Tượng Nữ thần Tự do tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Sergii Figurnyi/ Shutter Stock)
Ông Raphaël Glucksmann, một Dân biểu Nghị viện Châu Âu người Pháp, đã kêu gọi Hoa Kỳ hoàn trả Tượng Nữ Thần Tự Do. Hôm Chủ Nhật (16/3, trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ đảng Place Publique mà ông Glucksmann là thành viên, ông tuyên bố với Hoa Kỳ: “Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi”.
Ông Raphaël Glucksmann, một Nghị sĩ trung tả và cũng là con trai của cố triết gia André Glucksmann, từng tham gia vào cuộc đảo chính Maidan ở Kiev vào năm 2013, sau khi làm cố vấn cho cựu Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili trong hơn năm năm. Ông Glucksmann cũng từng chỉ trích các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), bao gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – một trong những chính trị gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine – vì đã cung cấp sự hỗ trợ mà ông cho là “không đủ” cho Kiev.
Ông Glucksmann lập luận rằng những thay đổi chính sách gần đây dưới thời Tổng thống Donald Trump đi ngược lại với những giá trị tự do và dân chủ mà Tượng Nữ thần Tự do đại diện.
Ông Glucksmann, trong một hội nghị của đảng Place Publique vào Chủ Nhật (16/3), đã lên án lập trường của Tổng thống Trump về các vấn đề quốc tế, đặc biệt là cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ “đứng về phía bạo quyền”.
Ngoài ra, ông Glucksmann cũng phê phán việc chính quyền Trump cắt giảm ngân sách liên bang dành cho nghiên cứu khí hậu, nghiên cứu giới tính và các sáng kiến khoa học.
“Chúng tôi sẽ nói với những người Mỹ đã lựa chọn đứng về phía bạo quyền, với những người Mỹ đã sa thải các nhà nghiên cứu vì dám yêu cầu tự do khoa học: Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi. Chúng tôi đã tặng quý vị [tượng Nữ thần Tự do] như một món quà, nhưng có vẻ quý vị khinh miệt điều đó. Vậy thì, bà ấy sẽ trở về với chúng tôi”, ông Glucksmann phát biểu trước đám đông hò reo, theo trích dẫn từ Le Monde.
Thêm nữa, ông Glucksmann cho rằng nếu Hoa Kỳ không còn trân trọng tự do học thuật, nước Pháp sẵn sàng tiếp nhận những nhà nghiên cứu bị Hoa Kỳ sa thải.
“Điều thứ hai chúng tôi muốn nói với người Mỹ là: Nếu quý vị muốn sa thải những nhà nghiên cứu giỏi nhất của mình, nếu quý vị muốn loại bỏ tất cả những con người, những người mà nhờ vào tự do, tinh thần đổi mới, và sự hoài nghi khoa học, đã giúp quốc gia quý vị trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, thì chúng tôi sẽ chào đón họ”, ông Glucksmann tuyên bố.
Ông Glucksmann cũng dẫn lời bài thơ của nữ thi sĩ New York Emma Lazarus, mô tả bức tượng Nữ thần Tự do là một “người phụ nữ hùng mạnh với ngọn đuốc” đã hứa hẹn một mái nhà cho “những đám đông khốn khổ khao khát tự do”.
“Ngày nay, vùng đất này đang đánh mất [bản chất vốn có] của nó”, ông Glucksmann nói.
Thủ tướng Pháp François Bayrou cũng đã lên tiếng chỉ trích chính sách của chính quyền Trump ở Hoa Kỳ. Ông Bayrou đã lên án điều mà ông gọi là “sự tàn bạo” đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong chuyến công du đến Nhà Trắng, đồng thời cảnh báo rằng chính quyền ông Trump có thể trao chiến thắng vào tay Nga khi trì hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine.
Đảng Place Publique của ông Glucksmann cáo buộc Tổng thống Trump cai trị Hoa Kỳ theo đường lối độc đoán và chuẩn bị dâng tặng Ukraine cho Nga trên một chiếc đĩa bạc.
Phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, đã bác bỏ yêu cầu này của ông Glucksmann, gọi ông là một “chính trị gia cấp thấp” của Pháp.
Trong một cuộc họp báo vào thứ Hai (17/3), bà Leavitt nhắc nhở ông Glucksmann rằng nếu không có quân đội Hoa Kỳ, thì có lẽ giờ đây ông Glucksmann đang nói tiếng Đức.
Phóng viên Peter Doocy của Fox News trong buổi họp báo đó đã hỏi bà Leavitt rằng liệu Tổng thống Donald Trump có hoàn trả Tượng Nữ thần Tự do hay không.
“Chắc chắn là không. Và lời khuyên của tôi dành cho chính trị gia cấp thấp vô danh đó là hãy nhớ rằng, nhờ có Hoa Kỳ mà người Pháp không phải nói tiếng Đức vào lúc này”, bà Leavitt trả lời và mỉm cười.
“Vậy nên, họ nên rất biết ơn đất nước vĩ đại của chúng ta”, bà Leavitt nói thêm, ám chỉ đến việc quân đội Hoa Kỳ đã giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã trong Đệ Nhị Thế Chiến.
Tượng Nữ thần Tự do, được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi và được xây dựng bởi Gustave Eiffel.
Tượng Nữ Thần Tự Do là một món quà được nước Pháp dành tặng cho Hoa Kỳ vào năm 1886 nhân kỷ niệm 100 năm Tuyên ngôn Độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776. Ngoài ra, bức tượng cũng được coi là biểu tượng vĩ đại của tình hữu nghị Pháp – Mỹ.
Việc gây quỹ xây dựng bức tượng cũng gặp nhiều trở ngại. Cuối cùng, người Pháp quyết định tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng tượng, trong khi người Mỹ chịu trách nhiệm tài trợ xây dựng bệ đỡ.
350 mảnh ghép của Tượng Nữ Thần Tự Do đã được vận chuyển từ Pháp đến Hoa Kỳ vào năm 1885, và chính thức được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886.
Kể từ năm 1886 đến nay, tượng đã đứng tại cảng New York như một biểu tượng của tự do và một ngọn hải đăng hy vọng cho những người nhập cư tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), tổ chức đã đưa Tượng Nữ thần Tự do vào danh sách Di sản Thế giới, ghi nhận rằng bức tượng này là tài sản của chính phủ Hoa Kỳ.
Truyền thống lâu đời của thiền định ở phương Đông không chỉ là ngồi yên…
Những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả sau đây sẽ giúp bạn chi tiêu thông…
Hơn nửa năm sau khi bị bắt vì tội xâm nhập trái phép vào mạng…
Vào khoảng 13h30 ngày 12/3, nhờ sự cảnh giác của ông Nguyễn Văn Thìn, chủ…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Hai (17/3) đã thu hồi quyền được…
Công ty TNHH MTV 120 Armephaco đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành…