Nữ phi công điều khiển máy bay bằng chân đầu tiên trên thế giới

Bẩm sinh không có hai cánh tay, ngay cả bác sỹ cũng không thể giải thích được vì sao, nhưng cô bé năm đó không hề từ bỏ, chẳng những học cách nhảy múa, giành được đai đen Taekwondo, mà còn đạt nhiều thành tựu khác. Cô bé thi vào đại học, cuối cùng học điều khiển máy bay và trở thành phi công lái máy bay bằng chân đầu tiên trên thế giới.

Kỷ lục Guinness đã chứng nhận phi công điều khiển máy bay bằng chân đầu tiên trên thế giới chính là cô Jessica Cox sinh năm 1983, sống tại Sierra Vista thuộc tiểu bang Arizona (Mỹ).

Khi Jessica ra đời, cô không có hai cánh tay, nhưng điều đó không thể ngăn cản cô theo đuổi ước mơ và đạt đến mục tiêu. Trên thực tế, cô đã đạt được những thành tựu mà hầu hết mọi người không thể có được.

Khi còn nhỏ, cô học múa. Lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, cô xin giáo viên xếp cô ở hàng cuối, nhưng cô giáo nói chỉ có một hàng. Điều khiến Jessica được khích lệ đó là đến cuối bài múa, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Từ đó, Jessica đã bắt đầu cuộc đời “không khuất phục” của mình. Cô học Taekwondo, dù không có hai cánh tay, nhưng cô vẫn giành được đai đen.

Jessica đã thi vào trường Đại học Arizona trước sự kinh ngạc của nhiều người và lấy được bằng cử nhân tâm lý học. Sau đó, cô bắt đầu theo đuổi ước mơ to lớn hơn: Học lái máy bay!

Đi qua 3 tiểu bang, thử qua 4 loại máy bay khác nhau, sau một năm vất vả, với sự dẫn dắt của hai giáo viên dạy lái máy bay, Jessica đã thành công và lấy được chứng nhận, trở thành phi công điều khiển máy bay bằng chân đầu tiên trên thế giới.

Cô gái không có hai cánh tay với tấm bằng cử nhân tâm lý học này có thể dùng chân để viết chữ, đánh chữ, lái xe, chải đầu, gọi điện thoại.

Cô chia sẻ với tờ The Daily Telegraph: “Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ nói rằng ‘Tôi không làm được’. Tôi sẽ chỉ nói ‘Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách’. Hiện nay ‘việc buộc tóc đuôi ngựa và leo núi’ vẫn nằm trong danh sách mà tôi muốn chinh phục.”

Cô giải thích rằng: “Tôi bẩm sinh như thế này. Vì vậy tôi phải học cách thích nghi.”

“Khi tôi ra đời, bố mẹ tôi cảm thấy hoảng hốt. Nhưng họ chưa từng khiến tôi cảm thấy mình có gì khác biệt cả.”

“Những người khác luôn chỉ trỏ vào tôi, nhưng tôi sẽ chuyển những cảm xúc tiêu cực thành những điều tích cực. Điều này khiến tôi tràn đầy động lực.”

Hiện nay Jessica dành hết lòng cho việc diễn thuyết, cô được mời đến khắp nơi trên thế giới để giới thiệu với mọi người về trải nghiệm và sự chinh phục trong đời mình, nhằm khích lệ mọi người dũng cảm bước đến phía trước giống như cô.

Ngọc Trúc

Xem thêm:

Ngọc Trúc

Published by
Ngọc Trúc

Recent Posts

Cựu doanh nhân Thượng Hải chia sẻ trải nghiệm cá nhân về Pháp Luân Công

Gần đây, trong chương trình “Trung Quốc Chân Thực” của mình, cựu doanh nhân Thượng…

5 giờ ago

5 khoảnh khắc nổi bật trong bài Thông điệp Liên bang kỷ lục của ông Trump

Bài diễn văn Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump tối thứ Ba…

5 giờ ago

Hà Nội đề xuất mở rộng đường Láng lên tới 53,5m, thêm cầu cạn trên cao

Sau gần một năm nghiên cứu, Sở Xây dựng Hà Nội nghiêng về phương án…

6 giờ ago

Y tế Anh không ép nghi phạm tâm thần phải điều trị cưỡng bức chỉ vì chủng tộc

Một cuộc điều tra công khai tại Anh cho thấy trước vụ tấn công ở…

6 giờ ago

Iran nói làm mọi cách để đạt thỏa thuận hạt nhân; Mỹ đặt hạn chót, tăng sức ép

Iran tuyên bố sẵn sàng làm “bất cứ điều gì cần thiết” để đạt được…

6 giờ ago

Những đứa trẻ tự ti thường bắt nguồn từ cha mẹ

Tự ti trở thành chướng ngại tâm lý thường thấy ở trẻ. Do tự ti…

8 giờ ago