Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại một cuộc tập hợp ở Washington, DC vào ngày 19/1/2025. (Ảnh: John Fredricks/ Epoch Times)
Ngày 13/3/2026, theo báo cáo của tờ Financial Times (Anh), CEO Tesla kiêm nhà sáng lập xAI Elon Musk lấy lý do “không hài lòng với hiệu suất của bộ phận lập trình” để khởi động một đợt sa thải mới. Tuy nhiên, nếu bóc tách lớp vỏ ngôn từ chính thức đó, tâm chấn của cơn “đại địa chấn nhân sự” này lại rơi trúng vào đội ngũ nòng cốt người Hoa của xAI.
Trong 12 đồng sáng lập ban đầu mà xAI công bố, có 5 người có bối cảnh gốc người Hoa rất sâu, lần lượt là: Greg Yang, Tony Wu, Jimmy Ba, Guodong Zhang, Zihang Dai. Đã có thời, đội hình này được truyền thông trong nước Trung Quốc ca ngợi rầm rộ như một “đội hình toàn người Hoa”, “ánh sáng người Hoa” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng hiện nay, cả 5 vị đồng sáng lập gốc Hoa này đã bị hoàn toàn “đuổi khỏi” hoặc bị gạt ra rìa cho đến khi rời công ty. Niềm “kiêu hãnh” năm nào giờ đây trông giống một trò đùa đậm chất hài kịch đen.
Đối mặt với cuộc “thanh lọc” mang tính “phi Hoa hóa” nhắm thẳng vào họ như vậy, truyền thông trong nước Trung Quốc lại không đề cập đến. Họ không những né tránh đề cập tới sự thật tàn khốc “người Hoa đều bị sa thải”, mà còn cố tình đưa ra cách lý giải khác, tô vẽ rằng đó là “các kỹ sư Hoa kiều chủ động rời đi”, “tìm kiếm hướng phát triển mới”. Vậy rốt cuộc, vì sao ông Musk lại ra tay với chính đội ngũ nòng cốt gốc Hoa do mình đích thân chiêu mộ? Đằng sau đợt điều chỉnh nhân sự quy mô lớn này là gì?
Muốn hiểu cuộc thanh lọc này, trước hết không thể bỏ qua một ngòi nổ trực tiếp. Trước đó, xAI từng xảy ra một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng: một lập trình viên gốc Hoa đánh cắp mã nguồn cốt lõi. Trong đường đua AI, nơi “ai kiểm soát được thuật toán sẽ nắm lợi thế cạnh tranh”, thì tầng mã nguồn nền tảng chính là sinh mệnh và gia tài của doanh nghiệp.
Sự cố này có thể đã khiến ông Musk ngờ vực. Khi trong một đội ngũ có người lợi dụng chức vụ để ăn cắp, cho dù những người khác vô tội, thì trong mắt ông chủ và nhà đầu tư, uy tín của cả tập thể cũng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng nếu chỉ vì sự phản bội của một lập trình viên, có lẽ vẫn chưa đủ để ông Musk hất văng toàn bộ các đồng sáng lập người Hoa ra khỏi cửa. Điều thực sự buộc ông Musk phải hạ quyết tâm, đến từ sức ép ở tầng nấc cao hơn.
Theo tiết lộ chuyên sâu của nhà bình luận độc lập Trần Vi Vũ, nguyên nhân cốt lõi đằng sau biến động nhân sự lần này của xAI nằm ở sự can thiệp mạnh mẽ từ Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc).
Trong bố cục công nghiệp quân sự và quốc phòng của Mỹ, công nghệ AI đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Trước đó, bộ này vẫn sử dụng các mô hình do một công ty AI hàng đầu khác là mô hình Claude do Anthropic phát triển. Thực lực kỹ thuật của Anthropic là điều không cần bàn cãi, nhưng công ty này lại phạm phải điều cấm kỵ trong hợp tác quân sự – “không chịu nghe lời”. Anthropic không chỉ liên tục dây dưa, né tránh khi phối hợp với Bộ Quốc phòng, mà ban lãnh đạo còn công khai bình luận, phê phán chính sách của Tổng thống Trump.
Quân đội cần là công cụ tuyệt đối trung thành và trong tầm kiểm soát, chứ không phải một “ông lớn” mang định kiến chính trị, lúc nào cũng có thể quay lại cắn chủ. Vì thế, Lầu Năm Góc quyết định chấm dứt hợp tác với Anthropic. Do khi đó, về mặt kỹ thuật, xAI vẫn còn khoảng cách nhất định so với Claude, Lầu Năm Góc ban đầu dự tính sẽ cho một giai đoạn đệm sáu tháng trước khi dứt khoát cắt đứt. Dù sau đó CEO Anthropic đã lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên Lầu Năm Góc đã quyết ý đi tìm đối tác khác.
Đúng lúc này, ông Musk – người nhạy bén về kinh doanh và bản lĩnh chính trị cực nhạy – đã đứng ra. Ông cam kết với Bộ Quốc phòng Mỹ rằng: trong vòng nửa năm, xAI sẽ vượt qua đối thủ, trở thành mô hình AI an toàn mạnh nhất thế giới và toàn diện tiếp quản các dự án của Bộ Quốc phòng.
Trên đời không có “bữa trưa miễn phí”, khi Lầu Năm Góc đem các dự án AI quốc phòng hệ trọng đến mức liên quan đến vận mệnh quốc gia giao cho ông Musk, họ đương nhiên đưa ra những điều kiện khắt khe đến cực độ, mà cốt lõi nhất chính là – an ninh quốc gia tuyệt đối.
Điều này trở thành trở thành rủi ro nghiêm trọng treo trên đầu đội ngũ người Hoa của xAI. Trước đó, trong đội ngũ R&D lõi của xAI, tỷ lệ kỹ sư gốc Hoa được cho là rất cao, trong đó không ít người còn mang lý lịch xuất thân từ Trung Quốc Đại Lục. Nếu nhìn từ góc độ của một công ty công nghệ bình thường, đây có lẽ chỉ là “trọng dụng nhân tài, không phân biệt biên giới”, nhưng từ góc nhìn Lầu Năm Góc, cấu trúc nhân sự như vậy thuộc loại “cực kỳ không phù hợp quy định”, là một quả bom hẹn giờ khổng lồ.
Trong bối cảnh Mỹ – Trung đang ở trong cục diện cạnh tranh chiến lược toàn diện, thậm chí bước vào một “Chiến tranh Lạnh kiểu mới”, chính quyền Bắc Kinh, thông qua các công cụ như “Luật Tình báo Quốc gia”, có thể buộc bất kỳ công dân hay thực thể Trung Quốc nào phải thu thập tình báo cho họ. Điều đó có nghĩa, bất kể các kỹ sư gốc Hoa này trong thâm tâm muốn giữ trung lập và chuyên nghiệp đến mức nào, chỉ cần họ còn người thân ở trong nước, hoặc tương lai có ý định quay về, thì họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức hoặc mua chuộc.
Một khi bí mật chiến tranh, thuật toán AI quân sự hoặc dữ liệu chiến lược của Lầu Năm Góc bị rò rỉ tới Bắc Kinh thông qua những “điểm nút” này, đối với Mỹ mà nói, đó sẽ là đòn gây tổn thất nghiêm trọng.
Việc ông Musk gạt các kỹ sư gốc Hoa – đặc biệt là những người trong đội sáng lập – ra khỏi xAI, thoạt nhìn là một quyết định lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí mang màu sắc “vơ đũa cả nắm”, gây tổn thương cho cả những người vô can. Nhưng đứng trước bài toán an ninh quốc gia, đây lại là lựa chọn bất đắc dĩ mà các doanh nghiệp Mỹ khó lòng tránh né.
Dĩ nhiên, không thể tuyệt đối và cũng không nên nói rằng tất cả kỹ sư gốc Hoa đều sẽ bị ĐCSTQ mua chuộc. Phần lớn họ chỉ là những kỹ thuật gia thuần túy, chuyên tâm làm việc để hiện thực hóa “Giấc mơ Mỹ” của chính mình. Thế nhưng, xét từ góc độ an ninh quốc phòng của Mỹ, “phòng ngừa điều chẳng may” luôn quan trọng hơn “tin vào cá nhân”. Ở những vị trí then chốt trong lĩnh vực quân sự và công nghệ lõi, chỉ cần tồn tại 1% nguy cơ rò rỉ, Chính phủ và doanh nghiệp Mỹ cũng không dám đánh cược vào 99% lòng trung thành còn lại.
Việc đội ngũ người Hoa tại xAI bị loại khỏi cuộc chơi tuyệt đối không chỉ là một cuộc điều chỉnh nhân sự đơn thuần trong một công ty. Nó là một sự kiện mang tính biểu tượng trong tiến trình “tách rời công nghệ” giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhiều năm qua, các chương trình như “Kế hoạch Ngàn nhân tài”, “tích hợp quân sự – dân sự” cùng hàng loạt vụ án gián điệp thương mại do ĐCSTQ chủ động thúc đẩy đã bào mòn đến cạn kiệt uy tín tập thể của người Hoa trong những lĩnh vực công nghệ cao tại phương Tây.
Đây là một bi kịch của thời đại. Những tinh anh kỹ thuật người Hoa ở hải ngoại đang bất lực trả giá cho tham vọng và chiến dịch tình báo không giới hạn của ĐCSTQ. Cuộc “đại thanh trừng” của ông Musk chỉ mới là khởi đầu. Trong tương lai, ở các lĩnh vực nhạy cảm như điện toán lượng tử, hàng không vũ trụ, AI quân sự, xu hướng “giảm thiểu rủi ro từ người Hoa” và siết chặt kiểm tra lý lịch đối với nhân tài gốc Hoa ở phương Tây rất có thể sẽ trở thành một “bình thường mới” đầy xót xa nhưng khó tránh khỏi.
Costa Rica đã đóng cửa đại sứ quán của mình tại thủ đô Havana của…
Báo cáo cũng chỉ ra rằng căng thẳng dọc eo biển Đài Loan đã lan…
Hai cựu công an Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn bị cáo buộc lập…
Bộ GD-ĐT vừa công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ…
Thứ Ba (ngày 17/3), một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho chính quyền…
Theo khung trần học phí mới, các trường đại học công lập được điều chỉnh…