Kể từ tháng 3 năm 2024, tổng số lời đe dọa ẩn danh đối với Pháp Luân Công, Shen Yun hoặc những người ủng hộ đã lên tới 154. (Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Từ ngày 29/5 đến ngày 17/6, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) một lần nữa nhận được một số email ẩn danh có nội dung đe dọa đánh bom. Kể từ tháng 3/2024, tổng số lời đe dọa ẩn danh đối với Pháp Luân Công, Shen Yun hoặc những người ủng hộ nhóm này đã lên tới 154 lần.
Kelley Eckels Currie, cựu đại sứ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về quyền phụ nữ toàn cầu, nói với tờ Epoch Times rằng các mối đe dọa đánh bom là bất hợp pháp và sẽ thúc đẩy tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ thông qua luật chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của các chế độ nước ngoài.
Những lời đe dọa đánh bom mới nhất, được gửi qua biểu mẫu liên hệ trực tuyến trên trang web của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, được viết bằng tiếng Trung và thường sử dụng danh tính giả, bao gồm cả những người đóng giả là học viên Pháp Luân Công, người sáng lập Pháp Luân Công và một người đào tẩu Trung Quốc; họ nhắm vào các tổ chức lớn của Hoa Kỳ, bao gồm Bạch Ốc, cơ sở đào tạo Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun ở New York và một cuộc diễu hành quân sự ở Washington, D.C.
Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã liệt kê ba trường hợp sau đây:
Vào ngày 29 tháng 5, một email đe dọa rằng nếu Hoa Kỳ không ngừng hỗ trợ Pháp Luân Công, một quả bom sẽ được thả xuống Bạch Ốc.
Vào ngày 8 tháng 6, một email mạo danh Tiến sĩ Trịnh Trị, một cựu bác sĩ quân y Trung Quốc và là người tố giác nổi tiếng về nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, đe dọa sẽ đánh bom cơ sở đào tạo của Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại New York, nơi các thực tập sinh đang ở.
Vào ngày 14 tháng 6, một email mạo danh người sáng lập Pháp Luân Công và sử dụng địa chỉ email của một biên tập viên của Epoch Times đã đe dọa rằng sẽ có người cải trang thành một học viên Pháp Luân Công để thực hiện vụ xả súng và đánh bom hàng loạt tại lễ diễu hành (Kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân) ở Washington, DC.
Tin nhắn có nội dung: “Ngày mai chúng tôi sẽ giả làm học viên Pháp Luân Công và mặc quần áo của các người. Sau khi cuộc diễu hành quân sự bắt đầu vào ngày mai, chúng tôi sẽ bắn tất cả mọi người ở Washington DC và ném bom! Ném bom và bom xăng!”
Kể từ tháng 3 năm 2024, tổng số mối đe dọa ẩn danh nhắm vào hoặc mạo danh Pháp Luân Công đã lên tới 154 lần. Nhiều mối đe dọa trong số đó nhắm trực tiếp vào các nhà hát biểu diễn, cơ sở đào tạo và các học viên Pháp Luân Công của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, cũng như các nghị sĩ Hoa Kỳ và các tổ chức Hoa Kỳ ủng hộ Pháp Luân Công.
Mặc dù không có hành vi bạo lực thực sự nào xảy ra, nhưng những lời đe dọa này cho thấy nỗ lực liên tục nhằm đe dọa và bôi nhọ Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc ở nước ngoài.
Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết tất cả các vụ việc đã được báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật và đang được điều tra.
Những sự việc nêu trên là một phần trong các hành động chiến lược của ĐCSTQ nhằm leo thang đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia.
Trước đó, ông Viên Hồng Băng, một học giả luật nổi tiếng và là cựu giáo sư Khoa Luật của Đại học Bắc Kinh, đã nói với tờ Epoch Times rằng lãnh đạo chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất một chiến lược đàn áp và bức hại mới đối với Pháp Luân Công ở nước ngoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20.
Vào ngày 17 tháng 6, Trình Bội Minh, người duy nhất sống sót sau nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, đã báo cáo rằng một người đàn ông khả nghi đã cố gắng tiếp cận một chiếc xe đỗ bên ngoài nhà anh, khiến hệ thống an ninh tại nhà anh kích hoạt báo động.
Video giám sát cho thấy một người đàn ông Trung Quốc khả nghi che mặt, tiến đến xe của ông Trình Bội Minh rồi bỏ chạy. Hành vi này phù hợp với hành vi phá hoại xe của ông Trình nhiều lần. Đây cũng là lần thứ 2 nhà của ông ở New York bị những kẻ khả nghi đột nhập. Vào tháng 11 năm 2024, những kẻ không rõ danh tính đã đột nhập vào nhà của ông vào ban đêm.
“ĐCSTQ muốn làm tôi im lặng”, ông Trình Bội Minh nói với NTD, “vì tôi là nhân chứng duy nhất của nạn thu hoạch nội tạng từ người còn sống”.
Đáp lại một loạt các mối đe dọa đánh bom mà Pháp Luân Công và các nhóm khác nhận được, Kelly Eccles Curry, cựu đại sứ lưu động về quyền phụ nữ toàn cầu và cựu đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã nói với tờ Epoch Times, “Điều này cho thấy sự tuyệt vọng của họ (Đảng Cộng sản Trung Quốc)… khi phải dùng đến các biện pháp cực đoan, cưỡng bức và bất hợp pháp như vậy”.
Bà tiết lộ thêm rằng bà đang thúc đẩy tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ thông qua luật chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của các chế độ nước ngoài.
Liên quan đến việc quấy rối và đe dọa học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh, người duy nhất sống sót sau tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, bà nói với tờ Epoch Times, “Đây là lý do tại sao việc ban hành luật chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia lại quan trọng đến vậy”.
“Báo cáo sai sự thật, báo cảnh sát giả, quấy rối, theo dõi… tất cả những hành vi này đều là tội phạm. Nhưng nếu chúng ta ban hành luật hoặc thông qua lập pháp, điều đó có nghĩa là nếu các vị phạm phải những tội danh này trong quá trình tham gia đàn áp xuyên quốc gia, thì các vị sẽ phải trả giá — án tù sẽ dài hơn; tiền phạt cũng sẽ cao hơn; các vị có thể bị trục xuất khỏi quốc gia”.
Ở cấp liên bang, cựu Dân biểu, ông Chris Smith — Chủ tịch Ủy ban Hành pháp và Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) — trước đó cũng đã nói với tờ Epoch Times rằng ông đang thúc đẩy Đạo luật Chính sách Chống Đàn áp Xuyên quốc gia (Transnational Repression Policy Act), nhằm ngăn chặn các hành vi đàn áp xuyên biên giới.
Ông Eric Trump ám chỉ đến khả năng ông hoặc một thành viên trong gia…
Mobifone, Techcombank và One Mount Group mới đây cùng góp vốn thành lập công ty…
Bà Nguyễn Thị Cẩm Thu bị tuyên 11 năm tù vì nhận 2,5 tỷ đồng…
Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án vô ý làm lộ bí…
Một người Tây Tạng tiết lộ về thủ đoạn tàn bạo dưới sự thống trị…
Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm, trong chuyến thăm Séc vào năm ngoái,…