Gia đình người đàn ông bị FBI bắn chết vì đe dọa TT Biden lên tiếng

Sáng sớm ngày 9/8, các đặc vụ FBI đã bắn chết một người đàn ông 75 tuổi tên Craig Robertson tại Utah, sau khi ông này bị cáo buộc có những lời đe dọa mang tính bạo lực đối với Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên gia đình ông Robertson khẳng định ông sẽ “không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động bạo lực nào đối với người khác vì bất đồng chính trị hoặc bất đồng triết học.”

(Các đặc vụ FBI tại nhà ông Craig Robertson/Ảnh: Getty Images)

FBI cho biết trong một tuyên bố rằng vụ nổ súng xảy ra lúc 6:15 sáng, khi các đặc vụ đang cố gắng thực thi lệnh khám xét nhà ông Craig Deleuw Robertson, 75 tuổi, ở Provo phía nam Thành phố Salt Lake, bang Utah.

Hai nguồn tin ẩn danh từ lực lượng thực thi pháp luật tiết lộ với tờ Associated Press rằng ông Robertson được trang bị vũ khí vào thời điểm nổ súng.

Hôm 7/8, ông Robertson đã đăng lên mạng xã hội rằng ông nghe nói Tổng thống Biden sẽ đến Utah và ông đang lên kế hoạch kiếm một bộ quần áo ngụy trang và “lau bụi cho khẩu súng bắn tỉa M24”. Theo hồ sơ từ tòa án, vài tháng trước đó, ông Robertson cũng đã đăng những lời đe dọa trực tuyến bằng hình ảnh đối với một số nhân vật công chúng.

Ông Robertson tự gọi mình là một “MAGA Trumper”, ám chỉ đến khẩu hiệu “khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” của cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời đăng những lời đe dọa đối với các quan chức thực thi pháp luật đứng đầu giám sát những vụ kiện chống lại ông Trump.

Gia đình ông Robertson viết trên Facebook: “Craig yêu đất nước này bằng cả trái tim. Ông ấy coi đó là vùng đất tự do được Chúa truyền cho và ban phúc. Có thể hiểu được rằng ông ấy đã thất vọng và quẫn trí trước thực tại và sự xói mòn đang diễn ra đối với các quyền tự do được bảo vệ theo hiến pháp của chúng ta cũng như quyền lợi của những công dân tự do, [sự xói mòn] từ cái mà ông ấy và nhiều người khác tại đất nước này thấy được là một chính phủ hủ bại và lộng hành. Là một người đàn ông lớn tuổi và chủ yếu chỉ ở nhà, ông ấy không thể làm được gì nhiều ngoài việc thực hiện quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất cũng như bày tỏ sự phản đối của mình tại nơi đã trở thành quảng trường công cộng trong thời đại chúng ta – Internet và phương tiện truyền thông xã hội.”

“Mặc dù đôi khi lời lẽ của ông ấy có phần quá khích, nhưng ông ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động bạo lực nào đối với người khác vì bất đồng chính trị hoặc bất đồng triết học.”

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2026

TP. Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 15 phút từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến…

36 phút ago

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí năm 2026

Nhà trường công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2026 với chỉ tiêu ổn định…

44 phút ago

Dự kiến cấm dùng từ ‘quốc tế’ và ‘quốc gia’ khi đặt tên trường đại học

Dự thảo nghị định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất các…

60 phút ago

Đề xuất siết việc chuyển đổi trường ĐH thành ĐH từ năm 2026

Bộ GD&ĐT đề xuất các tiêu chí khắt khe hơn trong dự thảo Nghị định,…

2 giờ ago

Bà Hoàng Thị Thúy Lan được giảm án xuống 11 năm 6 tháng tù

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí…

2 giờ ago

Nghị sĩ Nhật Bản chất vấn nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, kêu gọi chặn du lịch cấy ghép

Ngày 16/12, Quốc hội Nhật Bản tập trung thảo luận vấn đề nhân quyền tại…

2 giờ ago