Hôm thứ Tư (20/5), Bộ Tư pháp Mỹ tổ chức họp báo về việc truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raul Castro vì tội giết công dân Mỹ. (Ảnh chụp màn hình video)
Hôm thứ Tư (20/5), Bộ Tư pháp Mỹ tổ chức họp báo về việc truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raul Castro vì tội giết công dân Mỹ.
Hồ sơ tòa án cho thấy, các cáo buộc mới công khai chống lại ông Raul Castro và 5 người khác, tổng cộng 6 bị cáo, liên quan đến vụ bắn rơi máy bay của tổ chức nhân đạo “Brothers to the Rescue” năm 1996.
Khi đó, ông Castro là Bộ trưởng Quốc phòng Cuba. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của chế độ Cuba bị Mỹ truy tố liên quan đến cái chết của công dân Mỹ.
Tại Tòa Tháp Tự do ở Miami, khi Bộ Tư pháp công bố cáo trạng, đông đảo khán giả có mặt đã vỗ tay nhiệt liệt. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche công bố cáo trạng, cả hội trường đứng lên vỗ tay, nhiều người lặng lẽ rơi nước mắt. Trong hàng ghế đầu, người thân của phi công Mario de la Peña – một trong các nạn nhân – có mặt để theo dõi.
Cáo trạng nêu ông Raul Castro cùng các đồng bị cáo “âm mưu giết công dân Mỹ” vì liên quan đến vụ bắn rơi 2 máy bay dân sự thuộc tổ chức “Brothers to the Rescue” do người Mỹ gốc Cuba điều hành.
Theo Bộ Tư pháp, 5 bị cáo Cuba khác bị truy tố cùng ngày là:
Họ đều bị cáo buộc âm mưu giết công dân Mỹ.
Ngoài ra, cáo trạng còn bổ sung một vụ án hình sự từ năm 2003 liên quan đến 3 sĩ quan quân đội Cuba, nhưng họ chưa từng bị dẫn độ ra xét xử. 1 trong 3 sĩ quan này được cho là phi công điều khiển 1 trong 2 máy bay tham gia vụ bắn rơi, nhưng đã qua đời và được loại khỏi vụ án.
Trong số các bị cáo mới, Luis Raúl Gonzalez-Pardo được xác định là phi công phụ của 1 trong 2 tiêm kích MiG tham gia vụ tấn công “Brothers to the Rescue”. Theo hồ sơ, ông này đã chuyển đến Miami vài năm gần đây và được người Cuba gốc Mỹ nhận diện là cựu thành viên Không quân Cuba, sau đó bị cáo buộc khai gian để xin thẻ xanh Mỹ.
Ông Todd Blanche nhấn mạnh việc truy tố ông Raul Castro gửi đi thông điệp rõ ràng: Những ai giết công dân Mỹ sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
“Không quốc gia hay lãnh đạo nào được phép nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ và thoát khỏi pháp luật,” ông nói.
Ông nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong gần 70 năm, Mỹ truy tố lãnh đạo cấp cao của Cuba vì liên quan cái chết của công dân Mỹ.
“Chính phủ Mỹ và Tổng thống Trump sẽ không quên công dân của chúng ta,” ông Blanche khẳng định.
Ông Jason Reding Quiñones, Công tố viên Liên bang Nam Florida, nhận định việc truy tố ông Castro và đồng phạm là “một bước trong việc truy cứu trách nhiệm”.
“Đây là lần đầu tiên trong gần 70 năm, một lãnh đạo cao cấp của chế độ Cuba bị Mỹ truy tố vì hành vi bạo lực gây chết người Mỹ,” ông nói, “thời gian trôi qua không thể xóa nhòa tội ác giết người”.
Quiñones cho biết, ngay sau khi nhậm chức Công tố viên Liên bang Nam Florida, ông đã xác định khởi động lại vụ án này là “ưu tiên hàng đầu”.
Ông Jason Reding Quiñones cho biết, việc công bố cáo trạng truy tố ông Raul Castro tại Tòa Tháp Tự do ở Đại học Dade, Miami, mang ý nghĩa đặc biệt, vì nơi đây được coi là “Ellis Island của người tị nạn Cuba”.
Ellis Island, nằm giữa New York và New Jersey, từng là trung tâm kiểm tra di trú quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ, chịu trách nhiệm kiểm tra hợp pháp và sức khỏe cho người nhập cư mới từ châu Âu.
Ông Quiñones xúc động nói: “Đây từng là trung tâm đón tiếp chính của vô số người tị nạn rời khỏi Cuba cộng sản, mang theo giấc mơ Mỹ”.
Ông còn chia sẻ rằng mẹ ông “đã trải qua đêm đầu tiên tại Mỹ ngay trong tòa nhà này (Tòa Tháp Tự do)”.
Quiñones tiếp tục: “Giống như nhiều gia đình ở Miami, gia đình tôi cũng từng chạy trốn khỏi Cuba cộng sản tàn bạo. Họ hiểu rằng khi đến đây, ngoài niềm hy vọng và cơ hội tái lập cuộc sống dưới sự bảo vệ của pháp luật Mỹ, hầu như chẳng còn gì khác”.
Ông nhấn mạnh, lịch sử nhắc nhở ông về “trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác”.
Quiñones nói: “Chúng ta có trách nhiệm đem lại công lý cho các nạn nhân, có trách nhiệm đứng bên cạnh các gia đình đã chịu đựng đau thương suốt nhiều thập kỷ, và có trách nhiệm để những kẻ sát hại công dân Mỹ hiểu rằng họ không thể trông chờ thời gian mà không bị trừng phạt. Tư pháp Mỹ sẽ đến với họ”.
Thượng nghị sĩ bang Florida Ashley Moody đã đọc danh sách các cáo buộc đối với ông Raul Castro tại buổi họp báo.
Tại Tòa Tháp Tự do, mỗi khi bà Moody đọc xong một cáo buộc, khán giả có mặt đều vỗ tay hoan nghênh.
Bà cho biết, nếu cáo buộc “âm mưu giết công dân Mỹ” được xác lập, ông Castro có thể đối mặt mức án chung thân tối đa.
Bà Moody cũng nêu, ông Raul Castro, 94 tuổi, còn bị cáo buộc tội phá hủy máy bay, mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa 5 năm tù.
Bà nhấn mạnh thêm, ông Castro còn bị truy tố tội giết người, tức giết các nạn nhân trong vụ tấn công, với mức án tối đa cũng là chung thân.
Nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày Độc lập Cuba, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio…
Ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran…
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã phát tín hiệu về quan hệ với…
Ngày 20/5/1902 là ngày Cuba tuyên bố độc lập. Trùng với mốc kỷ niệm này,…
Martin cho biết, việc khởi tố ông Raul Castro chỉ là bước khởi đầu. Ông…
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (20/5) đã có bài “Diễn văn của…