Kuala Lumpur - Malaysia. Ngày 4/8/2025, các đại biểu đi ngang qua biểu tượng ASEAN Malaysia 2025 với thông điệp “Thúc đẩy tính toàn diện và phát triển bền vững” tại địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh. (Nguồn: Zulfadhli Bin Zulkifli / Shutterstock)
Vào cuối tháng 10, trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump, một phóng viên Epoch Times đi cùng đoàn Nhà Trắng đã nhiều lần bị cản trở khi đưa tin về các sự kiện quan trọng—hoàn toàn phù hợp với mô hình can thiệp quen thuộc của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Báo Epoch Times cùng kênh truyền hình chị em là Tân Đường Nhân (NTDTV) cuối cùng đã bị từ chối tham dự hai sự kiện báo chí quốc tế trọng đại diễn ra vào cuối tháng 10: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).
Cả hai hội nghị đều cho thấy ảnh hưởng khu vực của Bắc Kinh, với việc Trung Quốc ký các hiệp định thương mại và thúc đẩy các quốc gia vốn đã phụ thuộc kinh tế sâu sắc vào Trung Quốc ngày càng thắt chặt liên kết thương mại.
Trước khi đến châu Á, nhân viên Epoch Times và các hãng truyền thông khác đều đã nhận được thẻ phóng viên đã được phê duyệt trước của ban tổ chức hội nghị.
Tuy nhiên, Epoch Times là đơn vị duy nhất có đủ điều kiện nhưng lại bị ban tổ chức hội nghị ASEAN từ chối tác nghiệp. Quá trình này gặp phải hàng loạt khó khăn như truyền thông mâu thuẫn, lỗi kỹ thuật khó tin, hứa cấp thẻ rồi lại không cấp, đột ngột thay đổi quyết định và đùn đẩy trách nhiệm.
Đây chỉ là một ví dụ tiêu biểu trong hàng loạt vụ cản trở hoạt động báo chí có liên quan rõ ràng đến Bắc Kinh.
Tổng biên tập của Epoch Times bản tiếng Anh —ông Jasper Fakkert—nói: “ĐCSTQ là kẻ thù của tự do báo chí. Điều đáng lo là chế độ này lại có thể gây áp lực lên các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và ASEAN để đàn áp tờ báo lớn thứ tư nước Mỹ.”
Báo The Epoch Times có trụ sở chính tại New York, hiện có hơn 1 triệu người đăng ký theo dõi.
Kể từ khi thành lập, tờ báo này liên tục trở thành mục tiêu đàn áp của Đảng Cộng sản ĐCSTQ, với các biện pháp từ đe dọa công khai, ngăn cản phóng viên phỏng vấn, cho đến gây áp lực ngầm lên chính quyền địa phương.
Năm 2000, chính quyền ĐCSTQ đã bắt giữ nhóm phóng viên và cây bút đầu tiên của Epoch Times trong nước, trong đó có người bị kết án tù lên đến 10 năm. Trong giai đoạn đầu thành lập, các đặc vụ ĐCSTQ còn đe dọa các nhà quảng cáo của tờ báo, trong khi các quan chức ngoại giao ĐCSTQ thì can thiệp trực tiếp vào hoạt động đưa tin.
Tháng 9 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã cấm The Epoch Times tham gia phỏng vấn. Các quan chức của tổ chức này từng thừa nhận vào các năm 2003 và 2004 rằng họ đã chịu áp lực từ phía ĐCSTQ nhằm hạn chế hoạt động báo chí của tờ báo.
Các hoạt động đe dọa kéo dài suốt nhiều năm. ĐCSTQ đôi khi chỉ đạo tin tặc tấn công trang web của Epoch Times và xâm nhập vào hộp thư điện tử của các quản lý cấp cao.
Gần đây, các hành động nhắm vào Epoch Times dường như leo thang. Tin tặc Trung Quốc đã mạo danh nhân viên của tờ báo để đe dọa các cơ quan liên bang và tổ chức dân sự Mỹ. Vào đúng ngày kỷ niệm thành lập, trụ sở Epoch Times nhận được email đe dọa đánh bom. Đầu tháng 10, tòa soạn còn nhận được một phong bì có dấu bưu điện Trung Quốc, bên trong chứa túi nilon niêm phong có bột trắng cùng một tờ báo.
Bà Aleksandra Bielakowska, Giám đốc vận động khu vực châu Á–Thái Bình Dương của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (Reporters Without Borders), khi lên tiếng về các vụ việc này, cho biết tổ chức của bà “bàng hoàng trước tình trạng quấy rối ngày càng gia tăng nhằm vào các cơ quan truyền thông độc lập và nhân viên của họ.”
Sau khi biết về các vụ đe dọa gần đây và việc báo Epoch Times bị từ chối cấp thẻ phóng viên tại Liên Hợp Quốc, bà nói với tờ báo: “Những hành vi này rõ ràng mang dấu ấn đặc trưng của chế độ Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong năm qua, chính quyền này đã gia tăng áp lực và đe dọa các cơ quan truyền thông có nội dung đưa tin trái với tuyên truyền chính thống.”
Bà bổ sung: “Không một nhà báo nào đáng phải chịu những lời đe dọa như vậy. Chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch đàn áp tự do báo chí toàn cầu này.”
Trung Quốc là quốc gia thương mại lớn nhất trong khối kinh tế APEC, và trong 16 năm qua, vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của khối ASEAN gồm 11 quốc gia thành viên.
Tại Malaysia và Hàn Quốc—nơi phóng viên Epoch Times gặp trở ngại trong quá trình đưa tin—cả hai quốc gia này đều đang chịu áp lực từ Bắc Kinh yêu cầu họ “tuân theo đường lối của Đảng”.
Ngay trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Kuala Lumpur vào tháng Tư, chính quyền Malaysia đã giam giữ một nhóm người tị nạn tôn giáo chạy trốn khỏi Trung Quốc, chỉ thả họ sau khi ông Tập rời đi.
Tại Hàn Quốc, Đại sứ quán ĐCSTQ hiếm hoi thừa nhận đã can thiệp, xác nhận họ trực tiếp yêu cầu giới chức Hàn Quốc ngăn chặn các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun—một đoàn nghệ thuật Mỹ nổi tiếng vì phơi bày các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những áp lực tương tự dường như cũng đã được áp dụng đối với các ban tổ chức hội nghị tại địa phương.
Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times, Travis W. Gillmore, đến Kuala Lumpur hai ngày trước khi ông Trump tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và ký kết một loạt hiệp định.
Gillmore đã được cấp sẵn thẻ nhà báo phê duyệt trước.
Tuy nhiên, khi đại sứ quán Mỹ và nhân viên Nhà Trắng đến nhận thẻ cho các phóng viên Mỹ, các quan chức ASEAN lại thông báo rằng “cần cập nhật thêm thông tin cá nhân” của ông Gillmore.
Ông Gillmore không được giải thích rõ thiếu thông tin gì. Mã QR tạm thời từng được cấp cho ông cũng “biến mất một cách kỳ lạ”. Sau nhiều giờ trao đổi với bộ phận truyền thông ASEAN, ông vẫn không được cấp thẻ.
Ông mô tả mình “liên tục rơi vào vòng lặp”—bị yêu cầu quay lại sau, nhưng khi quay lại thì vẫn “tay trắng”.
Một trong những chi tiết bất thường là tin nhắn WhatsApp mà ông Gillmore nhận được lúc 6:30 chiều ngày 25/10, thông báo ông đến nhận thẻ vào hôm sau—tin nhắn này sau đó bị người gửi (ký tên là “AD”) xóa giữa đêm.
Sáng hôm sau, khi ông đến sớm, nhân viên ASEAN lại nói rằng mọi việc chỉ là “hiểu lầm thông tin”.
Một nhân viên tên Fatika giải thích: “Tôi thấy một người tên Travis và tưởng là anh, nên gửi nhầm tin nhắn—thực ra là gửi cho người khác.”
Khi ông Gillmore hỏi về sự mâu thuẫn trong lời giải thích, cô nói tình huống này “chưa từng xảy ra trước đây”, nhưng không nêu chi tiết.
Khi ông hỏi liệu có áp lực từ ĐCSTQ hay không, cô chỉ trả lời rằng vấn đề này “phải được giải quyết từ cấp trên xuống”.
Ngoài ra còn có nhiều mâu thuẫn khó giải thích khác.
Ngày 26/10, nhân viên ASEAN nói rằng thẻ của ông “đã được phê duyệt” và “đang in ra”. Tuy nhiên, thẻ không bao giờ được bàn giao. Các cuộc gọi và email tiếp theo đều không được phản hồi.
Phóng viên Nhà Trắng của NTDTV là Mari Otsu cùng nhiếp ảnh gia Chen Lei cũng gặp tình huống tương tự khi đến khách sạn ở Gyeongju (Hàn Quốc) trước Hội nghị Thượng đỉnh APEC.
Bên trong khách sạn, một lều báo chí ở trung tâm báo chí thậm chí còn mang logo của Đài truyền hình NTD.
Nhóm truyền thông APEC cho rằng đây là một “sự nhầm lẫn”, thậm chí từng thông báo “đã tìm thấy thẻ của Mari”, nhưng vài phút sau lại phủ nhận và nói đó là “tin nhắn gửi nhầm”.
Theo Eva Fu / The Epoch Times
Gần đây, bác sĩ người Đài Loan Lý Tư Hiền đã đăng trên trang web "Bác sĩ…
Tình trạng trộm cắp do giấu chìa khóa bên ngoài cửa không phải là hiếm.
Hãng Boeing sẽ không bị truy tố hình sự trong vụ hai thảm kịch 737…
Gần đây, một số phụ huynh tiết lộ rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng…
Tòa án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho phép chính quyền Trump tạm thời…
Bão số 13 (Kalmaegi) gây hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện tại miền Trung…