Thời báo Đại Kỷ Nguyên được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Sứ mệnh của tờ báo là thúc đẩy các giá trị "Chân, Thiện, Nhẫn" và vạch trần tội ác của ĐCSTQ đối với hàng chục triệu người và những tác hại của chủ nghĩa cộng sản đối với nhân loại. (Tống Bích Long/Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Vào thứ Ba (7/10), tờ báo Epoch Times bất ngờ nhận được một phong bì chứa bột màu trắng, với ý định rõ ràng đe dọa. Bên trong phong bì màu vàng là một bản sao của Epoch Times và một túi nhựa trong suốt nhỏ, bên trong có chứa chất bột màu trắng. Epoch Times đã thông báo vụ việc cho Sở Cảnh sát Thành phố New York, và cảnh sát đã gửi vật phẩm đi kiểm tra. Kết quả điều tra hiện vẫn chưa được công bố.
Các cơ quan liên bang cũng đã nhận được thông báo về sự việc này.
Dấu bưu điện chính thức của Bưu chính Trung Quốc trên phong bì cho thấy bưu kiện này hoặc có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc đã được gửi trả từ Trung Quốc. Sự việc này xảy ra đúng vào thời điểm các thế lực thân Bắc Kinh liên tục leo thang các hành động đe dọa nhằm vào Epoch Times.
Trong những tháng gần đây, các tác nhân đe dọa thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng địa chỉ email và danh tính nhân viên của Epoch Times để gửi nhiều email đe dọa đến các tổ chức chính phủ và tư nhân ở mọi cấp độ tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Trong tuần qua, các tác nhân đe dọa này đã mở rộng các cuộc tấn công vào cơ quan truyền thông này bằng cách mạo danh các quan chức cấp cao của Epoch Times trên mạng xã hội.
Một trong những tài khoản giả mạo đã sử dụng tên và thông tin công khai của ông Hoàng Vạn Thanh, tổng biên tập phiên bản tiếng Trung của tờ Epoch Times, để phát tán thông điệp bạo lực trên kênh YouTube của mình, liên tục tuyên bố kế hoạch lao vào đám đông và nổ súng trước Tòa nhà Văn phòng Tổng thống ở Đài Loan.
Cô Trần Vi Vũ, một nhà bình luận chính trị và chủ sở hữu kênh YouTube, nói với Epoch Times: “Những bình luận này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi vì người đăng bài là người tôi quen biết, và tôi biết rõ anh ta sẽ không bao giờ đưa ra tuyên bố như vậy. Nó hoàn toàn bịa đặt.”
Cô Trần Vi Vũ ngay lập tức trả lời tin nhắn, kêu gọi người đăng ký của mình báo cáo kẻ mạo danh. Tuy nhiên, cùng ngày hôm đó, cô nhận được email xác nhận rằng tài khoản của mình cũng đã bị sử dụng. Cô cho biết: “Hành vi của chúng ngày càng trơ tráo và vô đạo đức, và chúng tự cho mình là đứng trên pháp luật.” Dường như đây chính xác là thông điệp mà kẻ tấn công muốn truyền tải.
Trong những tuần gần đây, những kẻ tấn công này cũng đã gửi ảnh chụp màn hình đến Epoch Times, cho thấy những thông điệp đe dọa mà chúng cố tình phát tán. Trong một email ngày 5 tháng 10, chúng hỏi: “Các anh có thể làm gì tôi?”. Ảnh chụp màn hình đính kèm cho thấy một mẫu liên hệ của Nhà Trắng, trong đó có địa chỉ email và số điện thoại của Epoch Times. Mẫu này bao gồm CIA, Bộ Tư pháp, FBI, Cục Công viên Quốc gia, Trung tâm Kennedy, và nhiều cơ quan chính phủ và công cộng khác nhau ở Đài Loan, Vương quốc Anh, Cộng hòa Séc và các quốc gia khác.
Trong email đe dọa gửi tới Epoch Times vào ngày 7/10, còn đính kèm một bức ảnh có hình quốc kỳ Trung Quốc và một cử chỉ chiến thắng (giơ hai ngón tay).
Ngày hôm sau, Epoch Times nhận được một email khác, trong đó người gửi tuyên bố rằng mặc dù “xét theo tình hình hiện tại, khả năng thắng của ĐCSTQ gần như bằng không”, nhưng vẫn quyết tâm gắn bó với tổ chức này.
Email ngày 8/10 viết rằng: “Từ xưa đến nay đều có những người như tôi”, và nhấn mạnh rằng phải “dốc toàn tâm toàn lực, tìm cơ may trong hiểm nguy.”
Tờ Epoch Times lên án mạnh mẽ chiến dịch đe dọa này. Jasper Fakkert, tổng biên tập tiếng Anh của tờ Epoch Times, phát biểu trong một tuyên bố: “The Epoch Times lên án mạnh mẽ chiến dịch đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ và sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh cung cấp thông tin trung thực và không bị kiểm duyệt cho mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Quốc.”
Ông Casey Fleming — chuyên gia tư vấn an ninh mạng của công ty BlackOps Partners ở Washington — chỉ ra rằng hành động này nhằm tạo sức ép tâm lý. Ông nói với Epoch Times: “Đây hoàn toàn là để khủng bố, đe dọa.” Ông mô tả những hành vi như vậy là một mắt xích trong chiến lược “chiến tranh phi giới hạn” mà chính quyền Trung Quốc đã tiến hành lâu dài, với mục đích “làm suy yếu tinh thần đối phương.”
Ông nói thêm, “Sự tồn tại của bất kỳ tổ chức nào đặt câu hỏi về sự cai trị của ĐCSTQ cũng đủ để khiến ĐCSTQ xấu hổ, làm suy yếu ảnh hưởng của Nó đối với người dân Trung Quốc và thậm chí là thế giới, và khiến họ cảm thấy như một cái gai trong mắt.”
Chính quyền Cộng sản Trung Quốc hiện đang tiến hành một cuộc đàn áp toàn cầu điên cuồng đối với một nhóm tôn giáo cụ thể. Vào cuối năm 2022, trong một cuộc họp bí mật, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân ban hành lệnh nhắm vào các doanh nghiệp do các học viên Pháp Luân Công thành lập.
Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần tập trung vào nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, ước tính đã thu hút khoảng 70 đến 100 triệu người theo học tại Trung Quốc vào những năm 1990. Tuy nhiên, kể từ đó, môn tu luyện này đã phải chịu sự đàn áp tàn bạo do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Từ năm 1999, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn, và thậm chí bị mổ cướp nội tạng, dẫn đến tử vong.
Thời báo Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) được thành lập tại Atlanta vào năm 2000 bởi các học viên Pháp Luân Công chạy trốn khỏi cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Sứ mệnh của tờ báo là công khai những thông tin bị ĐCSTQ kiểm duyệt nghiêm ngặt, phơi bày những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với hàng chục triệu người và bản chất tà ác của Nó.
Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục cộng tác viên của ấn phẩm này trong những năm đầu tại Trung Quốc, một số người bị kết án tù lên tới 10 năm.
Theo những người trong cuộc, Tập Cận Bình đặc biệt khó chịu vì các quan chức không ngăn chặn được Epoch Times và kênh truyền thông NTDTV (Đài truyền hình Tân Đường Nhân), 2 kênh này phát triển thành những nền tảng quan trọng để vạch trần tội ác của ĐCSTQ.
Năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận nhiều hoạt động gián điệp mạng do chính quyền Bắc Kinh dàn dựng nhắm vào Epoch Times. Theo một bản cáo trạng liên bang, trong một hoạt động vào tháng 5/2017, tin tặc được Trung Quốc hậu thuẫn đã xâm nhập vào tài khoản email của tổng biên tập và phó chủ tịch tờ báo. Nhóm tấn công mạng này cũng nhận trách nhiệm về một số hoạt động khác, bao gồm các lời đe dọa đánh bom giả mạo nhắm vào một số thư viện ở New York vào tháng 4 năm đó. Những lời đe dọa này xảy ra vào đêm trước một sự kiện kỷ niệm lớn của Pháp Luân Công và khiến ít nhất một cuộc sơ tán.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là một mục tiêu lớn khác của cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công tại New York, đoàn nghệ thuật biểu diễn này lưu diễn khắp thế giới hàng năm, giới thiệu “Văn hóa Trung Quốc thời tiền cộng sản”, với một số buổi biểu diễn phơi bày cuộc đàn áp đang diễn ra của ĐCSTQ. Các nhà hát nổi tiếng trên toàn thế giới đã nhận được những lời đe dọa trước các buổi biểu diễn của họ, thường yêu cầu hủy bỏ và đe dọa trả thù bằng bạo lực.
Các cuộc điều tra sơ bộ của các nhà phân tích bên ngoài cho thấy một số email đe dọa có thể bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan, khi điều tra các mối đe dọa đối với các buổi biểu diễn của Shen Yun, đã xác định Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, có khả năng là nơi phát tán các email này.
Ông Hoàng Vạn Thanh chỉ ra rằng những hành động này mang dấu ấn của một hành động phối hợp. Ông nhấn mạnh trong một tuyên bố: “Đây là một phần trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, một chiến dịch mạo danh có hệ thống nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và hỗn loạn“.
Ông Fleming cho biết: “Sự thật là như vậy — đây hoàn toàn là chủ nghĩa khủng bố.”
Bà Elaine Dezenski chỉ ra rằng ông Trump đang lãnh đạo một cuộc chiến kinh…
Phó Tổng thống Mỹ Vance hôm Chủ nhật (12/10) cho biết hy vọng phía Trung…
Nghi phạm thường xuyên chia sẻ nội dung về khủng hoảng khí hậu và chống…
"Tôi là một trong những người đầu tiên xác nhận tội ác mổ cướp nội…
Bắc Kinh đã cam kết sẽ có các biện pháp đối phó với Washington nếu…
Hoa Kỳ lên án "những hành động hung hăng vi phạm luật pháp quốc tế"…