Cảnh chiếc máy bay của Air India gặp nạn. (Ảnh chụp màn hình)
Một người phụ nữ đã lỡ chuyến bay Ấn Độ bị rơi đến London vì cô ấy đến muộn mười phút. Sau khi nghe về thảm kịch, cô ấy run rẩy vì sợ hãi và cảm ơn Chúa đã bảo vệ cô ấy.
Theo kênh truyền hình Republic TV của Ấn Độ đưa tin vào thứ năm (ngày 12 tháng 6), cô Bhoomi Chauhan ban đầu dự định bay từ Ahmedabad, Ấn Độ đến London trên chuyến bay Air India AI-171. Do kẹt xe, cô đã đến muộn mười phút và lỡ giờ lên máy bay.
Nhưng điều này đã cứu cô khỏi vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Chuyến bay dự kiến bay từ Ahmedabad đến Sân bay Gatwick ở London, Anh. Chiếc máy bay bị rơi là một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner, chở 242 người bao gồm cả thành viên phi hành đoàn. Nó cất cánh lúc 1:39 chiều thứ năm và bị rơi và bốc cháy ngay sau đó.
Air India cho biết trong số 230 hành khách trên máy bay, 169 người là công dân Ấn Độ, 53 người là công dân Anh, bảy người là công dân Bồ Đào Nha và một người là công dân Canada.
Cho đến nay, các quan chức Ấn Độ đã xác nhận rằng có ít nhất 290 người đã thiệt mạng và hành khách người Anh ngồi ở ghế 11A là người duy nhất sống sót.
Cô Chauhan cho biết cô mình “vẫn đang run rẩy” vì đã lỡ chuyến bay 10 phút.
“Sau khi nghe tin có quá nhiều người thiệt mạng, tôi hoàn toàn suy sụp. Cơ thể tôi run rẩy. Tôi không nói được lời nào. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng sau khi nghe những gì đã xảy ra”, cô nói.
Cô Chauhan cho biết thêm rằng cô rời Sân bay quốc tế Patel vào khoảng 1:30 chiều vì cô đã lỡ chuyến bay. Máy bay cất cánh vào khoảng 1:38 chiều và đâm vào khu dân cư gần sân bay chỉ vài phút sau đó.
“Tôi trở nên trống rỗng. Cảm ơn Chúa”, cô nói thêm.
Cô Chauhan đã có kế hoạch trở về London một mình trên chuyến bay của Air India. Cô và chồng sống ở London và trước đó trở về Ấn Độ để nghỉ dưỡng.
“Vì 10 phút này, tôi không thể lên máy bay được”, cô nói. “Tôi không biết phải giải thích thế nào về điều này”.
Lý Ngọc theo Epoch Times
Mưa lũ dị thường do bão số 1 gây thiệt hại nặng tại Quảng Bình,…
TAND Cấp cao tại TP. Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ “chuyến bay giải…
Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An mang hồ sơ, giấy tờ…
Trong lúc phẫu thuật, linh hồn rời khỏi thể xác và nhìn thấy cảnh tượng…
Thông qua ông Nhậm Chính Phi, ĐCSTQ bày tỏ sự mềm mỏng với Mỹ, phát…
Một nhóm dân quân được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn đang bảo…