Nhà thiết kế Jongha Choi đã giới thiệu một dự án luận văn sáng tạo, có thể biến bàn ghế từ 2D trở thành 3D, và ngược lại.
Jong Ha Choi đang theo học tại học viện ở Eindhoven, Hà Lan. Anh đã kết hợp sự sáng tạo, chức năng, nghệ thuật, sự tiện dụng bằng ý tưởng đồ nội thất “xẹp” xuống, “phồng” lên được, chuyển đổi qua lại giữa 2D và 3D.
Theo Choi, dự án có tên “De-dimension” ra đời từ tình trạng bệnh lý có thật của anh, mắt của anh khi còn nhỏ không thể phân biệt được vật thể 2D và 3D, anh khó có thể nhận biết trong không gian và hay bị va vào đồ đạc.
Không gian sống đang ngày càng chật hẹp hơn, đặc biệt là ở những thành phố lớn sầm uất như Sài Gòn của Việt Nam hay Seoul của Hàn Quốc, thì việc mua những vật dụng tiết kiệm không gian là điều vô cùng cần thiết.
Bạn có muốn sắm một bộ cho mình?
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (15/5) đã giải thích vì sao 3…
Hoa Kỳ đã tìm thấy hài cốt của các loài không phải con người trong…
Cô nói chấn thương tâm lý bám theo cô liên tục, ảnh hưởng đến giấc…
Nếu bạn là người đam mê thể thao và đang tìm kiếm một người bạn…
YouTube, Snap và TikTok đã dàn xếp các cáo buộc của một khu học chánh…
Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110…