Video về hiện tượng UFO (UAP) được Chính phủ Mỹ công bố quay vào năm 2015. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Một cựu sĩ quan quân đội Mỹ cho biết trong thời gian phục vụ thời Chiến tranh Lạnh, ông từng chứng kiến một sự kiện trong đó vật thể bay không xác định (UFO) đã dùng lực không rõ để can thiệp vào hệ thống điều khiển của nhiều tên lửa hạt nhân, khiến chúng không thể phóng.
Người này là Robert Salas, hiện 85 tuổi, đã chia sẻ trải nghiệm gây sốc này trên chương trình Danny Jones Podcast.
Salas kể lại rằng sự việc xảy ra vào ngày 24/3/1967 tại Căn cứ Không quân Malmstrom. Khi đó, căn cứ này triển khai 10 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman I mang đầu đạn hạt nhân. Ông làm sĩ quan điều khiển phóng, chịu trách nhiệm quản lý trung tâm điều khiển và thực hiện lệnh phóng khi cần thiết.
Vào khoảng 10 giờ tối hôm đó, khi đang trực tại trung tâm điều khiển nằm sâu 18 mét dưới lòng đất, ông nhận được cuộc gọi từ lính gác trên mặt đất báo cáo về những ánh sáng lạ trên bầu trời. Người lính khẳng định đó không phải máy bay Liên Xô vì ánh sáng rất khác thường.
Theo mô tả, vật thể này có thể bay với tốc độ cao, đột ngột dừng lại, đổi hướng hoặc quay 90 độ mà không phát ra tiếng động cơ.
Ban đầu Salas nghĩ đó là trò đùa nên không xử lý. Tuy nhiên, 5 phút sau, người lính gọi lại trong trạng thái hoảng loạn. Sau khi trấn tĩnh, anh ta cho biết họ đã chĩa vũ khí vào vật thể đang lơ lửng trước cổng căn cứ, phát ra “ánh sáng đỏ nhấp nháy”.
Salas nói người lính chưa từng gặp tình huống như vậy nên không biết xử lý ra sao. Ông chỉ nói: “Hãy làm những gì anh cần làm”. Trước khi cúp máy, người lính báo rằng một đồng đội đã bị thương.
Ngay sau đó, khi kiểm tra bảng điều khiển, Salas thấy các đèn tín hiệu vẫn hiển thị màu xanh. Nhưng khi ông đi gọi chỉ huy, một tiếng còi báo động chói tai vang lên. Điều này cho thấy hệ thống tên lửa gặp sự cố.
Khi kiểm tra lại, “một đèn báo của tên lửa chuyển từ xanh sang đỏ” – nghĩa là không thể phóng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ 10 đèn đều chuyển sang màu đỏ.
Họ lập tức tiến hành kiểm tra theo quy trình và nghi ngờ có người hoặc vật gì đó xâm nhập khu vực giếng phóng. Một nhóm lính gác được cử đi kiểm tra, nhưng khi thấy các ánh sáng lơ lửng phía trên, họ đều “sợ chết khiếp”.
Theo Salas, các lính gác nhìn thấy UFO phía trên hai giếng phóng và không dám tiếp cận. Họ nhanh chóng rút lui, và trong quá trình quay về, tín hiệu vô tuyến bị gián đoạn – dấu hiệu cho thấy có sự can thiệp từ UFO.
Ông sau đó nghe rằng người lính bị thương có thể do xử lý súng bị kẹt hoặc bị dây thép gai cắt vào tay, chứ không phải do UFO gây ra.
Salas cho biết, dù đã tiến hành điều tra, họ vẫn không xác định được nguyên nhân khiến các tên lửa không thể phóng, dù hệ thống đã được thiết kế để chống nhiễu. Ông nhấn mạnh rằng việc một tên lửa gặp trục trặc riêng lẻ là có thể xảy ra, nhưng việc toàn bộ 10 tên lửa cùng lúc mất khả năng phóng là chưa từng có, và điều đáng chú ý là không có thiết bị nào bị hư hại.
Ông cũng tiết lộ sự việc đã bị giữ bí mật suốt nhiều thập kỷ, do các điều tra viên Không quân yêu cầu ông và chỉ huy ký thỏa thuận bảo mật. Nếu tiết lộ, họ có thể phải đối mặt với án tù.
Nhiều năm sau, khi đọc một cuốn sách về UFO đề cập đến sự kiện tương tự cũng xảy ra vào năm 1967, Salas quyết định công khai câu chuyện, vì cho rằng thông tin này thực tế đã được tiết lộ từ trước.
Ngày 22/3, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát hành thông cáo báo chí liên…
Một người cha ở Iceland cho biết trong nỗi đau tuyệt vọng rằng ông đã…
Iran đã lừa dối cộng đồng quốc tế về tầm bắn tên lửa của mình,…
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền Trump có thể “leo thang…
Tên lửa Iran đánh trúng hai khu dân cư ở miền Nam Israel vào tối…
Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ tiếp tục sát cánh với người Palestine…