xung quanh là cát và sỏi, đá.
Các container của ngôi nhà được sơn màu trắng và mở rộng theo mọi hướng. “Mỗi container được định hướng để tối đa hóa tầm nhìn ra khung cảnh xung quanh, hoặc tận dùng địa thế để tạo không gian riêng tư, phụ thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi cá nhân“, anh Whitaker cho hay. Nội thất trong nhà được thiết kế theo hướng hiện đại và tối giản, mang tính góc cạnh, đồ nội thất được sơn phủ trắng và điểm xuyến bộ ghế sô pha màu đỏ tươi.
Ảnh: James Whitaker
Xuân Lâm (T/H)
Xem thêm:
Sau sự cố mảng vữa rơi từ ga Văn Khê xuống đường, Sở Xây dựng…
Bộ Tài chính cho biết đang ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất liên quan…
Có nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh việc sử dụng nợ trong nền kinh…
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ xem xét Dự luật Bảo…
Ngày 15/6 là sinh nhật của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập…
Trong bối cảnh Mỹ và Iran chuẩn bị ký kết thỏa thuận ngừng bắn, Washington…