Trong buổi lễ tại khuôn viên Trường Trung học SMAN72 ở Jakarta đã xảy ra một vụ nổ. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và đưa những người bị thương đi cấp cứu. (Ảnh chụp lại từ X)
Vào thứ Sáu (7/11), tại một trường trung học ở thủ đô Jakarta, Indonesia, nhà thờ Hồi giáo trong khuôn viên trường bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn, khiến ít nhất 54 người bị thương phải nhập viện. Đa số nạn nhân là học sinh. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, đây có thể là một vụ tấn công, một nam sinh 17 tuổi bị xác định là nghi phạm, hiện lực lượng chức năng đang điều tra kỹ về đối tượng và động cơ gây án.
Theo các nguồn tin địa phương, vụ nổ diễn ra vào khoảng 12h30 phút trưa cùng ngày (7/11), tại khu trung học quốc lập số 72 (SMA 72), quận Kelapa Gading, phía bắc Jakarta, khi nhiều giáo viên và học sinh đang chuẩn bị thực hiện nghi lễ cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo.
Theo báo Detik News của Indonesia, một học sinh tên Aurel, đang học trong lớp vào thời điểm xảy ra sự cố, kể lại rằng cô bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn đầu tiên, sau đó liên tiếp thêm ba tiếng nổ nữa, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Nữ sinh này mô tả: “Có bạn bị bỏng ở tay, người đầy máu; nhiều học sinh khóc lóc, những người bị thương được đưa đến phòng y tế của trường để sơ cứu.”
Các cảnh quay do Đài truyền hình Kompas và Metro TV của Indonesia phát sóng cho thấy sau các vụ nổ, cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh trường, nhiều xe cứu thương đã đến hiện trường và các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đã sẵn sàng. Cảnh quay không cho thấy bất kỳ thiệt hại đáng kể nào đối với nhà thờ Hồi giáo.
Cảnh sát trưởng đặc khu Jakarta, ông Asep Edi Suheri, thông tin tại cuộc họp báo rằng có tổng cộng 54 người bị thương được chuyển đến bệnh viện, mức độ chấn thương từ nhẹ đến nặng. Một số nạn nhân bị bỏng, số khác bị mảnh kính cắt hoặc bị sóng xung kích của vụ nổ ảnh hưởng, rất may không có ai tử vong.
Ông cho biết, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và cử đội tháo gỡ bom tới kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ nổ. Công tác điều tra cho thấy một nam sinh 17 tuổi bị thương nặng có liên quan trực tiếp tới vụ nổ; hiện cảnh sát đang xác minh lý lịch và động cơ phạm tội của đối tượng này.
Một học sinh của trường chia sẻ với hãng thông tấn quốc gia Indonesia “Antara News” rằng nghi phạm là bạn cùng lớp, thường bị các học sinh khác bắt nạt, có thể gây án để trả thù. Ngoài ra, một số bạn học khác cũng cho biết nghi phạm sống khép kín và hay vẽ các bức tranh mang yếu tố bạo lực.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều vật khả nghi bao gồm các bộ phận chế tạo bom, điều khiển từ xa và hai khẩu súng đồ chơi. Trên một khẩu súng đồ chơi có ghi tên của hung thủ trong vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand đã bị kết án – “Brenton Tarrant” – cùng dòng chữ “Chào mừng đến địa ngục”.
Hiện cảnh sát chưa phát hiện dấu hiệu vụ nổ có liên quan đến khủng bố, tuy nhiên lực lượng phòng chống khủng bố Indonesia đã hỗ trợ điều tra để làm rõ liệu vụ án có yếu tố khủng bố hay không.
Được biết, vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội Indonesia, nhiều nhà báo đến tận trường tác nghiệp, người dân cũng tụ tập đông đảo bên ngoài trường theo dõi. Thứ trưởng Bộ điều phối Chính trị và An ninh Indonesia, ông Lodewijk Freidrich Paulus, kêu gọi công chúng không vội đưa ra nhận định vụ tấn công có yếu tố khủng bố trước khi cảnh sát kết thúc điều tra.
(Hình ảnh bên trong nhà thờ xảy ra vụ nổ)
Trí Đạt (t/h)
Các phương tiện truyền thông Mỹ dẫn nguồn từ hình ảnh vệ tinh mới nhất…
Được thuê đến một ngôi nhà để dọn dẹp, cô Maria Pérez đã bị chủ…
Các thành phố và bang trên khắp nước Mỹ đã đệ hơn 30 vụ kiện…
Tình trạng bế tắc ngân sách liên bang khiến chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt…
Năm nay, cử tri thành phố này đã bầu chọn một người Hồi giáo theo…
Một xu hướng chăm sóc sức khỏe mới đang được chú ý với tên gọi…