Jeffrey Edward Epstein, theo Wikipedia, là một tội phạm tình dục trẻ em và nhà tài chính người Mỹ, qua đời 2019 ở tuổi 66. (Nguồn ảnh: Stephanie Keith/Getty Images)
Thứ Sáu tuần trước (30/1), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thực hiện một bước đi minh bạch chưa từng có, công bố hàng triệu trang tài liệu giải mật liên quan đến tỷ phú quá cố Jeffrey Epstein. Loạt “hồ sơ Epstein” mới nhất này không chỉ bao gồm các bản ghi chép chi tiết bên trong nhà tù, báo cáo đánh giá tâm lý, mà gây sốc hơn cả là những bức ảnh khám nghiệm tử thi và hình ảnh hiện trường cấp cứu chưa từng được công bố trước đây. Những tư liệu này cung cấp bằng chứng mới quan trọng giúp ghép nội lại sự thật về những ngày cuối cùng của Epstein tại Trung tâm Giam giữ Đô thị New York (MCC).
Điểm thu hút sự chú ý nhất trong số tài liệu được công bố lần này là loạt ảnh hiện trường do văn phòng hiện trường của FBI tại New York lưu trữ. Bản báo cáo mang tiêu đề “Điều tra cái chết của Epstein” dài 23 trang, với mỗi trang đều được đánh dấu là “phi cơ mật” (unclassified). Đội ngũ kiểm chứng thực tế của BBC (BBC Verify) sau khi xem xét các tệp tin chưa cắt xén đã chỉ ra rằng số tư liệu này bao gồm 20 bức ảnh có tác động thị giác cực mạnh, ghi lại quá trình xử lý tình huống sau khi phát hiện Epstein đã tử vong.
Trong đó, một số bức ảnh có mốc thời gian là 06:49 giờ địa phương ngày 10/8/2019, tức khoảng 16 phút sau khi Epstein được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam. Hình ảnh cho thấy Epstein khi đó nằm trên cáng, xung quanh là các nhân viên y tế đang tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Mặc dù địa điểm chính xác chụp ảnh chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng vì Epstein được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó lúc 06:39 và sau đó được tuyên bố tử vong tại đây, nên những hình ảnh này rất có khả năng được chụp tại phòng cấp cứu bệnh viện hoặc trên đường đưa đi cấp cứu.
Ngoài hình ảnh cấp cứu, hồ sơ còn bao gồm 3 bức ảnh cận cảnh thi thể chụp tại bệnh viện. Những bức ảnh này có ghi chú rõ ràng, cho thấy ở cự ly gần tình trạng đầu và cổ của Epstein, trong đó có một bức ảnh cho thấy rõ một vết thương lớn ở cổ, phù hợp với kết luận chính thức là treo cổ tự sát. Đáng chú ý, mặc dù mỗi bức ảnh đều ghi tên người chết, nhưng một số nhãn dán lại mắc lỗi chính tả ngớ ngẩn khi viết sai “Jeffrey” thành “Jeffery”.
Do mức độ rùng rợn của các bức ảnh rất cao, hầu hết các cơ quan truyền thông đã chọn không đăng tải trực tiếp. Đội ngũ kiểm chứng của BBC đã sử dụng kỹ thuật tìm kiếm hình ảnh ngược để xác minh và xác nhận rằng những hình ảnh này chưa từng lưu truyền trên Internet trước ngày 30/1 năm nay, chứng minh tính độc bản và xác thực của chúng với tư cách là bằng chứng mới giải mật.
Cùng được công bố với các bức ảnh là báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức dài 89 trang từ Văn phòng Giám định Y khoa Thành phố New York (OCME). Báo cáo này cung cấp bằng chứng bệnh lý về cái chết của Epstein, nhằm xoa dịu các thuyết âm mưu xung quanh nguyên nhân cái chết.
Bằng chứng y khoa then chốt nhất trong báo cáo là hình ảnh chụp quét vết thương ở cổ Epstein. Pháp y chỉ ra rằng sụn giáp của Epstein có hai vết gãy. Loại chấn thương này tuy cũng xuất hiện trong các vụ siết cổ, nhưng không hiếm gặp ở những người cao tuổi treo cổ tự sát. Hồ sơ y khoa chi tiết này do Bộ Tư pháp đệ trình đã củng cố thêm phán quyết chính thức rằng Epstein chết do tự sát.
Báo cáo giải mật của FBI không chỉ tập trung vào bằng chứng vật lý lúc tử vong, mà còn rà soát chi tiết trạng thái tâm lý và mốc thời gian giam giữ Epstein từ khi bị bắt vào ngày 6/7/2019 vì nghi ngờ buôn bán tình dục và âm mưu tội phạm, cho đến khi qua đời vào ngày 10/8. Bản ghi chép mốc thời gian dài 6 trang này hé lộ bước ngoặt quan trọng của ban quản lý nhà tù trong quyết định giám sát tự sát.
Hồ sơ cho thấy Epstein từng có một vụ nghi vấn tự sát không thành vào ngày 23/7/2019, sau đó lập tức được đưa vào danh sách giám sát tự sát (Suicide Watch). Khi đó, Epstein đã cố gắng đổ lỗi cho người cùng phòng giam – cựu cảnh sát Nicholas Tartaglione, người đang đối mặt với bốn cáo buộc giết người – và khẳng định đối phương đã cố tình sát hại mình.
Tuy nhiên, điều khó hiểu là quá trình đánh giá tâm lý sau đó. Theo tài liệu, khi gặp chuyên gia tâm lý nhà tù vào ngày 24/7, Epstein đã thể hiện khát vọng sống mãnh liệt. Ông ta khẳng định rõ ràng với chuyên gia rằng mình “không có ý định tự sát”, thậm chí nói rằng “tự sát là một hành động điên rồ”. Trong lần đánh giá tiếp theo vào ngày 25/7, ông ta còn nhấn mạnh: “Tôi đã dồn quá nhiều tâm huyết vào vụ án này. Tôi có cuộc sống của mình và tôi muốn quay lại để tiếp tục sống.”
Chính dựa trên những đánh giá này, sau đó Epstein đã được đưa ra khỏi danh sách giám sát tự sát, và đây chính là tiền đề cho bi kịch xảy ra sau đó.
Tài liệu mới nhất cũng phơi bày không thương tiếc những lỗ hổng quản lý nghiêm trọng tại Trung tâm Giam giữ Đô thị New York. Tài liệu của Bộ Tư pháp cho thấy, mặc dù Epstein đã được đưa ra khỏi danh sách giám sát tự sát, nhưng giám ngục đã khuyến nghị rõ ràng rằng không nên giam giữ ông ta một mình. Giám ngục nhấn mạnh phải thực hiện chế độ tuần tra nghiêm ngặt đối với phòng giam của Epstein, bao gồm “30 phút tuần tra một lần” và các cuộc “tuần tra không định kỳ” bổ sung.
Tuy nhiên, thực tế lại đi ngược lại quy định. Người cùng phòng giam với Epstein đã được trả tự do một ngày trước khi ông ta chết, dẫn đến việc ông ta ở trong tình trạng biệt giam vào những giờ phút cuối đời, vi phạm khuyến nghị tránh giam giữ đơn độc. Nghiêm trọng hơn, hồ sơ nhà tù cho thấy vào đêm định mệnh ngày 9/8/2019, các quản ngục trực ca đã không tiến hành tuần tra vào lúc 03:00 và 05:00 sáng theo kế hoạch.
Tệ hơn nữa, hệ thống camera giám sát tại khu vực phòng giam của Epstein đã gặp sự cố vào thời điểm then chốt. Chuỗi “trùng hợp” này – biệt giam, thiếu tuần tra, camera hỏng – cuối cùng đã dẫn đến việc Epstein tử vong trong tình trạng không có người trông coi, mãi cho đến khi nhân viên làm việc buổi sáng tiến hành tuần tra định kỳ mới phát hiện ra thi thể.
Quá trình công bố hồ sơ lần này cũng xuất hiện một vài tình tiết gây bối rối. Trong số tư liệu được đưa ra, báo cáo của FBI tồn tại song song hai phiên bản: một bản đầy đủ 23 trang chưa cắt xén như đã nêu trên, và một bản 17 trang đã bị bôi đen diện rộng. Trong bản bị lược bỏ, không chỉ các báo cáo chi tiết của chuyên gia tâm lý và mốc thời gian giam giữ bị xóa đi, mà ngay cả các tư liệu hình ảnh cũng bị che khuất. Hiện chưa rõ tại sao hai phiên bản này lại cùng được đưa vào một đợt giải mật, điều này làm dấy lên nghi vấn về quy trình kiểm duyệt tài liệu của chính phủ.
Việc công bố loạt hồ sơ này diễn ra vào thời điểm công chúng vẫn đang duy trì sự quan tâm cao độ đối với vụ án Epstein. Mặc dù Epstein đã chết, nhưng cuộc điều tra xung quanh mạng lưới buôn bán tình dục của ông ta vẫn chưa dừng lại. Dù những tài liệu này phần lớn xác nhận kết luận “tự sát” từ phía chính quyền và phơi bày sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của hệ thống nhà tù, nhưng đối với những người tin vào thuyết âm mưu “Epstein bị mưu sát”, việc thiếu hụt đoạn phim giám sát và hành vi vi phạm của quản ngục có lẽ vẫn là những nghi điểm không thể xua tan.
Việc Bộ Tư pháp công bố hồ sơ lần này đã cung cấp tư liệu quan trọng cho các ghi chép lịch sử, nhưng để giải mã hoàn toàn mọi bí ẩn của vụ án Epstein, có lẽ vẫn cần nhiều cuộc điều tra và nhiều tài liệu được công khai hơn nữa. Vụ án này sẽ tiếp tục là một trong những vụ việc gây tranh cãi và khó hiểu nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ.
Hôm thứ Năm (5/2), Bộ Tổng tham mưu Quốc phòng Hy Lạp (GEETHA) cho biết,…
Vào thứ Năm (5/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ không…
Vào thứ Năm (5/2), phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, "Chế độ…
Sáng thứ Năm (5/2), Tổng thống Donald Trump đã tham dự Bữa sáng Cầu nguyện…
Vào thứ Năm (ngày 5/2), Hoa Kỳ chính thức tuyên bố đã đạt được thỏa…
Sự kiện đối đầu quân sự xảy ra ngày 3/2 đánh dấu việc quan hệ…