Người dẫn chương trình giải Grammy Trevor Noah. (Ảnh chụp màn hình video)
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ về buổi lễ trao giải Grammy vừa qua, một lần nữa chỉ trích sự kiện này là “sân khấu chính trị cánh tả” và công khai tuyên bố sẽ kiện người dẫn chương trình Trevor Noah. Ông mô tả toàn bộ lễ trao giải “khó mà xem nổi”.
Trong buổi lễ, Noah đã mỉa mai Trump, đặt ông vào cùng ngữ cảnh với Jeffrey Epstein, một kẻ phạm tội tình dục đã qua đời, mặc dù các tài liệu liên quan không cáo buộc ông Trump liên quan đến bất kỳ hành vi tội phạm nào.
Nhiều phương tiện truyền thông bảo thủ đã lên tiếng chỉ trích việc trong một chương trình phát sóng toàn cầu, Noah dùng cách ám chỉ chưa được chứng minh để kết nối một chính trị gia với bê bối tội phạm tình dục. Họ cho rằng đây là một cuộc tấn công chính trị hèn hạ chứ không phải là một phần của chương trình hài.
Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng loại trò đùa này không xuất phát từ “sự dũng cảm”, mà từ sự “an toàn” trong môi trường dư luận Hollywood và ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay, nơi việc tấn công những quan điểm chính trị nhất định hầu như không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.
Ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng lời phát biểu của Noah là “hoàn toàn sai sự thật và có tính phỉ báng”.
“Chưa bao giờ tôi đến đảo Epstein, thậm chí chưa từng đến gần đó,” ông Trump viết và chỉ ra rằng trước đó, “kể cả các phương tiện truyền thông tin giả cũng chưa bao giờ cáo buộc tôi như vậy”.
Ông cũng chỉ trích lễ trao giải Grammy là “đậm tính chính trị và thiếu nội dung”, và ngụ ý rằng toàn bộ ngành công nghiệp giải trí đã hình thành một cấu trúc thiên vị rõ rệt, nơi các quan điểm cánh tả được dung túng, còn những quan điểm trái chiều thì bị tẩy chay.
Tờ The Hill đưa tin rằng ông Trump tuyên bố sẽ xem xét việc khởi kiện và đã nhắc đến những vụ kiện thành công trước đây với các phương tiện truyền thông chính thống, đồng thời cảnh báo Noah và CBS, đơn vị phát sóng chương trình, rằng họ sẽ phải “chịu hậu quả”.
Xung quanh lễ trao giải Grammy lần này, nhiều phương tiện truyền thông chỉ ra rằng âm nhạc đã bị gạt ra ngoài, nhường chỗ cho các khẩu hiệu chính trị tái diễn liên tục.
Trong đêm trao giải, ca sĩ Billie Eilish khi nhận giải đã hô to “Không ai là người nhập cư bất hợp pháp” và có những phát biểu chống lại ICE (Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ); Bad Bunny (tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio) cũng mở màn phần nhận giải bằng khẩu hiệu “ICE out”, khiến khán giả vỗ tay rầm rộ.
Các bình luận bảo thủ cho rằng vấn đề không phải là nghệ sĩ có quan điểm chính trị hay không, mà là toàn bộ sân khấu chỉ cho phép một quan điểm duy nhất được thể hiện. Những tiếng nói ủng hộ hành động thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh biên giới hoặc có quan điểm bảo thủ gần như vắng bóng trong các dịp như thế này.
Một nhà phê bình văn hóa chỉ ra rằng: “Nếu đây là sự đa dạng thực sự của ngành công nghiệp âm nhạc, tại sao khán giả chỉ được nghe một quan điểm chính trị duy nhất?”
Trong buổi lễ, Noah đã nhiều lần bắt chước, chế giễu ông Trump và mỉa mai nữ ca sĩ Nicki Minaj “đang thảo luận các vấn đề quan trọng với ông Trump tại Nhà Trắng”. Những chỉ trích tập thể nhằm vào các chính trị gia không có mặt tại sự kiện đã trở thành “hành động tiêu chuẩn” trong các lễ trao giải Hollywood.
Một số phương tiện truyền thông chỉ ra rằng đây không phải là một sự chế giễu quyền lực thực sự, mà là việc lặp lại và củng cố các quan điểm vốn có trong một môi trường dư luận đồng nhất.
Đáng chú ý, Noah đã tuyên bố đây là “năm cuối cùng anh làm MC” của Grammy, và trước khi rời đi, anh đã đưa ra những trò đùa chính trị tấn công mạnh mẽ nhất. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là cách anh hoàn thành “lần cuối cùng tuyên thệ lòng trung thành với lập trường của mình trong một môi trường an toàn”.
Trong những năm gần đây, tỷ lệ người xem Grammy đã giảm sút liên tục, và sự chính trị hóa ngày càng rõ ràng của chương trình chính là một trong những nguyên nhân. Càng có nhiều khán giả cảm thấy rằng họ mở TV lên để thưởng thức âm nhạc, chứ không phải để nghe bài giảng chính trị.
Như một nhà bình luận đã nói: “Khi buổi lễ trao giải trở thành một hội nghị tuyên truyền ý thức hệ, nó không chỉ mất đi tính trung lập mà còn mất đi khán giả”.
Trong bối cảnh này, cuộc xung đột công khai giữa ông Trump và MC Noah không chỉ là một mâu thuẫn cá nhân, mà còn phơi bày vết nứt ngày càng sâu giữa ngành công nghiệp giải trí Mỹ và một bộ phận công chúng về văn hóa và chính trị.
Trong quá trình di chuyển, robot Xpeng bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống.
Trong lúc đi dạo buổi sáng cùng vợ, một du khách Thái Lan 65 tuổi…
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul phát biểu tại Singapore rằng Đức không duy trì mối…
Tội phạm tình dục đã quá cố Jeffrey Epstein từng có các trao đổi qua…
Một vụ việc gây chú ý tại Ý khi một người nhập cư trái phép…
Niềm tin Công giáo bảo thủ và sự coi trọng giá trị gia đình đã…