(Ảnh minh họa: XiXinXing/ Shutterstock)
Victoria và Frank được nhận nuôi ở hai thời điểm, hai địa điểm khác nhau. Ngay cả gia đình cha mẹ nuôi cũng không biết hai người con của họ có mối quan hệ huyết thống với nhau.
Cặp vợ chồng Angela và Dennis Laffin rất muốn có một gia đình đông đúc nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc sinh con. Họ chỉ có một người con trai ruột tên là Nick.
Vào năm 2002, họ đã nhận nuôi Frank – một em bé sơ sinh bị bỏ rơi bên ngoài trung tâm giữ trẻ. Khoảng 2 năm sau, họ tiếp tục đón Victoria – một đứa trẻ sơ sinh khác được tìm thấy trong phòng tắm tại một bệnh viện địa phương trên Đảo Staten – về nhà. Hiện Victoria đang học đại học còn Frank thì đang lên kế hoạch mở một phòng tập thể dục trong tương lai.
Cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình cho đến khi gia đình Laffin phát hiện ra một sự thật thú vị.
Vào một ngày đẹp trời, Victoria đã gọi điện cho Angela và thông báo: “Mẹo ơi, con và Frank là anh em!”
Angela không biết phải phản ứng thế nào. Cô đã nuôi nấng hai đứa trẻ từ khi còn nhỏ nên tất nhiên chúng là anh em rồi.
“Không phải thế đâu mẹ. Mẹ không hiểu rồi. Chúng con là anh em ruột thịt”, Victoria bổ sung.
Hai anh em phát hiện ra điều này khi làm xét nghiệm DNA. Sau khi nhận được kết quả, Frank đã nhắn tin cho mẹ: “Con yêu bố mẹ. Hóa ra ngày con bị bỏ rơi lại là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời con, nhờ vậy mà con có thể gặp được hai người”.
Kết quả DNA vừa bất ngờ vừa thú vị này đã mang đến niềm vui choáng ngợp như vậy cho cả gia đình Laffin.
Người phát ngôn của ông Joe Biden, bà Kelly Scully, cho biết hôm thứ Năm…
Mở đầu bằng lời ca “Ukraine vẫn chưa chết” dường như có gì đó không…
Cựu binh Ngô Lập Tân đã đăng trên nền tảng X bức “Thư gửi Quân…
Miếng bọt biển nhà bếp có lẽ là một trong những vật dụng bẩn nhất…
Látvia, quốc gia gần 2 triệu dân bên bở biển Baltic và có biên giới…
Nếu được thông qua, các HKD phải kê khai doanh thu, chi phí chi tiết…