(Ảnh minh họa chụp màn hình video)
Theo Yahoo News ngày 16/6, khi World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, một lượng lớn người hâm mộ từ châu Âu, châu Á và nhiều nơi khác đang trực tiếp trải nghiệm văn hóa Mỹ. Từ các chuỗi nhà hàng, cửa hàng tiện lợi cho đến các sân vận động bóng bầu dục đại học, nhiều điều vốn quá đỗi bình thường đối với người Mỹ lại khiến du khách nước ngoài vô cùng kinh ngạc.
Họ liên tục chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi lên mạng xã hội, và không ít nội dung nhanh chóng trở nên nổi bật.
Ngoài việc xem các trận đấu, kỳ World Cup này còn bất ngờ trở thành một sự kiện giao lưu văn hóa xuyên quốc gia. Trước đó, hãng AP đưa tin rằng ngành dịch vụ ăn uống, bán lẻ và du lịch quanh các thành phố đăng cai đã đón lượng lớn du khách quốc tế; nhiều cổ động viên nước ngoài còn xem việc “trải nghiệm cuộc sống Mỹ chân thực” là một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến đi.
Người hâm mộ bóng đá người Đức Freddy đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trong chuyến du lịch miền Nam nước Mỹ nhờ ghi lại những “kỳ quan nước Mỹ” khác nhau.
Khi nhìn thấy một cửa hàng Taco Bell gần Atlanta, anh thậm chí còn đăng chú thích gọi đây là “thánh địa”.
Đến 1h sáng hôm sau, anh lại có trải nghiệm đầu tiên trong đời tại Waffle House.
“Đồ ăn rất ngon, giá cả hợp lý và nhân viên cực kỳ thân thiện. Nếu thang điểm là 10 thì tôi chấm 10 điểm, nhất định chúng tôi sẽ quay lại.”
Anh viết trên mạng xã hội như vậy.
Những trải nghiệm tương tự không phải là cá biệt.
Elsa, một cổ động viên đến từ Thụy Điển, lần đầu tiên nếm thử loại nước sốt Ranch Dressing nổi tiếng của Mỹ tại một nhà hàng ở Indianapolis và lập tức trở thành “người hâm mộ trung thành”.
“Vì sao không ai nói với tôi rằng sốt Ranch ngon đến vậy? Châu Âu cần phải nhập khẩu nó ngay lập tức!”
Trong khi đó, Tommo, một cổ động viên đến từ thành phố Leeds của Anh, lại nghiêm túc nghiên cứu một câu hỏi rất đặc trưng của nước Mỹ — pizza có nên chấm sốt Ranch hay không.
Đối với nhiều cổ động viên châu Âu, văn hóa thể thao đại học của Mỹ cũng đầy mới mẻ.
Khi tham dự hoạt động khởi động World Cup tại Sân vận động Jordan–Hare của Đại học Auburn, bang Alabama, nơi có sức chứa khoảng 88.000 người, Freddy hoàn toàn bị choáng ngợp bởi quy mô của sự kiện.
Điều khiến anh khó quên hơn cả là truyền thống “War Eagle” nổi tiếng tại địa phương. Trước khi trận đấu bắt đầu, một con đại bàng sải cánh lượn qua sân vận động từ trên cao, khiến toàn bộ khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò.
Anh cảm thán: “Đây là khoảnh khắc điển hình nhất trong đời tôi mà người châu Âu hoàn toàn không thể hiểu nổi.”
Trước đó, USA Today cũng từng đưa tin rằng các trận bóng bầu dục đại học tại Mỹ từ lâu nổi tiếng với những nghi thức trước trận đấu hoành tráng, các màn trình diễn của ban nhạc quân hành và các màn bay biểu diễn trên không, tạo ấn tượng mạnh đối với nhiều du khách nước ngoài lần đầu tiếp xúc.
Blogger bóng đá người Đức Fiago cũng lần đầu tiên được chứng kiến màn trình diễn máy bay chiến đấu bay qua sân vận động (Flyover) trong các sự kiện thể thao của Mỹ.
Sau nhiều ngày liên tiếp phơi nắng, anh còn có thêm một trải nghiệm rất “đậm chất Mỹ” khác – bị cháy nắng.
Nhiều cổ động viên quốc tế phát hiện rằng bản thân các cơ sở bán lẻ quy mô lớn của Mỹ cũng là những điểm tham quan.
Freddy thường xuyên bày tỏ sự kinh ngạc trên mạng xã hội trước quy mô khổng lồ của các trạm xăng và trung tâm mua sắm tại Mỹ.
Tại bang Texas, một chiếc xe buýt chở các cổ động viên Hà Lan đến Sân vận động AT&T ở Arlington để xem trận khai mạc World Cup đã đặc biệt dừng lại tại chuỗi siêu trạm xăng nổi tiếng Buc-ee’s.
Đài truyền hình Fox địa phương thậm chí còn đưa tin theo kiểu “cảnh báo” về câu chuyện thú vị khi đông đảo cổ động viên nước ngoài đổ xô đến Buc-ee’s để “hành hương”.
Trong khi đó, các cổ động viên Nhật Bản dành rất nhiều thời gian để thưởng thức món thịt nướng Texas.
Khi YouTuber người Đức Fiago đến chuỗi nhà hàng nổi tiếng Portillo’s ở Chicago cũng bị bất ngờ bởi món tráng miệng đặc sản tại đây.
“Họ thực sự bỏ nguyên chiếc bánh ngọt vào ly sữa lắc. Thật khó tin.”
Tại Midland Park, bang New Jersey, cửa hàng thực phẩm Park Wood Deli cũng đón rất nhiều khách hàng châu Âu. Irban đến từ Na Uy gọi một chiếc sandwich thịt viên phô mai Parmesan, còn Ed đến từ London và vị hôn thê Kelsey lần lượt chọn sandwich gà Parmesan và cà tím Parmesan.
World Cup cũng giúp nhiều cổ động viên quốc tế có cơ hội trải nghiệm hoạt động thường nhật của xã hội Mỹ.
Tại Boston, tổ chức cổ động viên Scotland mang tên “Tartan Army”, trong trang phục váy kẻ sọc truyền thống, đã đổ ra đường ăn mừng sau khi đội tuyển quốc gia trở lại World Cup sau 28 năm và giành chiến thắng. Họ kéo đến khu vực gần sân bóng chày Fenway Park, khiến các quán bar chật kín người.
Trong khi đó, cổ động viên Scotland Shaun lại gặp phải một sự cố bất ngờ.
Vợ anh xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ trong chuyến đi và được đưa đến một bệnh viện ở thành phố Taunton, bang Massachusetts để điều trị.
Điều bất ngờ là sau đó Shaun đã đặc biệt quay video để khen ngợi dịch vụ y tế tại đây.
“Đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Các nhân viên ở đây làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.”
“Nếu bệnh viện cũng được chấm điểm thì tôi sẽ cho 10/10.”
Khi các trận đấu World Cup tiếp tục diễn ra, ngày càng nhiều cổ động viên nước ngoài đang ghi lại nước Mỹ qua ống kính của mình. Từ những nhà hàng mở cửa 24h, các trạm xăng siêu lớn cho đến những sân vận động đại học đồ sộ, những khung cảnh vốn quen thuộc với người Mỹ đang trở thành phong cảnh mới lạ trong mắt du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Đối với nhiều người, kỳ World Cup này không chỉ là một lễ hội bóng đá mà còn là một hành trình văn hóa giúp họ hiểu thêm về xã hội Mỹ.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, gần đây, nhiều phụ huynh phản ánh rằng sau…
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước công nghiệp hàng đầu (G7) mới đây đã…
Ngày 18/6, Quốc hội Cuba đã nhất trí thông qua hơn 176 biện pháp cải…
Cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran dự kiến diễn ra vào thứ Sáu…
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm thứ Năm (18/6) tại Nhà Trắng cho biết…
Nghị quyết nêu rõ ĐCSTQ đã mở rộng một chương trình lao động cưỡng bức…