Người biểu tình đã tấn công một trụ sở Đảng Cộng sản tại Cuba trong đêm, lục soát tòa nhà và tìm cách phóng hỏa. Video dường như ghi lại tiếng súng và hình ảnh một người đàn ông nằm trên mặt đất bên ngoài, theo các đoạn phim do Fox News thu thập.

Truyền thông nhà nước Cuba sau đó phủ nhận việc có người bị trúng đạn của cảnh sát và thông báo đã bắt giữ 5 người.

Các đoạn video gây chú ý cho thấy một đám đông lớn tụ tập bên ngoài tòa nhà tại thành phố Morón khi một đám cháy bùng lên trên đường phố, trong khi người biểu tình ném các vật đang cháy vào tòa nhà.

Người biểu tình được nghe thấy hô vang “Libertad, libertad!” — tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “Tự do, tự do!” — chỉ vài giây trước khi tiếng súng vang lên trong video.

Một người đàn ông trẻ dường như gục xuống khi những người xung quanh la hét bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Họ bắn anh ấy! Họ đang nổ súng! Họ nói rằng họ sẽ không bắn, nhưng họ đã bắn anh ấy.”

Video sau đó cho thấy nhiều người khiêng người đàn ông bị thương rời khỏi hiện trường.

Trong một video khác do Fox News thu thập, đám đông lớn được thấy đang diễu hành qua những con phố không có ánh đèn của Morón trước khi tình trạng bất ổn lan tới trụ sở Đảng Cộng sản Cuba.

Morón nằm trên bờ biển phía bắc của Cuba, cách thủ đô Havana khoảng 250 dặm về phía đông, gần khu nghỉ dưỡng du lịch Cayo Coco.

“Hình ảnh đang lan truyền cho thấy cảnh của cuộc biểu tình, nhưng điều quan trọng là công chúng cần biết sự thật rằng không có ai bị thương do trúng đạn,” hãng truyền thông nhà nước Vanguardia de Cuba viết trên X.

“Sự thao túng truyền thông nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và sự hoang mang trong nhân dân chúng ta. Đừng mắc bẫy những hành động khiêu khích.”

Truyền thông nhà nước cho biết cảnh sát đã tạm giữ 5 người và 1 người tham gia “trong tình trạng say rượu” đã bị ngã, hiện đang được điều trị chấn thương tại bệnh viện.

Trong tuần qua, nhiều nhóm cư dân nhỏ tại khắp Havana đã gõ nồi niêu để phản đối tình trạng mất điện kéo dài.

Cuba đang phải đối mặt với tình trạng cắt điện luân phiên, thiếu lương thực và các cuộc biểu tình mới liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế ngày càng trầm trọng trên đảo.

Theo Reuters, một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc gần đây đã bị kích hoạt do sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Antonio Guiteras — nhà máy điện lớn nhất của đảo — khiến phần lớn đất nước bị cắt điện.

Cuộc khủng hoảng càng trầm trọng hơn do tình trạng thiếu nhiên liệu sau khi chính quyền Trump có động thái hạn chế các chuyến tàu chở dầu tới hòn đảo này, đặc biệt là từ Venezuela — một trong những nhà cung cấp chính của Cuba.

Các quan chức Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế của đất nước. Trong khi đó, các sự cố lặp đi lặp lại tại các nhà máy điện cùng hệ thống lưới điện đã cũ khiến hàng triệu người phải chịu cảnh mất điện kéo dài, làm gia tăng sự bất mãn và các cuộc biểu tình trong dân chúng.

“Những gì ban đầu diễn ra một cách hòa bình, và sau khi có trao đổi với chính quyền địa phương, đã biến thành các hành vi phá hoại nhằm vào trụ sở Ủy ban Đảng cấp thành phố,” tờ báo nhà nước Invasor đưa tin, theo Reuters.

“Một nhóm nhỏ người đã ném đá vào lối vào của tòa nhà và châm lửa trên đường bằng đồ nội thất lấy từ khu vực lễ tân.”

Theo báo cáo, những kẻ phá hoại cũng nhắm vào một số cơ sở nhà nước khác trong khu vực, bao gồm một hiệu thuốc và một chợ của chính phủ.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết ông đang tiến hành các cuộc trao đổi với Chính phủ Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia Caribe này xác nhận các đồn đoán rộng rãi về việc thảo luận với chính quyền Trump.

Ông Díaz-Canel cho biết trong 3 tháng qua không có chuyến tàu chở dầu nào đến Cuba và cho rằng nguyên nhân là do lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ. Ông nói hòn đảo hiện đang vận hành hệ thống điện dựa trên sự kết hợp giữa khí tự nhiên, năng lượng mặt trời và các nhà máy nhiệt điện.