Ngày 13/3, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel thông báo trong một đoạn video phát trên truyền hình quốc gia. (Ảnh chụp màn hình video)
Ngày 13/3, lãnh đạo Cuba tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng nước này đang tiến hành đàm phán với Mỹ. Thông tin này sau khi lan truyền tới Trung Quốc Đại Lục đã lập tức gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Có cư dân mạng thẳng thắn bình luận: “‘Mặt trời’ của Cuba cũng sắp lặn rồi”, “Nơi nào có biểu tình, nơi đó có hy vọng”.
Ngày 13/3, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel thông báo trong một đoạn video phát trên truyền hình quốc gia rằng Cuba đang tiến hành đàm phán với Mỹ, sau đó ông tiếp tục tổ chức họp báo. Ông Díaz-Canel cho biết trọng tâm của các cuộc đàm phán này “là tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng song phương giữa hai nước thông qua đối thoại”, đồng thời nói rằng “các yếu tố quốc tế đã thúc đẩy cuộc trao đổi này”.
Ông bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán có thể giúp hai đối thủ lâu năm “thoát khỏi đối đầu”, với mục tiêu “xác định ý chí của hai bên trong việc thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai nước, đồng thời xác định các lĩnh vực hợp tác để đối phó với các mối đe dọa, bảo đảm an ninh và hòa bình cho hai quốc gia cũng như khu vực”.
Các tài khoản trên nền tảng X mang tên “Visioner” và “Hải ngoại bạo liệu” đã chia sẻ video cho biết tối 13/3, tại thành phố Morón thuộc tỉnh Ciego de Ávila của Cuba, người biểu tình đã xông vào tòa nhà Ủy ban địa phương của Đảng Cộng sản Cuba và phóng hỏa.
Tài khoản “Hải ngoại bạo liệu” viết: “ĐCSTQ đã nhìn thấy chưa? Trước khi người dân Trung Quốc mất hết kiên nhẫn, hãy nhanh chóng hạ vũ khí và đầu hàng nhân dân. Giải tán ĐCSTQ, bãi bỏ lệnh cấm đảng phái, cấm báo chí, tổ chức tổng tuyển cử trên toàn quốc, trao lại quyền lực cho nhân dân, thả tù nhân chính trị và rút khỏi vũ đài lịch sử, nếu không sẽ không có chỗ chôn thân!”
Thông tin lãnh đạo Cuba công khai tuyên bố tiến hành đàm phán với Mỹ đã làm dấy lên làn sóng thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng.
Cư dân mạng tại Trung Quốc Đại Lục bình luận: “Cuba bắt đầu đổi chiều rồi”, “Sao các đồng minh lại lần lượt sụp đổ thế này”, “Chắc đang ăn ngủ không yên rồi nhỉ?”, “Trước có Maduro, sau có Khamenei, xì gà cũng bắt đầu sợ hãi rồi”, “Zelensky, Trump, Milei, Musk — mấy người này chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử”, “Một bước tiến tới dân chủ, tự do và văn minh”…
Một số người khác nói: “Một loạt thực tế đã chứng minh phương pháp của Trump mới là hiệu quả nhất”, “Chỉ còn lại hai anh em ở châu Á thôi”, “Thời đại Castro đã kết thúc”, “Viện trưởng Trump ra tay mạnh với căn bệnh ngoan cố, hiệu quả thấy rõ”, “Xu thế tất yếu”, “‘Mặt trời’ của Cuba cũng sắp lặn rồi”, “Nơi nào có biểu tình, nơi đó có hy vọng”.
Cư dân mạng trên X cũng để lại nhiều bình luận: “Tôi nghĩ việc Cuba đổi chiều đã không thể ngăn cản, trái lại Triều Tiên có lẽ sẽ là nước cuối cùng”, “Không ngờ từ năm 2026, các chế độ độc tài lớn lại đồng loạt tan rã!”, “Đây là con đường duy nhất của Cuba. Nhiều năm như vậy rồi, không trụ nổi nữa”, “Vở kịch lớn liên tiếp diễn ra, cảm giác năm 2026 sẽ rất kịch tính!”, “Bạn bè cũ của ĐCSTQ ngày càng ít đi”…
Trong bối cảnh cuộc gặp Trump – Tập sắp diễn ra, nếu Cuba “đổi chiều” thì điều này có thể trở thành một “lá bài chủ” trong tay ông Trump để gây sức ép lên ĐCSTQ.
Nhà bình luận thời sự “Tân Cao Địa” đăng bài trên nền tảng X cho biết, trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Trump từ ngày 31/3 đến 2/4 để dự hội nghị thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình, tình hình Cuba lại bất ngờ nóng lên nhanh chóng. Việc Cuba “đổi chiều” có ý nghĩa gì đối với cuộc cạnh tranh Trung – Mỹ? Theo ông, sự kiện này hoàn toàn không phải hiện tượng đơn lẻ mà là bước ngoặt lớn trong bàn cờ địa chính trị tại Tây Bán Cầu, trực tiếp trở thành một quân bài quan trọng để ông Trump gây sức ép với Trung Quốc.
Bài viết cho rằng trước hết trong chiến lược “sân sau” của Mỹ, Cuba là tuyến đầu mang tính biểu tượng trong sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh. Thứ hai, trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về ý thức hệ và câu chuyện chính trị, Cuba – với tư cách pháo đài cuối cùng của Chiến tranh Lạnh – nếu sụp đổ sẽ được Mỹ quảng bá mạnh mẽ như “một trường hợp thất bại khác của chủ nghĩa cộng sản”, qua đó giáng đòn nặng vào tính chính danh quốc tế của Trung Quốc và Nga. Cuối cùng, xét từ lợi ích thực tế và con bài đàm phán, việc Cuba đổi chiều sẽ tạo ra chuỗi tác động liên hoàn đối với nhiều lĩnh vực cạnh tranh giữa Trung – Mỹ.
Bài viết kết luận rằng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu đàm phán tại Paris. Những tín hiệu “thiện chí” và đối thoại công khai từ phía Cuba có thể chỉ là dấu hiệu cho thấy chế độ đang trong nỗ lực cuối cùng trước khi suy tàn — bước chân của sự “đổi chiều” đã đến gần, và vòng đấu tiếp theo giữa Trung Quốc và Mỹ tại Tây Bán Cầu đang âm thầm mở màn.
Một số quốc gia bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran nhằm…
Bị mắc kẹt trong những cơn đau bất tận do căn bệnh fibromyalgia (đau cơ…
Làn sóng biểu tình này là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất về…
Hôm thứ Bảy (14/3), một vụ nổ xảy ra tại một trường học Do Thái…
Mục đích chiến lược đằng sau các cuộc không kích vào đảo Kharg có thể…
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/3 cho biết, chính quyền Iran “đã hoàn toàn…