Thế Giới

Cảnh sát Texas, Mỹ phá án sau 40 năm nhờ công nghệ ADN

Các điều tra viên bang Texas, Mỹ, hôm thứ Tư (6/5) thông báo rằng nhờ công nghệ ADN mới, một vụ án mạng chưa có lời giải suốt gần 40 năm đã đạt được bước đột phá lớn khi nghi phạm bị bắt giữ.

Công nghệ ADN, thông qua việc liên tục cải tiến cơ sở dữ liệu và ứng dụng các công nghệ mới (như truy tìm gia đình), có thể làm sáng tỏ nhiều vụ án chưa được giải quyết trong nhiều thập kỷ. (Ảnh: Shutterstock.)

Nghi phạm là Bobby Charles Taylor Sr., hiện 60 tuổi, đã bị bắt tại Mexico City.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, cảnh sát cho biết công nghệ ADN mới đã giúp các điều tra viên tại quận Montgomery liên kết Taylor với vụ sát hại một thiếu nữ xảy ra cách đây 40 năm và xác định ông ta là nghi phạm.

Ngày 27/9/1986, thi thể cô gái 16 tuổi Deanna Ogg được phát hiện bên lề đường tại thành phố Porter.

Hôm đó, cô đang trên đường tới tham dự một buổi họp mặt gia đình và rời nhà vào khoảng 5 giờ chiều. Chỉ 2 giờ sau, một nhóm trẻ em gần đó phát hiện thi thể cô bên một con đường khai thác gỗ, cách nơi xuất phát khoảng khoảng 11,3 km, tại một thị trấn nhỏ phía bắc Houston.

Theo báo cáo của Sở An toàn Công cộng Texas, Deanna Ogg đã bị xâm hại tình dục, đánh đập và đâm chết.

Cơ quan này cho biết một người đàn ông từng bị bắt vào tháng sau đó và bị kết án, nhưng các xét nghiệm ADN về sau chứng minh người này vô tội. Vụ án sau đó bị đình trệ gần 40 năm.

Mẫu ADN của Taylor được thu thập từ hiện trường vụ án.

Theo Sở An toàn Công cộng Texas, vào tháng 3/2020, lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa Texas đã đưa vụ án của Ogg vào chương trình điều tra bộ chứng cứ xâm hại tình dục, và năm sau đó chuyển toàn bộ chứng cứ tới Bode Technology để tiến hành xét nghiệm ADN nâng cao và nghiên cứu phả hệ di truyền.

Đến năm 2024, thông qua công nghệ xét nghiệm ADN tiên tiến và nghiên cứu gia phả, Taylor được xác định là nghi phạm.

Cảnh sát trưởng quận Montgomery, Wesley Doolittle, cho biết: “Sau khi xác minh, các điều tra viên phát hiện Taylor đang bỏ trốn do liên quan đến một cáo buộc trọng tội khác và được cho là đang ẩn náu tại Mexico”.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Montgomery cùng nhiều cơ quan khác đã phối hợp truy tố Taylor với cáo buộc bỏ trốn trong thời gian được tại ngoại. Ngày 24/4/2026, Taylor đã ra đầu thú tại bang Mexico do liên quan tới một vụ trọng tội khác.

Mẹ của Deanna Ogg cũng tham dự cuộc họp báo do Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Montgomery tổ chức hôm thứ Tư (8/5). Cảnh sát trưởng Doolittle đã thay bà đọc một bức thư có đoạn viết: “Deanna không sống quá lâu, nhưng con bé đã có một cuộc đời tuyệt vời. Tình yêu của con bé dành cho Chúa Jesus và gia đình đã theo con bé suốt cuộc đời.”

Lý Ngọc t/h
Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng

Nhiều chính sách hỗ trợ mới đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy…

4 giờ ago

Tổng thống Trump áp thuế 15% với polysilicon, đối phó hàng giá rẻ từ Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (6/8) đã ký một tuyên bố áp…

5 giờ ago

Bộ VH-TT&DL đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Trong văn bản góp ý gửi Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và…

12 giờ ago

Ông Trump rót 2 tỷ USD vào ngành khai khoáng, quyết giảm phụ thuộc Trung Quốc

Nguồn vốn mới được kỳ vọng sẽ giúp đào tạo thêm lao động kỹ thuật…

12 giờ ago

Sau 22 năm “ẩn mình”, cá tầm quý hiếm nặng 53 kg bất ngờ bị bắt

Cá tầm mũi dài trưởng thành thường có chiều dài từ 80 đến 220 cm,…

13 giờ ago

Gã khổng lồ thương mại điện tử Nga mất 20% kho hàng, nguy cơ phá sản

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sau một vụ tấn công: “Hệ thống logistics của…

13 giờ ago