Ngày 2/11/2025, Quỹ Dân chủ Liberty Bell và chi nhánh Tây Mỹ của Đảng Dân chủ Trung Quốc đã cùng nhau tổ chức một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để lên án hành vi thông đồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc với cảnh sát và che đậy gian lận viễn thông xuyên quốc gia. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Gần đây, hàng chục người Hoa đã tập trung biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để lên án chính quyền Trung Quốc cấu kết giữa công an và tội phạm, bao che cho các hoạt động lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia.
Chiều Chủ nhật tuần trước (ngày 2), một sự kiện được Quỹ Tự do Chuông Dân chủ (Liberty Bell Democracy Foundation) và Đảng Dân chủ Trung Quốc – Trụ sở Liên hợp tại Mỹ Khu vực miền Tây đồng tổ chức.
Trong bài phát biểu tại sự kiện, Bốc Thanh Tùng (卜青松), một đảng viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc và cũng là một trong những người tổ chức, cho biết: Chính quyền Trung Quốc chính là “kẻ chủ mưu đứng sau các vụ lừa đảo viễn thông”, và có hai bằng chứng rõ ràng chứng minh điều này:
Thứ nhất, người dân Trung Quốc khi đăng ký một thẻ SIM điện thoại phải cung cấp thông tin thật và xác minh danh tính, nhưng các khu công nghiệp KK và những khu lừa đảo viễn thông khác ở Đông Nam Á ban đầu đều sử dụng hạ tầng mạng viễn thông của Trung Quốc. Các băng nhóm lừa đảo có thể dễ dàng có được hàng chục nghìn thẻ SIM, điều này chỉ có thể xảy ra khi ba tập đoàn viễn thông nhà nước lớn của Trung Quốc, vốn chịu sự kiểm soát của ĐCSTQ, tạo điều kiện cho họ.
Thứ hai, tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Prince (Thái tử) – trung tâm hoạt động của các băng nhóm lừa đảo – do Tổng công ty Xây dựng Trung Quốc thi công, và được liệt kê trên trang web của Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) là địa điểm tổ chức chính của “Diễn đàn Con đường Tơ lụa trên biển Phnom Penh” trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường”.
Hiện nay, cả thế giới đều công nhận Trần Chí (Chen Zhi) là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới lừa đảo viễn thông, nhưng trong nước Trung Quốc lại hoàn toàn im lặng; ngược lại, Trần Chí còn được ca ngợi là “doanh nhân xuất sắc”, “nhà từ thiện”.
Bốc Thanh Tùng (卜青松) chỉ rõ rằng: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới chính là ông chủ thật sự đứng sau Tập đoàn Prince (Thái tử), và nhóm lợi ích đằng sau Trần Chí (Chen Zhi) cùng Khu công nghiệp KK chính là các phe nhóm quyền lực trong nội bộ ĐCSTQ.
Một trong những người tổ chức sự kiện, Lao Thiệu Hải (勞紹海), cho rằng khu vực miền Bắc Myanmar đã trở thành “địa ngục vô pháp”, nơi tập trung đủ loại tội ác như bắt cóc tống tiền, cướp bóc, lừa đảo, buôn bán phụ nữ, mổ cướp nội tạng, cưỡng hiếp, hành hung và giết người có chủ đích. Ông chỉ trích việc ĐCSTQ chỉ gọi đó là “lừa đảo viễn thông” là hành động né tránh, bao che tội ác.
Ông nói: “Bọn cộng sản ở trong nước đã đàn áp và cướp bóc người dân tàn bạo đến mức ấy mà vẫn chưa thấy đủ. Chỉ có một ‘địa ngục vô pháp’, nơi chúng có thể muốn làm gì thì làm, mới có thể thỏa mãn lòng tham của chúng!”
Lao Thiệu Hải nhấn mạnh rằng từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, lịch sử của đảng này luôn nhuốm máu và tội ác — từ nạn đói chết người thời Đại Nhảy Vọt, đến biển máu trong Cách mạng Văn hóa, và đến ngày nay là cảnh nô dịch, bắt cóc và mổ cướp nội tạng ở miền Bắc Myanmar.
Ông nói: “Điểm chung xuyên suốt lịch sử của ĐCSTQ là — sinh mạng con người chưa bao giờ có giá trị. Trong logic của ĐCSTQ, việc bảo vệ quyền lực của chúng luôn quan trọng hơn bảo vệ mạng sống, ổn định chính trị luôn quan trọng hơn tự do công dân, và những ‘dự án hình ảnh’ luôn được ưu tiên hơn sự thật và công lý”.
Ông kết luận: “Các trại lừa đảo viễn thông ở Myanmar không phải là sự việc đơn lẻ, mà là hệ quả tất yếu của cơ chế cai trị đó. Chúng ta cần lên tiếng phản đối, cần phơi bày sự thật, để người dân Trung Quốc đang bị nô dịch có thể tỉnh ngộ và cùng nhau lật đổ ách thống trị của bọn cộng sản”.
Người dẫn chương trình, đồng thời là thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc – Trụ sở Liên hợp tại Mỹ, khu vực miền Tây, Trương Duy Thanh (張維清), cũng phát biểu: “Hàng trăm nghìn người Trung Quốc đang bị giam giữ, nô dịch và sát hại ở Myanmar, trong khi ĐCSTQ hoàn toàn thờ ơ, không hề có bất kỳ hành động bảo vệ công dân nào. Ngược lại, họ vẫn yêu cầu người dân phải biết ‘biết ơn Tổ quốc’.”
“Đất nước như thế này không phải là một quốc gia, mà là một mỉa mai!” — ông nói trong bài phát biểu.
“Khi một chính phủ biến nạn nhân thành tội phạm, coi sự thật là mối đe dọa, lấy nỗi đau của đồng bào làm con bài trao đổi, thì nó không còn là chính quyền của nhân dân nữa mà đã trở thành cơn ác mộng của nhân dân; chúng ta phải lật đổ nó”.
Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các tàu buôn lậu ma túy sẽ…
Dòng tiền chảy khỏi thị trường chứng khoán. Người dân đổ xô sang tích trữ…
Vào cuối tháng 10, trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump, một phóng…
Gần đây, bác sĩ người Đài Loan Lý Tư Hiền đã đăng trên trang web "Bác sĩ…
Nếu thức dậy vào buổi sáng với một tinh thần uể oải mệt mỏi thì…
Tình trạng trộm cắp do giấu chìa khóa bên ngoài cửa không phải là hiếm.