Cựu Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Sam Brownback. (Ảnh tư liệu: Samira Bouaou / Epoch Times)
“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với tự do tôn giáo sợ hãi hơn nhiều so với họ sợ tàu sân bay hay vũ khí hạt nhân của Mỹ,” cựu Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế Sam Brownback phát biểu.
Ngày 20/11, ông Brownback với tư cách nhân chứng đã được mời tham dự phiên điều trần về tự do tôn giáo do Ủy ban Trung Quốc thuộc Quốc hội và Hành pháp Mỹ (CECC) tổ chức. Ông đề xuất Mỹ nên coi tự do tôn giáo là chiến lược an ninh quốc gia, đặt nó làm trung tâm trong quan hệ Mỹ – Trung. Ông cũng khuyến nghị Mỹ công nhận việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công là tội diệt chủng.
Ông Brownback phát biểu: “ĐCSTQ đang phát động chiến tranh với đức tin, đồng thời cũng đang chiến tranh với Mỹ”.
“Tự do tôn giáo là vũ khí mạnh mẽ nhất trong cuộc đấu tranh (xung đột Mỹ – Trung) ngày nay. Chúng ta phải thực sự đưa tự do tôn giáo vào chiến lược của Mỹ.”
“Rõ ràng, ĐCSTQ sợ tự do tôn giáo hơn nhiều so với sợ tàu sân bay hay vũ khí hạt nhân của Mỹ.”
“Tự do tôn giáo là ưu tiên cấp bách về an ninh quốc gia. Chúng ta phải chuyển tư duy từ ‘đây là vấn đề nhân quyền’ sang ‘đây là vấn đề an ninh quốc gia’ và xác định rõ ràng là vấn đề an ninh quốc gia.”
“Chúng ta phải thực sự thay đổi chiến lược về tự do tôn giáo,” ông nói, nhấn mạnh tự do tôn giáo là “trung tâm” trong quan hệ Mỹ – Trung.
Ông Brownback đưa ra 4 khuyến nghị cụ thể:
Ông Brownback cho biết: “Đặc biệt trong các nhóm tôn giáo này, ĐCSTQ sợ nhất là Pháp Luân Công”.
“Tôi đã băn khoăn từ lâu: Tại sao?”
“Lý do là vì Pháp Luân Công là nhóm ‘bản địa hóa’ nhất trong tất cả các nhóm. Giống như gieo hạt lúa mì trên đất Kansas, nó tự nhiên sinh trưởng. Chỉ trong 7 năm đã phát triển tới 90 triệu người, khiến ĐCSTQ khiếp sợ.”
“Do đó, chúng ta phải thực sự hợp tác với các học viên Pháp Luân Công.”
Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật gia dựa trên nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn, gồm 5 bài tập, có tác dụng trị bệnh và nâng cao sức khỏe. Trước 1999, số học viên ở Trung Quốc Đại lục đạt từ 70 đến 100 triệu người. Ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp với lý do nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn khác với tư tưởng cộng sản và số lượng học viên vượt quá đảng viên. Cuộc bức hại phi pháp này kéo dài đến nay 26 năm.
Ông Brownback đề xuất: Mỹ nên “công nhận ĐCSTQ thực hiện tội diệt chủng đối với Pháp Luân Công”.
Ông nói: “ĐCSTQ luôn tìm cách tiêu diệt Pháp Luân Công”.
Trong 26 năm bức hại, nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết, phát điên, tàn tật, hoặc vừa được thả đã qua đời thương tâm. Ví dụ:
Ông Brownback cũng đề nghị quan chức Mỹ “gặp các lãnh đạo Pháp Luân Công quan trọng, hỗ trợ họ thực hiện quyền tự do tôn giáo tại Trung Quốc, ủng hộ học viên Pháp Luân Công và nỗ lực của họ vượt tường lửa Internet Trung Quốc”.
Ông Brownback mạnh mẽ kêu gọi ĐCSTQ thả các tín đồ Kitô giáo bị giam giữ, như mục sư Kim Minh Nhật, mục sư Vương Di của Giáo hội Mưa Thu, và 10 giám mục Công giáo được nhắc đến trong bài viết ngày 17/10/2024 của bà Nina Shea, nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo, Hudson Institute, Washington.
Ông khuyến khích NBA, Hollywood và các doanh nghiệp lớn Mỹ có quan hệ với Trung Quốc tham gia kêu gọi thả tù nhân lương tâm và luật sư nhân quyền.
Về tự do tôn giáo của người Tây Tạng, ông Brownback nhấn mạnh Mỹ “phải kiên quyết từ chối quyền tự nhận có quyền bổ nhiệm Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp của ĐCSTQ”.
Hầu hết cơ sở vật chất của trung tâm phân phối bị thiêu rụi trong…
Ông ta đã cố gắng dẫn độ một nhà bất đồng chính kiến người Trung…
Ngọc phả trong Đình làng Nhị Châu có ghi chép về 3 vị Hoàng tử…
Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ khẩn cấp 1 triệu USD…
Hãng Reuters đã thu được bản dự thảo gồm 28 điểm của một kế hoạch…