Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump với vết máu trên mặt được bao quanh bởi các nhân viên mật vụ hộ tống ra khỏi sân khấu tại một sự kiện tranh cử ở Butler, Pennsylvania hôm 13 /7/2024. (Ảnh của REBECCA DROKE/AFP qua Getty Images)
Ông James Copenhaver, một trong những người bị bắn trong vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania, năm 2024, đã qua đời sau hơn hai năm chống chọi với thương tích nghiêm trọng.
3 người tham dự cuộc vận động tranh cử bị bắn, trong đó 1 người thiệt mạng, khi 1 tay súng tìm cách ám sát Tổng thống Donald Trump tại hạt Butler, Pennsylvania, vào năm 2024.
Ông James Copenhaver, người bị thương trong vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump năm 2024 ở Pennsylvania, đã qua đời, theo nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ.
“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Jim Copenhaver, người bị thương nặng trong vụ xả súng kinh hoàng tại Butler, Pennsylvania”, nhóm này viết trên tài khoản X ngày 24/9. “Jim đã kiên cường vượt qua những đau đớn và khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và những người thân yêu của ông, đồng thời cầu nguyện cho họ trong thời khắc khó khăn này. Cầu mong ông được yên nghỉ”.
Ông Copenhaver là 1 trong 4 người bị bắn ngày 13/7/2024, khi một tay súng đã nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở khuôn viên Butler Farm Show. Người tham dự Corey Comperatore, 50 tuổi, đã thiệt mạng. Ông Copenhaver và người tham dự khác là David Dutch bị thương nặng và phải chịu những biến chứng kéo dài. Ông Trump suýt thiệt mạng khi một viên đạn sượt qua tai phải.
Nghi phạm xả súng, được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã chết sau khi Mật vụ Mỹ nổ súng đáp trả.
Ông Copenhaver, 76 tuổi, qua đời ngày 23/9 tại Bệnh viện West Penn thuộc Allegheny Health Network ở Pittsburgh, theo báo Beaver County Times, dẫn lời Văn phòng Giám định Y khoa Hạt Allegheny.
Hồi tháng 6, ông Copenhaver và Dutch đều đệ đơn kiện, cáo buộc các cơ quan liên bang đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ những người tham dự cuộc vận động. Theo đơn kiện của ông Copenhaver, ông đã phải trải qua “những ca phẫu thuật nghiêm trọng và đau đớn” do các vết thương, trong đó có việc đại tràng bị đứt lìa. Đơn kiện cũng cho biết ông bị tổn thương thận, gãy xương và còn các mảnh đạn trong cơ thể và “cần được theo dõi liên tục”.
Luật sư Joseph Feldman đưa ra tuyên bố thay mặt gia đình ông Copenhaver, nhưng không cho biết liệu những thương tích do vụ xả súng có góp phần dẫn đến cái chết của ông hay không.
Tuyên bố mô tả ông Copenhaver là một người chồng, người cha và người ông tận tụy, đồng thời cho biết: “Sự cống hiến của James đối với đất nước vĩ đại này là một phần làm nên cuộc đời ông”.
“Là một cựu quân nhân, ông tự hào phục vụ đất nước trong lực lượng vũ trang, và tình yêu dành cho quê hương chưa bao giờ lay chuyển. James là một người Mỹ yêu nước chân chính, tin tưởng sâu sắc vào những quyền tự do và lý tưởng mà quốc gia này được thành lập dựa trên, đồng thời thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất của đất nước chúng ta.”
Ông Trump gọi ông Copenhaver là “một người yêu nước Mỹ chân chính” và thương tiếc sự ra đi của ông, gọi đây là “một mất mát to lớn”.
“Hơn 2 năm trước tại Butler, Pennsylvania, một tay súng điên loạn đã tìm cách dập tắt phong trào Nước Mỹ Trên hết của chúng ta. Nhưng thay vào đó, Jim cùng rất nhiều người yêu nước tuyệt vời khác đã đoàn kết để bảo vệ những giá trị chung về Tự do, Quyền tự do và Công lý”, tổng thống viết trong một bài đăng trên Truth Social.
“Sau khi bị thương trong lúc bảo vệ gia đình, Jim đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường, can đảm tiếp tục CHIẾN ĐẤU, CHIẾN ĐẤU, CHIẾN ĐẤU, đồng thời giữ tinh thần lạc quan bất chấp những khó khăn không thể tưởng tượng nổi”, ông Trump viết. “Di sản không thể phai mờ về tình yêu và sự tận tụy của ông sẽ còn mãi. Trái tim và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về gia đình Copenhaver, đặc biệt là người vợ tuyệt vời Marianne. Cầu Chúa ban phước cho tất cả các bạn!”
Theo Janice Hisle, The Epoch Times
HĐXX phúc thẩm cho biết cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn thành…
Hạ viện đã thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan đến…
Đơn đề nghị yêu cầu Thẩm phán Ketanji Brown Jackson chuyển yêu cầu đình chỉ…
Ngắm trăng là một thú vui thanh nhã có mặt trên khắp thế giới. Ở…
Các hoạt động truyền thống trong dịp tết Trung Thu không chỉ hàm chứa sự…