Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington vào ngày 5 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Hôm thứ Bảy (21/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ tiến hành không kích các nhà máy điện của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent hôm Chủ nhật cho biết ông Trump đang sử dụng “ngôn ngữ duy nhất mà Iran có thể hiểu”, đồng thời nhấn mạnh mọi phương án hiện đều đang được cân nhắc nhằm đạt được mục tiêu của Mỹ.
Phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của NBC, ông Bessent cho biết ông Trump “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để đạt được mục tiêu trong cuộc chiến với Iran.
Ông nói: “Ông Trump giữ mọi lựa chọn. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc không kích rất thành công vào các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, trung tâm trung chuyển toàn bộ nguồn cung dầu mỏ của Iran”. Ông cũng bổ sung rằng về việc hòn đảo này liệu có trở thành tài sản của Mỹ hay không, “chúng ta hãy chờ xem”.
Eo biển Hormuz là tuyến huyết mạch năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu, đồng thời là tuyến hàng hải then chốt. Tuy nhiên, Iran hiện gần như đã phong tỏa tuyến đường này, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Ngày thứ Bảy, Tổng thống Trump đã đăng tối hậu thư gửi Iran trên nền tảng Truth Social. Ông cảnh báo nếu Iran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy toàn bộ các nhà máy điện của nước này, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất.
Bình luận về tối hậu thư này, ông Bessent cho rằng đây là “ngôn ngữ duy nhất Iran có thể hiểu”.
Hôm Chủ nhật, phía Iran tuyên bố nếu các nhà máy điện bị tấn công, nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào hệ thống năng lượng và cấp nước của các quốc gia láng giềng vùng Vịnh.
Trước đó, vào thứ Sáu, Tổng thống Trump từng nói Mỹ đã rất gần đạt được mục tiêu và đang cân nhắc giảm dần quy mô các hoạt động quân sự lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên, việc ông tiếp tục đưa ra tối hậu thư vào ngày hôm sau cho thấy tình hình có dấu hiệu leo thang. Khi được hỏi về sự mâu thuẫn này, ông Bessent khẳng định: “Hai điều này không hề mâu thuẫn”.
Ông nói thêm: “Đôi khi, bạn phải leo thang trước, rồi mới có thể hạ nhiệt tình hình”.
Khi được hỏi về tác động của chiến tranh đối với kinh tế Mỹ, ông Bessent cho biết nếu đổi lại là 50 năm hòa bình ở Trung Đông, người dân Mỹ sẵn sàng chấp nhận “50 ngày giá dầu tăng cao tạm thời”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “50 ngày” chỉ là ví dụ và từ chối tiết lộ khi nào giá dầu sẽ bắt đầu hạ nhiệt.
Tên lửa Iran đánh trúng hai khu dân cư ở miền Nam Israel vào tối…
Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ tiếp tục sát cánh với người Palestine…
Cựu Tổng thống Barack Obama bị chỉ trích sau khi ca ngợi ông Robert Mueller…
Ông Waltz nhấn mạnh rằng Iran đã nhiều lần che giấu sự thật về chương…
Một chủ đề nhạy cảm! Ít người nói và viết. Đó là mối quan hệ…
Theo cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, việc Tổng thống Donald Trump phát động…