Người nhà của những người mất tích ở Trung Quốc Đại Lục đang tổng hợp thông tin về người thân bị mất liên lạc. (Ảnh chụp màn hình video)
Tại Trung Quốc Đại Lục, số người mất tích ngày càng gia tăng. Gần đây, một danh sách mang tên “11 ngày, tổng cộng 136 người dưới 35 tuổi mất tích” được lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng Đại Lục phổ biến bày tỏ lo ngại và nghi vấn rằng tình trạng này có liên quan đến việc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “thu hoạch nội tạng sống”.
Trong khi đó, nửa đầu tháng Một năm nay cũng có thống kê cho thấy 78 người mất tích, bao gồm cả trẻ em và người trưởng thành, phần lớn là thanh thiếu niên, khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
Gần đây, có cư dân mạng thống kê rằng chỉ trong khoảng thời gian 11 ngày, từ 20/12 – 31/12/2025, đã có 136 người Trung Quốc dưới 35 tuổi mất tích. Họ đến từ 21 tỉnh thành khác nhau.
Số người mất tích nhiều nhất là ở Quảng Đông với 14 người, tiếp theo là Hà Nam với 13 người, Hà Bắc và Tứ Xuyên mỗi nơi 10 người. Người nhỏ tuổi nhất chỉ mới 8 tuổi. Và đây mới chỉ là những dữ liệu đã được biết đến, cũng có thể nói chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Danh sách những người Trung Quốc dưới 35 tuổi mất liên lạc từ ngày 20/12 đến 31/12/2025 (tổng cộng 136 người trong 11 ngày)! Và đây mới chỉ là dữ liệu đã biết, cũng có thể nói chỉ là phần nổi của tảng băng chìm!”
Ngày 31/1, một blogger Douyin ở Đại Lục với tên “Vĩnh Niên Bối Tỷ… (Năng lượng tích cực)” đã đăng tải danh sách thống kê người mất tích. Từ ngày 1/1 – 15/1, có 78 người mất tích, người nhỏ tuổi nhất mới 7 tuổi, người lớn tuổi nhất 56 tuổi, phần lớn là thanh thiếu niên.
Ngày 2/2, trên nền tảng Douyin Đại Lục xuất hiện nhiều thông báo tìm người: Ngày 31/1, cậu bé 17 tuổi Lư Giang Phàm ở huyện Hoàng, thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam mất tích; ngày 29/1, Lý Tử Lâm, 19 tuổi, ở huyện Xã Kỳ, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam mất tích.
Ngày 29/1, cô gái 24 tuổi Dương Mai ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu mất tích. Ngày 28/1, cậu bé 17 tuổi Hạ Vũ Lộ ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam mất tích.
Ngày 30/1, một blogger Douyin có tên “Dũng cảm tiến lên” đăng tải hình ảnh cho biết nhiều cựu quân nhân đã mất tích: Cựu quân nhân 22 tuổi Lặc Thái Dương ở Tân Hương, Hà Nam mất tích từ ngày 5/6/2025; cựu quân nhân 24 tuổi Lưu Dận Kỳ ở Hán Trung, Thiểm Tây mất tích từ ngày 12/7/2025.
Một cựu quân nhân 24 tuổi ở Hàm Dương, Thiểm Tây mất tích từ ngày 7/7/2025; cựu quân nhân 29 tuổi Lý Hồng Ba ở Tuân Nghĩa, Quý Châu mất tích từ ngày 3/6/2025.
Những thông tin trên khiến nhiều cư dân mạng “suy sụp tâm lý”: “Quân nhân cũng có thể mất liên lạc sao? Dân thường thì phải làm sao?”
“Thật quá đáng sợ, ngay cả cựu quân nhân cũng mất tích, liệu người dân còn sống nổi không?”
Cũng có cư dân mạng trực tiếp kêu gọi: “Hàng triệu quân nhân tại ngũ và hàng chục triệu quân nhân xuất ngũ, quân nhân dự bị: Đã đến lúc các bạn đứng ra bảo vệ nhân dân rồi!”
Cư dân mạng trên nền tảng X bình luận: “Người mất tích sẽ chỉ ngày càng nhiều, vì hiện nay ĐCSTQ cực kỳ thiếu tiền, nên chỉ có thể dùng một lượng lớn nội tạng để đổi lấy tiền, nội tạng đã trở thành ‘nguồn cắt giảm nhân sự’ vô tận của họ!”
“10 năm trước công bố số người mất tích mỗi năm đã lên tới 1 – 2 triệu người, bây giờ chỉ có thể nhiều hơn, nhưng họ còn dám công bố không?”
“Đây tuyệt đối không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là sự tiếp diễn của màn đen tối thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.”
Ngày 25/1, ông Tăng Tiết Minh, cựu nhà báo Đại Lục hiện sống ở nước ngoài, đã thông qua tài khoản “Tú Phong Chân Nhân” trên nền tảng X đăng bài cho biết, ông nhận được tiết lộ ẩn danh từ một người cảnh báo là quan chức trong hệ thống dân chính của ĐCSTQ.
Nội dung tiết lộ khiến người ta vô cùng chấn động. Người ẩn danh này nhấn mạnh: Kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát từ năm 2020 đến nay, rất nhiều người đã chết trong các vụ giết người thuộc chuỗi công nghiệp nội tạng của chính quyền.
Theo tiết lộ, trong 3 năm đầu sau khi dịch bệnh bùng phát, chính quyền tiến hành thu hoạch nội tạng sống đối với nhiều nhóm mục tiêu khác nhau, trong đó tỷ lệ người sinh vào thập niên 1980 (8x) bị sát hại là cao nhất.
Trong 3 năm dịch bệnh, tỷ lệ tử vong của nhóm 8x cao gấp đôi nhóm 7x, thậm chí còn cao hơn cả nhóm 5x. Nguyên nhân thực sự chính là điều này. Cũng vì vậy, tỷ lệ tử vong cao bất thường của thế hệ 8x ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Nguồn tin tiết lộ rằng: Vào cuối năm 2024, đã có lệnh yêu cầu phần lớn các trường hợp tử vong liên quan đến “hiến tạng” không được đưa vào thống kê tử vong.
Vì thế, tại các địa phương trên toàn quốc, những thi thể bị vứt bỏ với nội tạng bị thiếu hụt, khi được hỏa táng tại nhà tang lễ, không còn được tính là người chết, mà chỉ được xử lý như “người mất tích”. Từ năm 2025, công an Trung Quốc cũng không còn lập án đối với các vụ việc phát hiện thi thể bị vứt bỏ và thiếu nội tạng.
Nguồn tin còn cho biết số lượng thi thể bị vứt bỏ với nội tạng thiếu hụt nhiều đến mức đáng kinh ngạc, và vẫn đang tăng mạnh. Năm 2025 là một năm đạt đỉnh tăng trưởng chưa từng có. Theo thống kê nội bộ của các nhà tang lễ trên toàn Trung Quốc, số thi thể thiếu nội tạng bị ghi nhận là “người mất tích” trong năm 2025 “lên tới hơn 14 triệu người”! Đây chẳng phải là một cuộc giết người quy mô lớn hay sao?
Người tiết lộ nhấn mạnh rằng mặc dù niềm tin của bản thân đối với ĐCSTQ từ lâu đã sụp đổ, nhưng nếu không biết sự thật này thì vẫn có thể sống cầm chừng.
“Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến một chính quyền tự xưng là ‘chính quyền của nhân dân’ lại dùng việc giết hại quy mô lớn chính người dân của mình, đặc biệt là thế hệ kế tiếp của nhân dân, để trục lợi khổng lồ, tôi hoàn toàn sụp đổ, thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!”
Người này phẫn nộ kêu gào: “Nếu không thay triều đổi đại, người dân sẽ sớm tuyệt chủng! Trung Quốc sẽ rất nhanh chóng diệt vong!”
Trước thềm Tết Nguyên đán cổ truyền vốn là khoảng thời gian vui vẻ để người Hoa đón mừng lễ truyền thống, nhưng một số người Hoa ở hải ngoại lại không có tâm trạng tận hưởng không khí lễ hội.
Bởi tại Trung Quốc, tình trạng trẻ em, thanh thiếu niên, thậm chí cả người trưởng thành mất tích ngày càng thường xuyên, và tất cả những hiện tượng này đều chỉ về một lời đồn tàn khốc đến khó tin: Rất nhiều người mất tích đã mất mạng, và cùng lúc đó, các cơ quan nội tạng của họ cũng biến mất.
Chiều ngày 1/2/2026, người Hoa tại Los Angeles đã tổ chức một cuộc biểu tình và tuần hành tại quảng trường Garfield Lincoln Center, khẩn thiết kêu gọi cộng đồng người Hoa ở nước ngoài chú ý đến thảm kịch buôn bán nội tạng kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc.
Ông Giới Lập Kiến, Chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc, người tham gia sự kiện, nói với phóng viên rằng chỉ còn 2 tuần nữa là đến năm Ngựa, họ muốn nói với mọi người rằng trong lúc đón Tết, đừng quên những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.
Ông nói: “Rất nhiều trẻ em mất tích, rất nhiều người có tín ngưỡng, bao gồm người tập Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc giáo, người Hồi giáo, các nhà bất đồng chính kiến, và còn rất nhiều sinh viên đại học cũng mất tích. Họ không phải bị buôn bán hay bị nô dịch, mà đã trở thành một ‘linh kiện’ trong siêu thị mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.”
Với “Dự án Thiên Võng” bao phủ toàn quốc, có thể nhận diện người đi bộ trong tích tắc, nhưng ĐCSTQ lại không lập án điều tra các vụ trẻ em mất tích. Do bị phong tỏa ngôn luận, truyền thông nhà nước không đăng thông báo tìm người, các bậc cha mẹ chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào mạng xã hội, mong xã hội các giới giúp đỡ tìm kiếm.
Từ năm 2006, người tập Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc đã bắt đầu phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Mặc dù đủ kiểu bằng chứng liên tục xuất hiện, nhưng do mức độ tàn ác vượt xa giới hạn đạo đức, nhiều người thường chọn cách không tin. Tuy nhiên, khi việc mổ cướp nội tạng trở thành một ngành công nghiệp không thể kiểm soát, những thảm án kinh hoàng xảy ra ngay xung quanh đã khiến người dân Trung Quốc không thể không tin.
ĐCSTQ từng tuyên bố đã lắp đặt 170 triệu camera giám sát. Ông Tô Nhất Phong, người phụ trách hoạt động tuần hành, cho biết sau khi trẻ em mất tích, những camera này lại “hỏng một cách chọn lọc”, lần nào cũng không tìm được người; một thời gian sau thì tìm thấy, nhưng nội tạng đã không còn.
Được Ủy ban Y tế và Sức khỏe Thượng Hải phê duyệt, Bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng trực thuộc Đại học Phúc Đán đã trở thành điểm hành nghề “máy bay bệnh viện” (bệnh viện di động trên không) đầu tiên trên toàn Trung Quốc. Một chiếc máy bay C909 sản xuất tại Trung Quốc đã nhận được giấy phép hành nghề và chính thức bước vào giai đoạn vận hành thực tế. Cư dân mạng Đại Lục liên tục đặt nghi vấn liệu đây có phải là “máy bay mổ lấy nội tạng di động” hay không.
Bình Minh (t/h)
Xem thêm:
Tiến sĩ dược học người Đài Loan Lâm Uy Vũ (Lin Wei-Yu) ngay từ nhỏ…
Hàng chục nghi phạm thuộc một tổ chức buôn lậu ma túy có trụ sở…
Mới đây, Nhà Trắng đã công bố quyết định của Tổng thống Donald Trump về…
Danh hiệu “Người giàu nhất thế giới” dường như không mang lại hạnh phúc cho…
Iran đã đưa ra một tầm nhìn về khả năng chiến tranh với Hoa Kỳ,…
Ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, áp dụng thuế suất lên đến…