Thế Giới

Loạt ảnh: Chặng cuối chuyến thăm Mỹ của ông Tập, Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt bức hại

Ngày 25/9, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đến thăm Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ (National Archives Museum), trong ngày cuối cùng của chuyến công du Hoa Kỳ. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trên Đại lộ Hiến pháp bên ngoài Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và hoạt động đàn áp xuyên quốc gia.

Ngày 25/9/2026, trong ngày cuối cùng của chuyến công du Hoa Kỳ, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đến thăm Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trên Đại lộ Hiến pháp bên ngoài Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và hoạt động đàn áp xuyên quốc gia. Hình ảnh tại hoạt động diễn ra ngày hôm đó. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Hình ảnh sự kiện diễn ra ngày 25/9/2026. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Hình ảnh sự kiện diễn ra ngày 25/9/2026. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Hình ảnh sự kiện diễn ra ngày 25/9/2026. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Hình ảnh sự kiện diễn ra ngày 25/9/2026. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Hình ảnh sự kiện diễn ra ngày 25/9/2026. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Hình ảnh sự kiện diễn ra ngày 25/9/2026. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Hình ảnh sự kiện diễn ra ngày 25/9/2026. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)

Kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công Vương Vĩnh Huy, người tham gia cuộc kháng nghị ngày hôm đó, là một nhà phát triển phần mềm tại một công ty ở Washington. Ông cho biết, mục đích ông đến tham gia kháng nghị là kêu gọi ĐCSTQ và Tập Cận Bình chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Ông Vương Vĩnh Huy cho biết ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996, khi đang là nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. “Khi ấy sức khỏe tôi không được tốt, thường xuyên bị cảm, ho rất nặng. Tôi ngủ không ngon, rất đau khổ. Tôi rất lo lắng, bận tâm về tương lai của mình.”

Ảnh chụp học viên Pháp Luân Công Vương Vĩnh Huy tại sự kiện diễn ra ngày hôm đó. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)

Khi đó, vì chuẩn bị ra nước ngoài du học nên ông Vương Vĩnh Huy học tiếng Anh tại Đại học Bắc Kinh và nhìn thấy điểm luyện công Pháp Luân Công ở đó.

“Nhìn thấy mỗi người trong số họ đều có thể ngồi đả tọa song bàn. Tôi rất hứng thú, vì vậy họ cho tôi mượn cuốn ‘Pháp Luân Công’.”

“Tôi cảm thấy từng câu từng chữ trong cuốn sách đều đang tháo gỡ những khúc mắc trong lòng tôi. Tôi rất vui.” Sau khi luyện công, “không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ ngon hơn, cũng không còn ho nữa”.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc, bao gồm năm bộ công pháp, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh, nâng cao sức khỏe và được đông đảo người dân yêu thích. Trước khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, có từ 70 triệu đến 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Vương Vĩnh Huy cho biết việc tu luyện Pháp Luân Công cũng giúp ông được khai trí khai huệ.

Ông nói, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã học được cách “buông bỏ khi gặp mâu thuẫn”. “Một khi tôi buông bỏ, tôi liền có cảm hứng. Đôi khi tôi không thể viết ra được chương trình, tôi rất lo lắng, nhưng khi buông bỏ được thì cảm hứng lại đến và rất nhanh đã hoàn thành công việc.”

“Việc tu luyện Pháp Luân Công đã khai mở trí huệ của tôi. Đề tài nghiên cứu cũng nhanh chóng hoàn thành. Đây là một sự thay đổi rất lớn [sau khi tu luyện Pháp Luân Công].” 

Ông Vương Vĩnh Huy nói: “Lần này tôi đến tham gia kháng nghị ôn hòa vì tôi hy vọng ông Tập Cận Bình biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân, Thiện, Nhẫn là tốt và rằng việc bức hại Pháp Luân Công cần phải chấm dứt.”

“Cuộc bức hại này do Giang Trạch Dân phát động. Liệu ông ta có tiếp tục đàn áp không? Bức hại Phật Pháp sẽ phải xuống địa ngục, kết cục đó rất thảm khốc, rất kinh hoàng.”

Lên tiếng thay cho các học viên Pháp Luân Công không thể lên tiếng tại Trung Quốc đại lục

Học viên Pháp Luân Công tại Washington D.C. Lý Lâm, trước đây là nhân viên Trường Cán bộ Công đoàn tỉnh Giang Tô. Bà chia sẻ với The Epoch Times rằng, bà tham gia hoạt động kháng nghị là để lên tiếng thay cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, những người không thể tự lên tiếng.

Bà cho biết, một số học viên Pháp Luân Công ở bên cạnh bà đã bị bức hại đến chết, một số bị mất tích.

“Đồng nghiệp của tôi là Lưu Duệ, một kế toán của Trường Cán bộ Công đoàn tỉnh Giang Tô, đã bị bức hại đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công.”

“Năm 2000, tôi cùng Lưu Duệ và Lý Văn Anh đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Sau khi trở về, Lưu Duệ bị kết án một năm tù. Nhà cô ấy bị cảnh sát khám xét, mức độ hư hại rất nghiêm trọng, đồ đạc trong nhà bị lục tung hết cả lên. Chị Lý Văn Anh, người cùng chúng tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện đã mất tích sau khi trở về, sống chết chưa rõ.”

“Năm 2000, sau khi chúng tôi trở về từ Bắc Kinh [thỉnh nguyện], đơn vị còn bỏ ra 200.000 nhân dân tệ (tương đương 774 triệu đồng) để lắp đặt riêng camera tại đơn vị, lắp cả một hệ thống giám sát bằng camera, chỉ để giám sát hai học viên Pháp Luân Công chúng tôi [tôi và Lưu Duệ]. Hai chúng tôi thậm chí ngay cả khi đi nhà vệ sinh cũng không có cơ hội nói chuyện.”

“Những đồng nghiệp xung quanh tôi [là học viên Pháp Luân Công] thì người mất tích, người chết, có người sống chết chưa rõ. Rất nhiều người bạn bên cạnh tôi không thể đến đây để lên tiếng nên tôi muốn thay họ lên tiếng.”

Nhà hoạt động: Ủng hộ Pháp Luân Công

Phật tử Tây Tạng Ngô Chiếm Khoa khi đi ngang qua địa điểm kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công đã nói với The Epoch Times: “Tôi ủng hộ các yêu cầu của các học viên Pháp Luân Công. Tôi yêu mến ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ và tôi yêu mến Pháp Luân Đại Pháp.”

“Chúng tôi đến đây kháng nghị là vì hòa bình.” Ông cho biết, mục đích đến đây là để kêu gọi trả tự do cho luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh và đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của các Phật tử Tây Tạng.

Ảnh chụp ông Ngô Chiếm Khoa cầm ảnh luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh tại hiện trường hoạt động ngày hôm đó. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)

Ông Ngô Chiếm Khoa cho biết gia đình ông qua nhiều thế hệ đều là Phật tử Tây Tạng. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, gia đình ông đã phải chịu sự đàn áp; Phật đường bị đốt cháy, những tượng Phật bằng vàng nguyên chất bị cướp mất. Ông hiểu sâu sắc sự tà ác của ĐCSTQ.

Ông nói: “ĐCSTQ đối xử với mọi người như thể họ không phải là con người. Trung Quốc là một nhà tù.”

Quách Bảo Thắng: cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là dai dẳng và tàn khốc nhất

Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc tại Washington D.C. Quách Bảo Thắng, trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times về hoạt động kháng nghị ôn hòa kéo dài ba ngày của các học viên Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra cuộc gặp Trump – Tập, cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công kéo dài lâu nhất và cũng tàn khốc nhất, bao gồm cả cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.”

“Kiểu phản kháng, kháng nghị bất bạo động này [của các học viên Pháp Luân Công] là vô cùng cần thiết, quy mô càng lớn càng tốt.”

Ông Quách Bảo Thắng chỉ trích hành động trấn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công: “Trấn áp xuyên quốc gia không chỉ liên quan đến vấn đề nhân quyền mà còn liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Nó tương đương với hành động xâm lược. Tổng thống Hoa Kỳ nên quan tâm đến vấn đề này.”

“ĐCSTQ chưa bao giờ từ bỏ việc bức hại những người bất đồng chính kiến [ở nước ngoài] và các học viên Pháp Luân Công [ở nước ngoài]. Chính phủ Hoa Kỳ cần đặc biệt chú ý đến vấn đề này.”

Theo Lý Thần / Epoch Times

Lý Thần

Published by
Lý Thần

Recent Posts

Thuốc An Cung phòng đột quỵ giả: Hơn 1 triệu viên hoàn bột mì, hóa chất nhập từ Trung Quốc

Hơn 1 triệu viên hoàn An Cung giả được nhập lậu từ Trung Quốc, thành…

2 giờ ago

New York Post: Giáo chủ Mojtaba Khamenei 2 lần thoát chết, được cứu khỏi đống đổ nát

Khi được hỏi về tình trạng của ông Mojtaba hồi tháng trước, Tổng thống Trump…

4 giờ ago

Mỹ: Nghiên cứu sinh Trung Quốc giết thầy hướng dẫn được tuyên vô tội vì bệnh tâm thần

Một thẩm phán bang Bắc Carolina, Mỹ, tuyên nghiên cứu sinh Trung Quốc Tề Thái…

4 giờ ago

Phiên tòa Huawei ở Mỹ: Công tố nối chuỗi cáo buộc đánh cắp bí mật suốt 20 năm

Công tố Mỹ dựa vào một robot thử điện thoại, mã nguồn bộ định tuyến…

5 giờ ago

Chuyện Tăng Tử răn người làm quan

Với người làm quan, lời nói, thái độ và cử chỉ của một người ở…

5 giờ ago

Giải mã kết quả cuộc gặp Trump-Tập và chiến lược ngoại giao của ông Trump

Tin giả “quân đội Mỹ quỳ gối nghênh đón” lan truyền trên mạng

5 giờ ago