[Ảnh] Hàng chục nghìn người dự lễ tưởng niệm Charlie Kirk
Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)
Lễ tưởng niệm nhà hoạt động chính trị Mỹ, người sáng lập tổ chức bảo thủ “Turning Point USA” (TPUSA) Charlie Kirk được tổ chức ngày 21/9 tại Sân vận động State Farm ở thành phố Glendale, bang Arizona. Trước giờ khai mạc, sân vận động đã chật kín người, mọi người dùng nhiều cách khác nhau để bày tỏ sự tiếc thương đối với anh Kirk cũng như ủng hộ những giá trị truyền thống mà anh cổ vũ.Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)
Anh Kirk bị bắn thiệt mạng ngày 10/9 trong lễ khai mạc chuyến “American Comeback Tour” (Hành trình Phục hưng nước Mỹ) tại Đại học Utah Valley, thành phố Orem, hưởng dương 31 tuổi.
Vợ goá của anh, cô Erika Kirk, cùng Tổng thống Trump, Phó Tổng thống JD Vance và những người khác sẽ phát biểu tưởng niệm tại buổi lễ.
Theo trang web chính thức của TPUSA, gia đình cho biết không cần mang hoa viếng, thay vào đó mời người đến dự cân nhắc ủng hộ tổ chức mà Kirk đã sáng lập từ năm 18 tuổi; trong tương lai, Erika Kirk sẽ tiếp quản tổ chức này.
Buổi lễ tưởng niệm bắt đầu lúc 11:00 sáng giờ địa phương, cổng vào mở từ 8 giờ sáng. Theo trang web TPUSA fightforcharlie.com, người tham dự được khuyến nghị mặc “trang phục đẹp nhất cho ngày Chủ nhật – màu đỏ, trắng hoặc xanh” và cần đăng ký trước.
Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)
Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)Trước khi chương trình bắt đầu, bên trong và bên ngoài sân vận động đã tụ tập hàng chục nghìn khán giả. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)
Dòng người đổ về Arizona để tưởng niệm
Trước lễ tưởng niệm anh Charlie Kirk, rất đông người từ nhiều bang trên khắp nước Mỹ và cả từ nước ngoài đã đến sớm, cùng tụ họp bên ngoài trụ sở tổ chức “Turning Point USA” (TPUSA) tại bang Arizona để tưởng niệm anh.
Chiều 20/9, bên ngoài tòa nhà trụ sở TPUSA đã có đông đảo người dân tập trung: có người lặng lẽ đứng trước tấm áp-phích của anh Kirk để cầu nguyện, có người lặng lẽ đặt những bó hoa; có người kể cho con cái nghe về đức tin và các giá trị truyền thống mà anh Kirk luôn gìn giữ, cũng có người đứng trước “biển hoa” mà lau nước mắt…
“Chúng tôi lên án bạo lực, nhưng chúng tôi vẫn sẽ kiên trì giữ gìn sự thiện lương, giống như Kirk đã làm, tiếp tục ‘nhặt lấy chiếc micro’ của ông để truyền đi sự thật.” Eddie, một thanh niên bay từ Thụy Điển đến thành phố Phoenix, nói.
Ngày 20/9/2025, đông đảo người dân đã đổ về bên ngoài trụ sở “Turning Point USA” ở thành phố Phoenix, Arizona, để tưởng nhớ nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk theo nhiều cách khác nhau. (Ảnh: Jiang Linda / Epoch Times)