Kinh Tế

Mexico đột kích trung tâm bán hàng giả Trung Quốc, trấn áp nạn hàng giả trên cả nước

Chính quyền Mexico đã đột kích một trung tâm thương mại lớn bán hàng giả Trung Quốc và hàng châu Á khác ở trung tâm thủ đô Thành phố Mexico. Đồng thời, hôm thứ Sáu họ cũng tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc trấn áp nạn làm hàng giả trên toàn quốc.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: Maritza Ríos / Wikimedia)

Hơn 200 cảnh sát, lính hải quân lục chiến và thanh tra đã đột kích vào tòa nhà có tên Chợ Mexico ở trung tâm lịch sử của Thành phố Mexico hôm thứ Năm (28/11), thu giữ khoảng 90.000 sản phẩm giả được ngụy trang thành hàng hiệu. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 262.000 sản phẩm không có biên lai, giấy tờ nhập khẩu, một số sản phẩm thậm chí không có nhãn mác.

Không rõ liệu các sản phẩm giả, bao gồm các sản phẩm của Marvel, Sanrio, Disney và Nintendo, có nằm trong số 262.000 sản phẩm bị thu giữ hay được tính riêng. Các quan chức cho biết, phải mất 7 giờ đồng hồ mới tịch thu được toàn bộ hàng hóa. Toàn bộ tường bên ngoài của tòa nhà đều được dán nhãn bằng chữ Trung Quốc, hầu hết các cửa hàng bên trong cũng như vậy. Cơ quan chức năng cho biết hàng hóa này đến từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Bangladesh và Việt Nam.

Hãng AP đưa tin, cuộc đột kích diễn ra khi một số chính trị gia Mỹ lo ngại rằng Mexico đang đóng vai trò là kênh dẫn hàng hóa Trung Quốc tràn vào thị trường Mỹ, khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa áp thuế nhập khẩu 25% đối với các sản phẩm của Mexico. Do đó thời điểm của lần đột kích này là đáng chú ý.

Không có bằng chứng nào cho thấy các hàng hóa này nhằm mục đích tái xuất khẩu sang Mỹ; chúng dường như được dành cho những người bán hàng rong ở Mexico, những người bán hàng rong này tràn ngập các khu vực trung tâm thành phố vào dịp Giáng sinh.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard. (Ảnh: Đại sứ quán Mexico tại Mỹ/ Wikimedia)

Nhưng cũng rõ ràng rằng các nhà chức trách từ lâu đã biết chuyện gì đang xảy ra trong trung tâm thương mại, nơi tương tự như một trung tâm mua sắm dành cho người bán buôn hoặc người mua số lượng lớn. Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cho biết, trước đây đã có 3 cuộc đột kích vào cùng một địa chỉ.

“Chúng không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Những sản phẩm này vi phạm mọi quy chuẩn”, ông Marcelo Ebrard nói về các sản phẩm giả, đồng thời lưu ý rằng lô hàng bao gồm “hàng núi sản phẩm của Disney, tất cả đều vi phạm bản quyền”.

Các quan chức Mexico cho biết sẽ nỗ lực thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng cách khuyến khích các công ty sản xuất tại địa phương. Ông Marcelo Ebrard nói các công tố viên sẽ tịch thu tòa nhà từ chủ sở hữu và tiêu hủy hàng lậu. Ông cũng cho biết, nếu hồ sơ nhập khẩu bị phát hiện, các nhân viên vận chuyển và hải quan đã ký nhận cũng sẽ bị điều tra.

Ông nói thêm: “Chúng tôi triển khai công việc trên khắp đất nước… tại các cảng biển và sân bay, và đây phải là một hoạt động lâu dài”. Những năm gần đây, Mexico chứng kiến ​​làn sóng các sản phẩm Trung Quốc thường được đặt mua qua các trang web bán lẻ đang tràn vào thị trường Mexico với số lượng lớn, đặc biệt là đồ chơi, đồ gia dụng, cũng như xe đạp điện và xe trượt điện giá rẻ.

Trí Đạt (theo AP)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Hơn 2,6 triệu USD đã được quyên góp cho người hùng khống chế tay súng ở Sydney

Hơn 2,6 triệu USD đã được quyên góp cho người đàn ông tước vũ khí…

10 phút ago

Viện trưởng Viện Hý kịch Trung Quốc bị điều tra, điểm của nhiều ngôi sao bị nghi ngờ

Vụ việc Viện trưởng Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc (CIS) Hác Nhung…

19 phút ago

Quan chức Hoa Kỳ: Mỹ đang truy đuổi tàu chở dầu thứ 3 gần Venezuela

Hoa Kỳ đã triển khai một lực lượng quy mô lớn thể hiện quyết tâm…

28 phút ago

Người duy nhất dám xét xử vụ án mâu thuẫn vua Lê và chúa Trịnh

Thời Lê Trung Hưng, người nắm quyền thực sự là chúa Trịnh, vì thế khi…

44 phút ago

Sài Gòn, La De vài hột

La De con cọp và bia 33 một mình một chợ...

54 phút ago

Ông Vance tuyên bố cứng rắn chống bạo lực cánh tả tại hội nghị ‘Turning Point America’

Phó tổng thống cho biết, ông Trump đã xây dựng liên minh bằng cách chào…

60 phút ago