Khoa Học - Công Nghệ

Sông Euphrates có nguy cơ cạn kiệt, gợi liên tưởng đến tiên tri ngày tận thế trong Kinh Thánh

Sông Euphrates, nằm ở Tây Á và cùng với sông Tigris tạo nên nền văn minh “Lưỡng Hà”, những năm gần đây mực nước đã giảm mạnh, nguy cơ cạn kiệt ngày càng hiện hữu. Hiện tượng này đã khiến nhiều người liên tưởng đến tiên tri ngày tận thế trong Kinh Thánh.

Hình minh họa: Tháng 9/2009, nhìn từ trên không khu vực lưu vực sông Euphrates. (Nguồn: NASA)

Theo New York Post, sông Euphrates hùng vĩ – dòng sông huyền thoại đã nuôi dưỡng nền văn minh nhân loại thời kỳ đầu – bắt nguồn từ vùng núi phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, chảy qua Syria và Iraq, đi qua vùng Lưỡi liềm màu mỡ cổ xưa, nơi được gọi là “cái nôi của văn minh” trong Kinh Thánh, cuối cùng hợp lưu với sông Tigris tạo thành sông Shatt al-Arab, đổ ra Vịnh Ba Tư.

NASA vào năm 2013 cho biết, các nhà nghiên cứu đã tiến hành quan sát trong nhiều năm tại lưu vực sông Tigris và Euphrates, bao gồm một phần lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran.

Kết quả cho thấy từ 2003 đến 2009, khu vực này đã mất tới 117 triệu acre-feet nước ngọt (tương đương khoảng 144 km³), khối lượng nước này gần bằng thể tích của Biển Chết, trong đó khoảng 60% lượng nước mất đi do khai thác nước ngầm, nguyên nhân còn lại liên quan đến biến đổi khí hậu.

Các quan chức Bộ Tài nguyên Iraq cảnh báo, nếu không có biện pháp quyết liệt, sông Euphrates có thể cạn kiệt vào năm 2040. Khu vực này đã xuất hiện tình trạng mất mùa, nguồn nước ô nhiễm và dịch bệnh lan rộng, làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Hình minh họa: Tháng 9/2006, nhìn từ trên không khu vực lưu vực sông Euphrates. (Nguồn: NASA)

Daily Mirror (Anh) dẫn lời nhà hoạt động khí hậu Iraq Naseer Baqar nói rằng do khủng hoảng nguồn nước ngày càng nghiêm trọng, hiện tại các bệnh tiêu chảy, thủy đậu, sởi, thương hàn và dịch tả đang lan rộng tại Iraq, trong khi chính phủ không còn cung cấp vắc-xin cho công dân.

Theo New York Post, một số tín đồ cho rằng việc mực nước sông Euphrates giảm không chỉ là một thảm họa sinh thái, mà còn là một cảnh báo tiên tri, cho thấy thời gian có thể đã bắt đầu đếm ngược.

Trong Khải Huyền (Revelation) chương 16, câu 12, Kinh Thánh viết:

Thiên sứ thứ sáu đổ bát của mình xuống con sông lớn Euphrates, và nước sông khô cạn để mở đường cho các vị vua từ phương Đông.

Trong nhiều thế hệ, một số tín đồ Cơ Đốc giáo giải thích đoạn kinh mô tả 7 bát thánh này rằng: sông Euphrates cạn kiệt sẽ mở đường cho một đội quân hùng mạnh từ phương Đông, cho phép họ tiến vào trận chiến Armageddon – trận đại chiến giữa thiện và ác được cho là diễn ra trước khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai.

Còn về các “vua từ phương Đông” là ai, và họ vượt sông Euphrates để làm gì thì Kinh Thánh không nói rõ. Khải Huyền, được viết cách đây khoảng 2.000 năm, chủ yếu tiên tri các dấu hiệu của ngày tận thế và sự trở lại của Đấng Cứu Thế.

Trần Tuấn Thôn

Published by
Trần Tuấn Thôn

Recent Posts

Vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương: P-Lab lên tiếng về nguyên Tổng Giám đốc 

Công ty P-Lab khẳng định hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

2 phút ago

Phán quyết của Tối cao Pháp viện Mỹ trong vụ kiện Cisco và hệ quả đối với nhân quyền

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết rằng vụ các học viên Pháp…

20 phút ago

Từ ngày 1/7, 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 253/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực,…

25 phút ago

Bắc Kinh tiết lộ thông tin về phi công trong vụ máy bay đâm vào tòa nhà CITIC Tower

Ngày 26/6, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã đâm vào tòa nhà Trung Tín…

45 phút ago

Ngày thành lập ĐCSTQ (1/7): Cờ 5 sao bị treo ngược, 7 tia sét đánh trúng một ngôi đền

Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh mô tả một con thú có bảy đầu và…

2 giờ ago

Tiến triển trong đàm phán Mỹ–Iran khiến giá dầu giảm phiên thứ ba, xuống thấp nhất trong 4 tháng

Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các cuộc đối thoại gián tiếp giữa…

2 giờ ago