(Ảnh: Shutterstock)
Sau phiên giảm kỷ lục 41 điểm vào hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng nay với tâm lý hồi hộp.
Các giao dịch giằng co với nhiều phiên tăng giảm đảo chiều liên tục. Cụ thể, chỉ 15 phút sau phiên mở cửa, nhiều cổ phiếu tiếp tục đi xuống khiến VN-Index giảm nhẹ 1 điểm, rồi hồi phục trở lại nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng giúp VN-Index lấy lại sắc xanh.
Thế nhưng, sau khi thị trường mở cửa được 30 phút, hàng loạt cổ phiếu lại cắm đầu đi xuống, thậm chí một số mã tiếp tục giảm sàn như Techcombank, VIB, BIDV… khiến VN-Index có thời điểm bị mất hơn 15 điểm, thụt lùi về ngưỡng 890 điểm.
Không lâu sau đó, thị trường hồi phục và bắt đầu đi lên trở lại với nhiều sắc xanh xuất hiện. Dù vậy, biên độ tăng không đáng kể và khối lượng giao dịch hạn chế phản ánh tâm lý còn thận trọng của các nhà đầu tư.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/7, VN-Index tăng nhẹ gần 9 điểm lên mức 915 điểm và HNX-Index cũng tăng nhẹ 1,19 điểm lên 99,99 điểm để tiến sát mốc 100 điểm.
Mặc dù tăng điểm, nhưng thanh khoản thị trường lại sụt giảm so với phiên trước đó. Tổng khối lượng giao dịch đạt 160 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tổng giá trị gần 3.876 tỷ đồng, giảm gần 28% về khối lượng và giảm 24% về giá trị so với phiên giao dịch ngày 3/7.
Trong phiên hôm nay, khối ngoại vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng với áp lực bán khá mạnh lên tới hơn 500 tỷ đồng. Trước tình trạng phục hồi yếu và thanh khoản thấp như hiện tại, nhiều công ty chứng khoán vẫn bỏ ngõ khả năng về đà phục hồi trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam và khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục quan sát thận trọng.
Minh Sơn
Xem thêm:
Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…
Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…
Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…
Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…