Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Nga (nguồn ảnh Wikipedia)
“Chúng tôi không bao giờ đoán trước điều gì,” Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với phóng viên khi ông cùng phái đoàn Nga đặt chân tới Alaska. Nhà ngoại giao kỳ cựu 75 tuổi phảng phất như đang truyền đạt một ấn tượng với công chúng rằng người Nga chuyến này tới Alaska là với tự tin tràn đầy khi mọi thứ đều trong lòng bàn tay, tựa như võ sỹ lên đài với niềm tin chắc thắng.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov: (trả lời phóng viên)
“Chúng tôi không bao giờ đoán trước điều gì. Chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi có lập luận, chúng tôi có lập trường: Rõ ràng và dứt khoát.
Chúng tôi sẽ trình bày lập luận đó.
Nhiều phần đã trong đó được [trình bày] trong các chuyến thăm của Stephen Biegun. Tổng thống [Putin] đã đề cập đến chúng rồi, và ông Biegun đã phát biểu thay mặt Tổng thống Trump. Tôi hy vọng rằng hôm nay, và ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện rất hữu ích này.”
Nhật Tân
Thứ Sáu (13/2), Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) tuyên bố giành thắng lợi áp đảo…
Người góp công lớn cho làng Trung Cần trở thành đất học là Thành Hoàng…
Một cô gái nông dân với trái tim yếu ớt, tan vỡ vì bị người…
Vua Dụ Tông không còn niềm tin tín ngưỡng như các đời Vua trước, không…
Có câu “chớ nhìn mặt mà bắt hình dong”, nhưng cổ nhân kết giao lại…
Về với Ninh Bình là tìm về Cố đố Hoa lư của nước Đại Cồ…