TQ: Khách tham quan vườn thú kinh ngạc khi thấy hổ trắng ăn thịt chim công

Từ khóa “hổ ăn thịt công” tại một sở thú ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất và làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trong những ngày vừa qua. Ngoài ra, vườn thú cũng đã lên tiếng tiết lộ nguyên nhân của sự cố này.

Khách tham quan vườn thú sửng sốt khi thấy hổ trắng đang ăn thịt một con chim công. (Ảnh: Weibo)

Gần đây, các phương tiện truyền thông Đại Lục đưa tin, một du khách đã đến Công viên động vật hoang dã Núi Thần Điêu ở Uy Hải, Sơn Đông và bất ngờ nhìn thấy một con hổ trắng đang ăn thịt con công xanh. Nó điên cuồng cắn xé một cách tàn nhẫn đến mức khiến những du khách có mặt tại đó phải choáng váng và khiếp sợ.

Được biết, chú chim công này đã đi nhầm vào lãnh thổ của con hổ trắng. Theo cô Vương tại hiện trường, ban đầu cô chỉ nhìn thấy rất nhiều lông công nằm rải rác trên mặt đất cạnh con hổ trắng. Vào thời điểm đó, cô ấy đã nói đùa với bạn bè của mình rằng: “Phải chăng đây là hiện trường của một vụ án nào đó!”

Tuy nhiên, khi cô Vương và những người bạn nhìn kỹ hơn, họ đã phát hiện ra rằng con hổ trắng đang thật sự ăn thịt một con công. Trước cảnh tượng con công gần như đã bị ăn thịt, họ ngay lập tức dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng này.

Người quản lý công viên trả lời: “Cũng không thể làm gì khác để ngăn chặn được con hổ. Thật ra thì tình huống như thế này chưa từng xảy ra trước đây. Con công cũng không làm hại người. Cho nên muốn tạo cho chúng một môi trường sống thoải mái.”

Các video liên quan và các phương tiện truyền thông cũng nhanh chóng được lan truyền trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục. Nhiều người bày tỏ: “Đó thực sự là một công viên động vật hoang dã!”

Sau khi tin tức này trở thành một tìm kiếm nóng. Ban quản lý tại sở thú trả lời giới truyền thông rằng hiện tại ở đây có hơn 1.000 cá thể công. Trong đó tất cả đều được nuôi theo phương thức thả rông nhằm tạo ra môi trường sống thoải mái cho chúng.

Họ cũng cho biết thêm rằng: Công rất hiền lành và sẽ không làm hại người. Đây là lần đầu tiên hổ ăn thịt công. Trong tương lai, một hàng rào sẽ được xây dựng trong khu vực này để ngăn chim công chạy vào khu vực của mãnh thú một lần nữa.

Một số cư dân mạng đã chia sẻ về tình hình của vườn thú này trước đây. Họ nói rằng quả đúng là họ sẽ gặp những con công trên đường, rất nhiều loài động vật hiền lành đều được thả tự do như vậy. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng lại cho rằng các loài động vật nên được bảo vệ tốt hơn nữa. “Một ngày nào đó, nếu chúng lại bị ăn thịt thì làm thế nào?”

Cư dân mạng trên Weibo đã xem tin và nói: “Vườn thú vẫn cần tăng cường quản lý. Tôi đã đến sở thú này hai lần và có cảm giác khá xa. Các khu vực hoạt động của động vật tương đối lớn và các loài động vật rất sống động. Ở Khu vực của hổ có rất nhiều người đi bộ trên đó.”

Sở thú Núi Thần Điêu nằm ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông là khu bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã vô cùng rộng lớn với diện tích 3.800 mẫu. Ở đây môi trường sống của động vật rất đa dạng như khu dã thú, khu động vật ăn cỏ, khu động vật biển, khu động vật châu Phi, vườn chim và gấu trúc.

Thiên Tư

Published by
Thiên Tư

Recent Posts

Lạm phát Mỹ lên mức cao nhất trong 3 năm: 7 mặt hàng và dịch vụ tăng giá mạnh nhất

Hôm thứ Tư (10/6), Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ lạm phát tháng…

41 phút ago

Nghệ thuật dùng người của Tào Tháo: Trọng dụng nhân tài theo năng lực

Chính Tào Phi đã khẳng định rằng văn chương cũng có thể “trị quốc”, cũng…

47 phút ago

Nhà sản xuất phim: Hollywood trả giá đắt nhưng thất bại tại Trung Quốc

Từ khoảng năm 2019, ông Fenton bắt đầu công khai nói về những rủi ro…

1 giờ ago

Giám đốc FBI: Công tác an ninh World Cup là nhiệm vụ an ninh lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Ông Patel cho biết World Cup này sẽ trở thành một trong những chiến dịch…

3 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đột ngột từ chức vì bất đồng về chi tiêu quân sự

Việc từ chức này càng làm trầm trọng thêm tình hình chính trị vốn đã…

3 giờ ago

Ông Trump đề cử ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo Quốc gia

Trump thông báo ông dự định đề cử ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình…

3 giờ ago